- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đột nhiên qua đón vợ tan làm, anh chồng vô tâm choáng váng khi nghe được 1 cuộc trò chuyện của vợ với trai trẻ
Cách đây gần 3 tháng, Thắng về sớm nên ghé qua đón Mai tan làm - một việc mà anh chưa bao giờ làm sau khi kết hôn.
- Suốt ngày dọa vợ: “Cẩn thận ly hôn”, khi đối mặt với lá đơn trên bàn, ông chồng cuống cuồng xin thêm cơ hội thì đã muộn
- Về ra mắt, nhìn căn nhà cấp 4 của gia đình người yêu mà chàng trai sầm mặt, vì một lí do mà anh ta bị "đá bay" không thương tiếc
- Chê vợ cục mịch không nữ tính, chồng 1 mực ly hôn để cưới người tình nóng bỏng, tái hôn được vài tháng anh cay đắng nhận ra sai lầm
Nhiều ông chồng luôn tự cho mình quyền vô tâm với lý lẽ "đàn ông ai chẳng vậy". Thế nhưng đã xưa rồi chuyện phụ nữ luôn nín nhịn mọi điều, hy sinh tất cả cho chồng con. Nếu chồng quá ích kỷ và mải chơi, không làm tròn trách nhiệm với gia đình, người vợ có thể sẵn sàng buông tay.
Anh chồng với tuyên bố "đàn ông dù đã kết hôn vẫn phải có khoảng trời riêng"
Thắng (29 tuổi) chia sẻ anh và Mai (27 tuổi) kết hôn 1 năm nay nhưng vẫn chưa có kế hoạch sinh con. Dù kinh tế hai vợ chồng không khó khăn song Mai muốn họ có thời gian thích nghi với cuộc sống chung và vai trò mới của mình trước khi lên chức bố mẹ.
“Kết hôn đâu có nghĩa là vào tù, đàn ông vẫn phải có khoảng trời riêng mà vợ không được can thiệp, chỉ cần không ngoại tình là được”, Thắng chia sẻ.
Bởi quan niệm đó, mặc cho Mai trách móc hờn dỗi, Thắng vẫn kiên định giữ khoảng riêng tư của bản thân. Đó là những buổi nhậu nhẹt bù khú với bạn bè đến nửa đêm mới về. Đó là những lần uống cà phê tâm sự với bạn gái thân, em gái nuôi, chị gái mưa, mặc kệ Mai ở nhà một mình.
Thời điểm còn yêu đương, mỗi khi Mai giận, anh sẽ cố gắng tiết chế hoặc giấu giếm kỹ hơn vì sợ bạn gái đòi chia tay. Sau khi trở thành vợ chồng, với tâm lý ván đã đóng thuyền không thể thay đổi được nữa, Thắng chẳng còn e dè, kiêng nể gì. Anh ngang nhiên tuyên bố hùng hồn với vợ: “Dù có lập gia đình thì đàn ông vẫn cần cuộc sống riêng, hôn nhân chỉ là một phần trong cuộc đời chúng tôi mà thôi”.
Trong suốt 1 năm chung sống, nhiều nhất thì 1 tuần Thắng ăn cơm nhà với Mai được 1 lần, có lúc vài tuần anh mới có mặt trên mâm cơm tối. Cuối tuần anh cũng bận rộn với đủ kế hoạch như thể đang độc thân. Thậm chí nhiều khi nằm bên vợ, cô bạn nào đó gọi tới nhờ vả, anh cũng bật dậy khoác áo đi ngay.
“Đàn ông chẳng ai thích bị giám sát, quản lý cả. Lấy vợ mà như đeo gông vào cổ thì lấy làm gì?”, Thắng chia sẻ về suy nghĩ trước đây của anh. Thắng tự thấy mình vẫn “tốt chán”, nhiều đàn ông xung quanh coi chuyện “bồ bịch” là bình thường thì anh vẫn luôn giữ được hai chữ “chung thủy”. Anh nghĩ Mai nên lấy đó làm hài lòng.
Cuộc nói chuyện nghe lén được đã thay đổi tất cả
Cách đây gần 3 tháng, Thắng về sớm nên ghé qua đón Mai tan làm - một việc mà anh chưa bao giờ làm sau khi kết hôn. Thực ra vì anh bị "vỡ kèo", nhóm bạn hủy kế hoạch vào phút chót, Thắng bực tức đành tới đón vợ đi ăn.
"Vì đến khá sớm nên tôi gửi xe vào bãi đậu rồi đi mua cốc cà phê. Khi lững thững cầm nước uống quay về sảnh tòa nhà nơi vợ làm việc, tôi nhìn thấy cô ấy đứng ở đó, bên cạnh là một gã đàn ông trẻ tuổi, hình như họ cũng tan làm về sớm", Thắng kể.
Và Thắng đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người họ như sau:
- Anh biết em đã kết hôn nhưng chắc là bị bố mẹ ép buộc, giữa hai người không có tình yêu phải không? Có người phụ nữ nào lấy chồng rồi mà vẫn như độc thân, đi đâu làm gì cũng một mình như em?
- Xin lỗi em đã nói rõ với anh rồi, mong anh thông cảm.
- Thời đại nào rồi mà phụ nữ còn phải cố chấp duy trì hôn nhân không hạnh phúc? Em chưa có con là thời điểm tốt nhất để bỏ đi làm lại từ đầu đấy. Sao em không chịu nhìn rộng ra, bên ngoài thiếu gì đàn ông tốt. Cả năm nay anh có thấy mặt mũi chồng em xuất hiện bao giờ đâu, hay em kết hôn giả...
Thắng hóa đá trước những gì anh nghe được. Ngay lập tức lao đến chắn trước mặt Mai, anh tuyên bố mình chính là chồng cô, hôm nay đến đón vợ. "Trước đây thường phải đi công tác xa nên không có điều kiện quan tâm vợ, từ giờ tôi sẽ để ý tới cô ấy, mong anh chớ ngó ngàng đến vợ người khác", Thắng tức tối nói với người đàn ông kia rồi kéo Mai về thẳng.
Trong mấy tháng qua, Thắng đã dần thay đổi bản thân. Anh chia sẻ: "Tôi nhận ra vợ tốt không giữ cho chặt thì có ngày mất ngay. Thời đại bây giờ phụ nữ kết hôn mong được hạnh phúc và có người đồng hành, đâu phải lấy chồng về để chịu đựng tủi thân, ấm ức. Có lẽ trong suốt thời gian qua vợ tôi đã phải thất vọng rất nhiều, nếu tôi không kịp thời sửa đổi, tới lúc hối hận cũng chẳng thể cứu vãn được nữa".
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu7 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu11 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu12 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu15 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu20 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.