- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đưa con đi cấp cứu lúc 4 giờ sáng, nhận cuộc gọi của chồng lúc 6 giờ, câu nói này của anh khiến chị ngay lập tức làm đơn ly hôn
Ít người sẽ ngay lập tức quyết định ly hôn, nếu điều này xảy ra nghĩa là người đó đã luôn có suy nghĩ này trong đầu, chỉ chờ đúng thời điểm là “bung” ra.
- Sáng cuối tuần chồng ân cần nấu bữa sáng cho vợ con, song cô vợ lại hạ quyết tâm ly hôn chỉ vì một câu hỏi hồn nhiên của nhân vật đặc biệt
- Nửa đêm chồng về nhà, vợ bật khóc thú nhận: "Em đã ngoại tình" rồi đưa đơn ly hôn, song 10 ngày sau chính anh lại phải sụp xuống xin cô tha thứ
- Sau phiên tòa ly hôn, kẻ thứ 3 ghé sát tai người vợ nói 4 chữ "đắt giá" khiến phụ nữ chúng ta ngỡ ngàng nhận ra rất nhiều điều
Một chuyên gia tâm lý từng nói: “Khi một người phụ nữ đòi ly hôn với một người đàn ông, người đàn ông luôn cảm thấy người phụ nữ vô lý và bản thân mình không làm gì sai. Người phụ nữ có thể ly hôn vì một chuyện nhỏ, còn người đàn ông cảm thấy đó là chuyện vô bổ. Nhưng đàn ông không biết rằng khi quyết định ly hôn nghĩa là người phụ nữ đã quá chán chường và nản lòng”.
Ít người sẽ ngay lập tức quyết định ly hôn, nếu điều này xảy ra nghĩa là người đó đã luôn có suy nghĩ này trong đầu, chỉ chờ đúng thời điểm là “bung” ra.
Tôi từng xem một chương trình truyền hình có sự xuất hiện của một người vợ đã ly hôn chồng.
Chị lên sân khấu kể lại việc mình đưa con đi cấp cứu lúc 4h sáng. Lúc đó cháu bé lên cơn sốt, người phụ nữ này rất nóng vội nhưng không đón được taxi, cuối cùng chị nhờ một người hàng xóm và hai tài công (người cầm lái ghe chài chở lúa) đưa hai mẹ con đến bệnh viện.
(Ảnh minh họa)
Chăm sóc con trong bệnh viện, người phụ nữ không ngủ được chút nào. Lúc 6 giờ, khi đứa trẻ đã bớt nguy kịch thì người chồng gọi điện đến. Anh ta gắt gỏng: “Cô không nấu bữa sáng à? Muốn người ta chết đói sao?”.
Thực tế dù con phát bệnh, người chồng vẫn “an nhiên” nằm ngủ một mình. Trong mắt anh ta, đó chỉ là một cơn sốt cao bình thường nên không cần phải đưa đứa trẻ đến bệnh viện.
Nhưng người phụ nữ này hiểu tình trạng của con mình nên chị quyết định một mình đưa con đến bệnh viện khám. Kết quả cho thấy cháu bé đang ở trong tình trạng nguy hiểm, nếu không được được cứu chữa kịp thời có lẽ đã nguy kịch rồi.
(Ảnh minh họa)
Điều làm người phụ nữ này không hài lòng là chồng chị nghĩ rằng việc chăm lo con cái là chuyện của phụ nữ, không liên quan gì đến anh ta, anh ta cũng cho tình huống cấp bách trên là một sự ồn ào, không cần thiết.
Sau sự việc, người phụ nữ không kìm được lòng nữa nên đề nghị ly hôn với người đàn ông.
Câu chuyện hơi nặng nề nhưng lúc đầu hai người cũng rất hạnh phúc, họ học chung cấp 2, khi ở bên nhau thì thầm lặng yêu và cuối cùng thì kết hôn.
Thực sự lúc đầu rất vui nhưng giờ đây, sau kết hôn, nhiều vấn đề trong cuộc sống khiến cuộc hôn nhân của hai người tan vỡ.
Từ câu chuyện trên, các chị em nên nhận ra rằng kết hôn với người đàn ông có trách nhiệm sẽ giúp cuộc đời người phụ nữ dễ thở hơn rất nhiều
(Ảnh minh họa)
Còn nếu lấy phải người đàn ông luôn thờ ơ với những chuyện xảy ra trong gia đình, không sớm thì muộn, đến một ngày hai người sẽ nảy sinh mâu thuẫn vì những chuyện vụn vặt trong gia đình.
Trong đám đông bao la, người phụ nữ nào cũng muốn tìm được một chàng hoàng tử quyến rũ cho riêng mình, nhưng điều này đôi khi chỉ là mơ mộng hão huyền. Cuối cùng, người phụ nữ có thể chẳng tìm thấy một hoàng tử quyến rũ nào cả. Khi ấy, chỉ cần tìm một người mình yêu là đủ.
Nhưng người mà phụ nữ yêu chưa chắc đã yêu cô ấy. Đối với những người đàn ông thờ ơ và vô trách nhiệm, tôi không nghĩ xứng đáng để kết hôn, nhưng một số phụ nữlại nghĩ rằng chỉ cần tôi yêu anh ấy, tôi sẽ ở bên anh ấy.
Thực ra, nếu chỉ vì tình yêu không thôi thì chưa đủ, quan trọng là chúng ta cưới một người đàn ông có trách nhiệm. Dù hai người có yêu nhau thật lòng mà người kia không có trách nhiệm thì người đàn ông như vậy cũng không nên lấy làm chồng.
Trong cuộc sống có rất nhiều rắc rối lớn nhỏ có thể xảy ra, nếu đàn ông không có trách nhiệm thì phụ nữ lấy về sau này sẽ rất mệt mỏi, vì khi hai người có con, gánh nặng con cái sẽ dồn lên người phụ nữ.
Bản lĩnh của người đàn ông là vô cùng quan trọng, tinh thần trách nhiệm của người đàn ông sẽ làm nên bầu trời cho phụ nữ.
Theo Hoàng Lan - Vietnamnet.vn
-
Yêu3 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu3 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu5 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu16 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu20 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu23 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu2 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu2 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.