- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Em chồng thất nghiệp lại khoe siêu xe, con trai 7 tuổi nói một câu, tôi mới hiểu vì sao
Cách đây không lâu, Châu nghe nói em chồng sắp kết hôn, hơn nữa còn không mời cô tham gia hôn lễ.
Trước khi Châu và chồng kết hôn, bố mẹ chồng đã qua đời, nhà chồng chỉ còn một chú em trai. Em trai nhỏ hơn chồng Châu 5 tuổi. Sau kết hôn, vợ chồng Châu mua một ngôi nhà trong thành phố. Thực ra ngôi nhà này phần lớn là nhà đẻ Châu cho. Nói chung điều kiện nhà Châu rất tốt, được nhờ nhà ngoại nên cuộc sống của vợ chồng cô khá thoải mái.
Sau đó, Châu sinh được một cậu con trai đáng yêu, năm nay đã được 7 tuổi. Một gia đình 3 người sống rất hạnh phúc. Nhưng em chồng vẫn độc thân, mà Châu cũng không thích cậu em này. Chú ấy không học cao, cũng không có tay nghề gì, suốt ngày ăn rồi ngủ, vô cùng lười biếng. Trong khi đó chồng Châu lại rất lo lắng cho em trai. Anh liên tục tìm cho chú ấy công việc ở thành phố, tiện ngủ nghỉ ở nhà vợ chồng Châu luôn nhưng bất cứ là công việc gì, em chồng cũng không làm được mấy ngày. Không phải là chú ấy ngại mệt không đi mà là người khác không cần nữa. Sau đó chú ấy lại về quê.
Cách đây không lâu lại nghe nói chú ấy vừa tậu được xế hộp, giá cũng ngưỡng 600 - 700 triệu. Thấy bảo chú ấy còn tổ chức tiệc tùng khoe chiếc xe này, nhưng lại không mời Châu. Châu giận lắm, cảm thấy chú ấy là người vong ơn bội nghĩa. Tốt xấu gì Châu cũng là chị dâu, bố mẹ chồng qua đời sớm, lúc chú ấy ở nhà vợ chồng Châu, Châu chăm sóc không thiếu sót gì. Chẳng ngờ bây giờ em chồng gọi là ăn nên làm ra lại không mời, đã thế thì Châu cũng không đi, thậm chí trong lòng còn cảm thấy thoải mái vì mỗi lần về quê rất mệt.
Ngày em chồng tổ chức tiệc, Châu không đi, con trai Châu cũng phải đi học nên không đi cùng bố được, chỉ có chồng Châu đi một mình, anh cũng không yêu cầu Châu phải đi. Ngày hôm đó sau khi con trai Châu đi học về, lúc 2 mẹ con đang xem TV, thằng bé đột nhiên hỏi: “Mẹ, khi nào thì chúng ta được đi siêu xe của chú?" Nghe xong Châu vẫn thấy bưc, trong lòng tự hỏi chú út không có khả năng, lấy tiền đâu ra mà có xe đắt tiền như vậy. Châu định thắc mắc thì con trai nói tiếp: “Hôm nọ con cùng bố và chú đi chọn xe đấy mẹ. Người trả tiền là bố".
Châu sững sờ. Khó trách mà em chồng tổ chức tiêc khoe xe lại không mời Châu. Thì ra là chồng giấu Châu mua xe cho em trai, sợ vợ biết được. Hôm trước, anh lén lấy một số tiền trong thẻ ngân hàng của Châu, nói là để đầu tư kinh doanh cùng mấy người bạn, thực ra là dùng vào việc khác. Thế mà Châu lại tin tưởng chồng hoàn toàn.
Châu giận lắm. Chuyện lớn như vậy chồng lại dám không cùng cô bàn tính, còn dối trá. Lúc chồng từ bữa tiệc về nhà, bị Châu chất vấn, anh vội vàng giải thích: "Chú ấy muốn tu chí làm ăn vợ ạ. Anh chỉ cho vay có 300 thôi, còn 1 nửa là chú ấy vay mượn bạn bè, họ hàng. Chú ấy định lái taxi. Nghe nói công việc này thu nhập cũng ổn, chẳng mấy mà trả nợ được vợ chồng mình. Hơn nữa chú ấy vốn không làm việc trong môi trường tập thể được, tự mình quản lý mình là cách tốt nhất. Vợ tin chú ấy 1 lần nhé!"
Chồng nói vây, Châu không thể thấy yên tâm được. Cô vốn hiểu như lòng bàn tay tính nết của em chồng, chỉ sợ lần này mất trắng 300 triệu về tay chú ấy. Bây giờ cô chỉ hy vọng em trai chồng thực sự tu chí làm ăn, nếu không cuộc sống của vợ chồng cô cũng lao đao. "Để em chồng mắt lên xem chú ấy thế nào, nếu 300 triệu này mà mất, anh chờ nhận đơn ly hôn của em đi!", cuối cùng Châu ra tối hậu thư, cho chồng 1 bài học nhớ đời. Nếu anh vẫn duy trì thói chiều em trai đến mù quáng thì Châu sẽ có hình thức giải quyết quyết liệt hơn. Trong đời sống vợ chồng, quan trọng là phải tôn trọng và giao tiếp thẳng thắn với nhau.
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu1 phút trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu3 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu8 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu19 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu21 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu23 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu2 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.