- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Giả ly hôn chồng để mua nhà ưu đãi, tôi đi xem bói, “thầy” phán bâng quơ một câu, ai ngờ vận vào số thật
Gặp vị thầy bói, Huệ liền trình báo ngay “bát tự” gồm giờ - ngày - tháng - năm sinh. Sau khi xem bát tự, ông thầy bói phán...
- Vợ bầu sắp đẻ thì người yêu cũ nổi hứng đăng lại 500 ảnh cũ hồi yêu nhau, chồng nhờ ẩn giúp liền bị cà khịa cho “sốc óc”
- "Con trai, đừng coi vợ như người thân" - 3 câu nói của người mẹ thức tỉnh tất cả mọi người
- Bắt quả tang vợ cùng tình nhân tại nhà nghỉ, người chồng bình tĩnh: "Đi về, hay là muốn ngủ với nó xong mới về?"
Ngày nay càng nhiều người có tâm thế đã giàu có rồi còn muốn giàu và giàu hơn nữa. Bởi vậy cho nên đối với họ, có một căn nhà thôi là chưa đủ, còn muốn sắm thêm một hay một vài căn nữa. Gần đây Huệ đang nghĩ đến việc mua thêm một căn hộ. Chuyện là có một dự án bán căn hộ chung cư cho những bà mẹ đơn thân hoặc đã ly hôn và đang nuôi con nhỏ. Chủ chung cư là một phụ nữ chuyên đấu tranh cho quyền của phụ nữ nên bà không ngại làm từ thiện cho đối tượng yếu thế này. Để được hưởng chính sách ưu đãi trên, Huệ dự định giả ly hôn với chồng, sau đó vay ngân hàng một khoản để tậu căn chung cư kể trên.
Khi Huệ tiết lộ kế hoạch của mình với người thân và một vài người bạn, họ đều khuyên cô nên suy nghĩ cẩn trọng. Nhà cửa quan trọng thật đấy nhưng hôn nhân còn quan trọng hơn. Sau đó, mẹ cô ấy nói rằng ở phía Tây thành phố có một ông thầy bói rất “linh”, xem số vận rất chính xác, bảo Huệ đến bốc một quẻ, xem một lần cho đỡ áy náy.
Gặp vị thầy bói, Huệ liền trình báo ngay “bát tự” gồm giờ - ngày - tháng - năm sinh. Sau khi xem bát tự, ông thầy bói nói: “Cô gái, cô là con một trong nhà. Con đường học hành khá tốt, trình độ học vấn không hề thấp nhưng lại có dấu hiệu “khắc phụ”. Cha cô hiện giờ vẫn khỏe chứ?”
Huệ đã bị sốc! Cha cô quả nhiên đang ốm nặng, đã nằm liệt giường nhiều năm nên không khỏi tin tưởng vị thầy bói này. Cô đáp: "Thấy nói đúng lắm. Thực ra lần này con đến đây để nhờ thầy xem cho một chuyện. Vì nguyên nhân khó nói, sắp tới con định giả ly hôn chồng, đợi một năm sau thì tái hôn. Thầy có nghĩ việc này khả thi không?”
(Ảnh minh họa)
Ông thầy bói trầm ngâm hồi lâu mới chậm rãi nói: “Thầy thấy bát tự này của con, không chú ý thì số phận sẽ ly hôn rồi tái hôn. Chồng con hai năm nay có vận đào hoa quấn thân, còn con thì hai năm này vận may không tốt. Cho nên lời khuyên của thầy cho con chính là tuyệt đối không thể ly hôn, kẻo ly hôn giả có thể biến thành ly hôn thật!”
Nghe xong Huệ thẫn thờ một lúc nhưng sau đó lại tủm tỉm cười, nói: "Làm sao có thể như vậy? Vụ ly hôn giả này con đã nói trước với chồng, chồng con cũng đối xử rất tốt với con. Con chắc chắn anh ấy không dám đèo bòng đâu. Miễn là con không đề xuất ly hôn, anh ấy sẽ không dám đòi ly hôn. Thầy bói các thầy chỉ thích tung chuyện giật gân, rồi xin ít tiền cúng Giải hạn là giỏi!”
Nói xong, Huệ bực bội rời khỏi nhà ông thầy bói, trên đường về nhà vừa đi vừa thầm mắng chửi.
Nghĩ đi nghĩ lại, Huệ vẫn ly hôn giả với chồng, tiến độ mua căn hộ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Sau khi mua nhà xong, cô liên tục nói chuyện tái hôn nhưng chồng cô lại viện nhiều lý do khác nhau để trì hoãn. Về sau thì anh ta thường đi sớm về muộn, thậm chí còn ở ngoài qua đêm.
Huệ điều tra thì hóa ra chồng đã có nhân tình bên ngoài. Bị Huệ phát hiện, anh ta trở mặt hoàn toàn. Huệ tìm luật sư tư vấn thì được giải thích trong luật không có chuyện ly hôn giả, ly hôn là ly hôn, khó có thể cứu vãn. Lúc này cô thấy vô cùng hối hận, giá mà năm xưa nghe lời thầy bói…
Thực ra ông thầy bói năm xưa chẳng phải là thần thánh phương nào. Bất cứ ai nghe về kế hoạch của Huệ cũng sẽ thấy đây là sai lầm lớn của cô. Không rõ chồng Huệ có ý tứ ngoại tình từ trước cuộc ly hôn giả hay sau đó nhưng việc Huệ coi hôn nhân như một trò chơi, thích là ly hôn, muốn là tái hôn được… Với tư cách là người trong cuộc, chồng Huệ thật khó mà chấp nhận. Lúc này, hình ảnh người vợ của Huệ bị mất điểm trầm trọng: vừa tham lam, vừa tùy tiện, lại không coi trọng chồng…, khó trách ly hôn giả sớm trở thành ly hôn thật. Đây là kết quả có thể lường trước sẽ xảy ra, tiếc là Huệ bị lòng tham làm mờ mắt!
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu13 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu18 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu18 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu22 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.