Gọi mẹ bạn trai là "con mụ ấy", cô gái vẫn không hiểu vì sao mình bị đá

Dùng lời lẽ bất kính khi nói về mẹ bạn trai nhưng cô gái vẫn khăng khăng cho rằng bạn trai vì điều đó mà đòi chia tay với mình là vô lý.

Cái việc cỏn con mà cô gái đề cập đến ở đây sẽ là chuyện lớn đối với rất nhiều chàng trai và cả nhiều người khác nữa khi đánh giá phẩm chất của một cô gái: Dùng lời lẽ bất kính để nói về người lớn tuổi, cụ thể là về mẹ của bạn trai.

Ai cũng yêu mẹ, con trai càng yêu mẹ và mong muốn nếu họ lấy vợ sẽ lấy được một người hiếu nghĩa, thật lòng yêu thương cha mẹ mình. Thế mà cô gái lại không hiểu điều đó. Cô viết trên một hội nhóm mạng xã hội:

Có ai ở đây là đàn ông con trai mà lại đi đọc trộm tin nhắn của bạn gái xong thế này không? Mình và người yêu yêu nhau được một năm 8 tháng, cũng đủ hiểu nhau rồi và cũng về ra mắt gia đình nhà người yêu 2 lần. Mình có một group mấy đứa bạn thân là con gái chơi với nhau, nói đủ thứ từ kể cả 18+…

Gọi mẹ bạn trai là con mụ ấy, cô gái vẫn không hiểu vì sao mình bị đá-1

Chuyện chẳng có gì đáng tâm sự nếu như người yêu mình không ngó mật khẩu của mình (bình thường mình mở bằng khuôn mặt nhưng hôm đó đi ngoài đường, đeo khẩu trang nên mình bấm mật khẩu, người yêu mình nhìn thấy hay sao ấy) nên hôm qua, anh ấy qua phòng mình chơi, mình tranh thủ đi tắm trước khi đi chơi thì anh mở trộm máy, đọc trộm tin nhắn của mình với mấy đứa bạn. Đọc đến cái hôm mà mình về ra mắt xong mình khoe với mấy đứa bạn thì mình có nhắc đến, gọi mẹ anh ấy là "con mụ ấy". Thật sự lúc đó là mình khó chịu, ức chế nên mình mới nói như vậy, sau thì mình vẫn gọi mẹ người yêu trong group. Vậy mà người yêu mình:

- Anh không thể chấp nhận em được, gọi mẹ anh là "con mụ ấy"?

- Ai cho anh đọc trộm tin nhắn của em?

- Em nói trước đi, tại sao em lại gọi mẹ anh như vậy. Mẹ anh còn hơn tuổi mẹ em đấy, em coi là gì mà em lại nói vậy?

- Lúc ấy em tức thì em viết vậy thôi, chứ sau đó em có nói đâu.

- Tâm xà khẩu phật, trong tâm em phải thế nào em mới gọi như vậy.

Và rồi chúng mình cãi nhau, người yêu mình còn dọa mình là chia tay vì gọi mẹ anh ấy như vậy, mà ban đầu là do anh ấy đọc trộm tin nhắn của mình, rồi còn đòi kiểm soát toàn bộ tin nhắn.

Ai mà chẳng cần có không gian riêng, với lại thi thoảng mới vậy chứ có phải lúc nào cũng vậy đâu mà buông lời cay đắng rồi đòi chia tay, cứ như trẻ con không bằng vậy? Ai cũng có cái sai nhưng ngay ban đầu anh không đọc thì làm gì đến nỗi này?

Một người đọc vui tính bình luận "chắc bạn sáng đi chùa tối đi bay" nên tâm hồn mới nửa nọ nửa kia, nói chuyện nghe có vẻ đạo lý nhưng hành động lại như người chưa được dạy dỗ đến nơi đến chốn vậy. Bạn đọc này cũng cho rằng cô gái mới là người yêu mà đã gọi mẹ bạn trai như vậy thì không biết khi trở thành con dâu rồi cô còn đến thế nào, có khi đại chiến với cả mẹ chồng cũng nên.

Việc cô gái cố vin vào cớ người bạn trai đọc trộm tin nhắn nên anh ấy sai trước cũng bị nhiều người bẻ lại: "Chưa cần biết việc đọc tin nhắn hay kiểm soát điện thoại thế nào, nhưng nếu người yêu bạn gọi cha mẹ bạn là "thằng cha ấy", "con mụ ấy" thì bạn thấy sao?".

"Mình là con gái, và là phụ nữ đã có chồng, hiện tại là mẹ của 3 đứa con trai và cả gái. Nếu sau này con trai mình có người yêu như bạn, mình chỉ cầu mong con có đủ bản lĩnh để dứt khoát với bạn. Một người con gái chưa biết thế nào nhưng gọi mẹ người yêu là con mụ ấy thì sau này chắc chắn sẵn sàng gây chiến trong gia đình thôi. Mình không thuộc túyp phụ nữ nhẫn nhục nhưng không về phe loạn ngôn, hỗn láo" - một thành viên khác uốn nắn cô bạn khá gay gắt.

Các bạn gái thời nay bên cạnh việc chau chuốt ngoại hình, bồi đắp tư tưởng tân tiến về nữ quyền vẫn nên lưu ý đến cả việc học lễ, học nghĩa. Muốn được người khác tôn trọng, trước hết cần hiểu một đạo lý là hãy tôn trọng người khác ngay cả trong suy nghĩ.

Việc cô gái gọi mẹ bạn trai như vậy rồi bị bạn trai chia tay xét ra rất chính đáng, không chỉ vì cô "lỡ" gọi như vậy từ tâm mà còn vì hoàn toàn không biết mình như vậy là sai, là "rất có vấn đề". Cư dân mạng nhắn nhủ cô gái nên rèn giũa lại bản thân, học lễ học nghĩa trước khi học làm người yêu, rồi mới nói chuyện xa hơn là làm dâu, làm vợ và làm mẹ.

 

Theo Dân trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/goi-me-ban-trai-la-con-mu-ay-co-gai-van-khong-hieu-vi-sao-minh-bi-da-20211117153702500.htm

chuyện tình yêu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.