- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hai chàng trai tổ chức đám cưới linh đình, nhận quà 15 cây vàng
Cặp đôi tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của hai bên gia đình, người thân và bạn bè.
Yêu nhau khi chưa từng gặp mặt
Với người thuộc cộng đồng LGBT, được sống thật với giới tính của mình, được yêu và cưới người mình yêu là niềm hạnh phúc lớn lao.
Tình yêu của cặp đôi may mắn được gia đình hai bên chấp thuận
Nguyễn Duy Khương (SN 2000, quê Tây Ninh) và Huỳnh Thái Nhựt (SN 1999, quê Tây Ninh) may mắn có được niềm hạnh phúc ấy. Họ được hai bên gia đình tôn trọng xu hướng giới tính, tình yêu đồng giới của họ cũng được chấp thuận.
Duy Khương – Thái Nhựt tình cờ quen nhau qua Facebook vào giữa năm 2023. Khi đó Nhựt làm việc tại nước ngoài, còn Khương sống ở Tây Ninh. Cặp đôi trò chuyện như những người bạn thông thường qua mạng xã hội.
Thái Nhựt là người rung động trước. Khương nhớ, thời điểm đó anh được đối phương quan tâm từng chút một. Có những lúc Khương trốn tránh vì chưa hiểu lòng mình nhưng Nhựt vẫn kiên trì theo đuổi.
“Mưa dầm thấm lâu”, giữa năm 2024, Khương nhận lời yêu. Họ chính thức hẹn hò dù chưa một lần gặp mặt.
“Tháng 11/2024, Nhựt về nước. Lần đầu tụi mình gặp nhau ngoài đời, cũng là lần mình về nhà bạn ấy ra mắt. Bạn nói rất đơn giản ‘về nấu ăn cho ba mẹ’ nhưng mình hiểu, đây là cửa ải phải vượt qua. Lúc bước vào nhà bạn, mình rất sợ”, Khương kể.
Nào ngờ, màn ra mắt thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Khương được bố mẹ Nhựt niềm nở chào đón. Riêng bà ngoại Nhựt phút đầu có chút khó khăn nhưng sau đó cũng cảm động trước tình cảm chân thành của các cháu.
“Ba Nhựt trước đó chưa chấp nhận giới tính thật của con, bà ngoại cũng khó.
Không ngờ hôm mình về chơi, mọi người lại chào đón nhiệt tình. Cả nhà tổ chức nấu ăn, cô, dì, chú, bác cũng đến tham dự. Mẹ Nhựt kêu mình ngủ lại nhà, rồi sáng hôm sau dẫn mình đi ra mắt cả dòng họ nội”, Khương kể.
Cặp đôi hạnh phúc trong ngày về chung một nhà
Duy Khương nhận ra giới tính thật của mình từ khi còn nhỏ nhưng suốt năm tháng trưởng thành, anh luôn gồng mình giấu giếm gia đình. Lúc yêu Nhựt cũng là lúc anh can đảm công khai mọi thứ.
Khương nhớ rõ, ngày 19/11/2024, anh dẫn Nhựt về nhà ra mắt, dõng dạc giới thiệu “Đây là bạn trai con”.
Sau câu nói đó, anh nhận ra nét đượm buồn trên gương mặt, trong ánh mắt của cha mẹ nhưng sự lanh lợi, nhiệt tình của Nhựt đã phá tan bầu không khí ấy. Cuối cùng, tình yêu của họ được gia đình Khương chấp thuận.
Hai nhà cách nhau 42km, thấy các con phải chạy đi chạy lại để được gặp nhau, mẹ Thái Nhựt giục giã cặp đôi về chung nhà. Bà chủ động gọi điện cho bố mẹ Khương, xin được đến thăm nhà và đem trầu cau sang hỏi cưới.
Đám cưới tổ chức rình rang
Ngày 1-2/12/2024, cặp đôi tổ chức đám cưới linh đình. Nhà Duy Khương mời 200 khách, còn nhà Thái Nhựt tiếp đón 500 khách mời. Đoàn đưa đón dâu có tổng cộng hơn 100 người, dàn xe đưa rước nối dài, xôn xao cả vùng quê nhỏ.
Cặp đôi nhận được nhiều món quà cưới giá trị
Nhà trai đem sính lễ 8 mâm quả, 1 mâm trà rượu và 11 cây vàng. Mẹ Thái Nhựt trao tặng cho cặp đôi 100 triệu đồng tiền mặt làm vốn riêng. Còn bố mẹ Duy Khương trao cho con trai của hồi môn 4 cây vàng.
Cặp đôi được gia đình hai bên chúc phúc
Cho đến giờ, cảm xúc của Duy Khương trong ngày cưới vẫn còn nguyên vẹn. Anh được nghe những lời chúc phúc, những lời nhắn nhủ, dặn dò của người thân, bạn bè. Trong đó, điều khiến anh nhớ nhất là lời nói của mẹ ruột.
“Lúc ra về, mẹ dặn ‘kết hôn rồi, con phải nghe lời ba mẹ bên đó, làm tròn chữ hiếu nha con’. Thấy mình khóc, mẹ đùa ‘trong lòng vui lắm mà còn giả bộ khóc’ nhưng rồi mẹ lại khóc theo. Bố mình thì lẳng lặng ra xe, không dám quay lại nhìn, sợ mình bịn rịn”, Khương chia sẻ.
Sau tất cả, cặp đôi biết ơn sự bao dung, thấu hiểu của gia đình và sự dũng cảm của chính mình.
Khương cho rằng, sự tự lập, vững vàng của cả hai giúp họ tự tin theo đuổi tình yêu, lựa chọn bạn đời và phần nào thuyết phục được hai bên gia đình chấp thuận cuộc hôn nhân này.
Theo Vietnamnet
-
Yêu4 giờ trướcTuần trước, em họ tôi đệ đơn ly hôn. Nguyên nhân khiến ai cũng sốc không phải vì chuyện lừa dối, bạo lực gia đình, mẹ chồng nàng dâu mà chỉ vì một đôi tất bốc mùi.
-
Yêu22 giờ trướcĐược bố vợ cho nhà để ra ở riêng, nào ngờ chuyện đang rất tốt đẹp bỗng phát sinh những rạn nứt.
-
Yêu2 ngày trướcTháng 2 với ngày Valentine, có không khí của mùa Xuân còn đầy khắp. Nên tháng Hai mà nói, nhiều người đương trong hôn nhân hạnh phúc sẽ thấy thật đẹp, và không ít kẻ đương "đói" tình yêu thì thấy buồn lắm… Bao nhiêu cuộc hôn nhân bắt đầu bằng yêu thương mỗi ngày nhưng làm vợ chồng rồi thì ngày Valentine chẳng khác ngày thường?
-
Yêu2 ngày trướcĐể có ảnh sống ảo "quà 14/2 của ông xã" đăng lên mạng, tôi chuyển tiền cho chồng để anh "ting ting" lại kèm lời chúc Valentine ngọt ngào.
-
Yêu3 ngày trướcVới hướng dẫn của ông mai, sự chứng kiến của người thân và bạn bè, cô dâu chú rể thực hiện nghi thức độc đáo ngay khi bước vào phòng tân hôn.
-
Yêu3 ngày trướcAnh Nguyễn Minh Quân (ở Hà Nội) đang bất đồng với vợ vì cách vợ cùng hai con mua “Baby Three” - dòng đồ chơi thú bông ngoại nhập có giá từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng. Việc theo đuổi trào lưu này của vợ con khiến anh Quân lo lắng.
-
Yêu3 ngày trướcLàm sao anh ta vẫn dám yêu cầu chia tài sản của bố mẹ tôi sau tất cả những gì anh ta đã gây ra?
-
Yêu4 ngày trướcChồng Mỹ U80 của chị Quỳnh Như rất thích không khí đón Tết cổ truyền của người Việt. Ông luôn muốn làm một điều cho vợ con mỗi dịp đón năm mới.
-
Yêu4 ngày trướcVô tình quen nhau qua mạng, cô gái Việt đã rung động và quyết định nên duyên với người đàn ông ngoại quốc hơn 14 tuổi.
-
Yêu4 ngày trướcThay vì sử dụng số tiền có được để lo cho con gái đi học và cải thiện tình hình tài chính gia đình, cô đã lấy trộm và bỏ trốn cùng một người đàn ông khác.
-
Yêu4 ngày trướcThay vì sử dụng số tiền có được để lo cho con gái đi học và cải thiện tình hình tài chính gia đình, cô đã lấy trộm và bỏ trốn cùng một người đàn ông khác.
-
Yêu5 ngày trướcKhoảnh khắc cô dâu một mình làm lễ, một mình bước lên xe hoa về nhà chồng mà không có chú rể bên cạnh khiến nhiều người thương cảm.