Hồ hởi dẫn mẹ chồng đi mua quần áo, không tiếc xõa tay chi tiền cho bà, không ngờ bà về nhà xúi con trai ly dị tôi

Hóa ra tất cả là khi Thơ đưa mẹ chồng tới Trung tâm mua sắm mua đồ lại không phải trả tiền. Khi bà hỏi ra mới biết hàng tháng Thơ đã nạp trước vào thẻ thành viên hạng VIP của mình và lần nào cũng nạp khoảng 20 triệu.

Quốc là con nhà ngư dân, tuy từ nhỏ đã sống trên nước dưới thuyền nhưng cha mẹ anh cả đời đánh cá buôn bán hải sản cũng kiếm được khá tiền và gọi là "nổi tiếng" ở địa phương. Họ là một gia đình giản dị và luôn sống ở gần biển, cho đến khi Quốc vào đại học thì anh mới rời khỏi vùng biển nước.

Khi Quốc học đại học ở thành phố, anh hẹn hò với Thơ. Hồi họ mới gặp nhau Thơ là cô gái đến từ tỉnh lẻ nên cô gần như không biết cách ăn mặc. Hơn nữa điều kiện gia đình của Thơ không tốt bằng nhà Quốc nên hàng tháng ngoài tiền tiêu vặt, tiền chi tiêu cần thiết ra thì chẳng còn là bao. Trong một lần sinh hoạt tập thể chung ở lớp, Quốc và Thơ bắt đầu thân hơn.

Hồ hởi dẫn mẹ chồng đi mua quần áo, không tiếc xõa tay chi tiền cho bà, không ngờ bà về nhà xúi con trai ly dị tôi-1(Ảnh minh họa)

Luôn thấy Thơ làm mọi thứ một mình lủi thủi, Quốc đâm lại cảm thông với cô bạn, nhiều lần tìm cách để Thơ hòa nhập với cuộc sống tập thể. Anh đưa cô đi leo núi, chơi trò chơi chung với bạn bè… Bằng cách này, họ càng thân thiết ơn. Về sau Thơ mới biết gia đình Quốc là dân kinh doanh, có chút danh tiếng cũng có tiền, so với nhà Thơ đúng là hơn hẳn. Trong đầu thơ bắt đầu xuất hiện một số suy nghĩ không còn thuần khiết nữa.

Kể từ đó, Quốc không phải là người cố gắng đưa Thơ hòa nhập vào tập thể nữa mà chính Thơ là người tìm cách tiếp cận Quốc. Đối với những cảm xúc mới lạ như vậy, Quốc chỉ đơn thuần nghĩ đó là tình yêu. Sau tốt nghiệp, Quốc không chịu về quê tiếp quản công việc làm ăn của bố mẹ mà nhất định ở lại thành phố lớn. Cứ như vậy Quốc và Thơ trở thành một cặp.

Sau kết hôn, Thơ đề nghị chồng để mình quản lý chuyện tiền nong gia đình. Quốc nghĩ Thơ là người vợ mình muốn đi cùng đến hết cuộc đời nên không nghĩ nhiều mà đưa hết tiền cho cô. Mấy năm nay số tiền Quốc kiếm được đều giao cho Thơ quản, chưa từng gửi về nhà cho bố mẹ một xu. Mỗi lần Quốc muốn đưa bố mẹ ít tiền, Thơ sẽ nói cha mẹ chồng không thiết tiền, không cần phải để ý đến, Quốc nghe xong không nói gì nữa.

Mẹ Quốc luôn nhắc con trai không nên giao hết tiền cho vợ, cho dù giao cũng phải biết tiền được cất giữ ở đâu, tiêu cho những việc gì… Nhưng Quốc không nghe, anh cho rằng nếu làm như vậy thì nghĩa là không tin tương vợ. Thậm chí hai mẹ con họ còn cãi nhau vài lần, Thơ cũng vì chuyện này mà rất hay ý kiến về mẹ chồng.

Vì mâu thuẫn trong việc quản lý tiền này mà mối quan hệ của Thơ với mẹ chồng chưa bao giờ tốt đẹp. Một thời gian sau Thơ có thai, sợ mẹ chồng sẽ không lên chăm mình lúc mang bầo, cô ướm hỏi muốn đưa mẹ chồng đi mua quần áo để “lấy điểm”.  Không ngờ ở trung tâm siêu thị vềm, mẹ chồng lại khuyên con trai ly dị ngay với Thơ. Thơ không hiểu, dù mẹ chồng con dâu họ có mâu thuẫn nhưng sao đến mức khiến bà không hài lòng đến vậy? 

Hóa ra tất cả là khi Thơ đưa mẹ chồng tới Trung tâm mua sắm mua đồ lại không phải trả tiền. Khi bà hỏi ra mới biết hàng tháng Thơ đã nạp trước vào thẻ thành viên hạng VIP của mình và lần nào cũng nạp khoảng 20 triệu. Mẹ chồng nghe xong thì hốt hoảng, hóa ra con dâu hàng tháng tiêu rất nhiều tiền nên đã trở thành khách hàng thân thiết của Trung tâm thương mại này. Lo lắng tiền của con trai bị tiêu xài hoang phí, có khi giờ chẳng còn xu nào tích lũy trong tài khoản nên bà khuyên con trai nên ly hôn với vợ.

Hồ hởi dẫn mẹ chồng đi mua quần áo, không tiếc xõa tay chi tiền cho bà, không ngờ bà về nhà xúi con trai ly dị tôi-2(Ảnh minh họa)

Rất nhiều đàn ông cho việc mình kiếm ra tiền, để vợ thoải mái chi tiêu là điều khiến mình hạnh phúc. Thế nhưng, người vợ không nhìn thấy sự vất vả của người chồng mà luôn xõa tay chi tiền thì rất đáng lo. Không những thế, Thơ còn bo bo vì lời ích cá nhân, mục đích ban đầu không trong sáng (vì nhà chồng nhiều tiền), sau khi cưới về cũng vì bản thân mà đối xử thiếu hiếu thuận với bố mẹ chồng.

Cha mẹ về già có thể giàu có, tiền không thiếu, nhưng mỗi đồng tiền họ được con cái biếu sẽ là minh chứng cho việc họ đã thành công trong việc nuôi dạy con và cảm nhận được lòng hiếu thảo của con cái. 

Về phía Quốc, anh khá nhu nhược. Anh là người chồng tốt vì biết chăm lo cho vợ, bảo vệ vợ nhưng lại không phải là người con tốt. Nếu không điều hòa được hai mối quan hệ này, anh chắc chắn chưa phải người đàn ông tốt. Còn việc làm của mẹ chồng thì không trách bà được. Tuy bà can thiệp hơi sâu vào đời sống vợ chồng của con trai nhưng tất cả những gì bà làm đều là vì tương lai tình cảm vợ chồng của họ. 

Theo Châu Anh - Vietnamnet


mẹ chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.