- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hơn cả cổ tích: Mối tình vượt mọi định kiến của Thái tử Na Uy với mẹ đơn thân làm bồi bàn, quyết xin bỏ ngai vàng nếu không được bên nhau
Mette-Marit - Hoàng hậu tương lai của Na Uy được coi là nàng "Lọ Lem thời hiện đại" tiêu biểu với chuyện tình trắc trở nhưng cái kết đẹp mỹ mãn.
Những câu chuyện Lọ Lem được gả vào hoàng gia trên thế giới không phải quá hiếm. Thế nhưng trường hợp đặc biệt ấn tượng như Công nương Mette-Marit của Na Uy thì vẫn luôn khiến mọi người phải cảm thán và ngưỡng mộ.
Bà mẹ đơn thân với quá khứ nổi loạn
Mette-Marit Tjessem Hoiby sinh năm 1973 tại thị trấn nhỏ Kristiansand trong một gia đình tan vỡ. Bố mẹ Công nương ly hôn khi cô mới 11 tuổi và sau đó bố cô đã tái hôn với một vũ nữ thoát y trẻ. Mette-Marit từng thừa nhận mình đã bị tổn thương sâu sắc và trưởng thành trong nổi loạn vì sinh trưởng trong một gia đình bất hạnh và rắc rối.
Ngay từ khi còn là thiếu nữ, Mette-Marit đã rất nổi loạn. Cô từng tham gia nhiều bữa tiệc có sử dụng ma túy và có lối sống ăn chơi. Dù tốt nghiệp một trường cao đẳng dự bị, khi ra trường Mette-Marit chỉ có thể làm các công việc như nhân viên bán hàng, bồi bàn để kiếm tiền. Năm 24 tuổi, cô có con trai đầu lòng tên Marius Borg Hoiby với một tên tội phạm. Bạn trai của cô sau đó đã vào tù với các tội bạo lực, lái xe khi say rượu và tàng trữ ma túy và Mette-Marit làm mẹ đơn thân.
Cánh cửa cổ tích mở ra khi vào năm 1999, Mette-Marit gặp gỡ Haakon - Thái tử của Na Uy qua người bạn chung trong một lễ hội âm nhạc ở quê nhà cô. Hai người đem lòng yêu mến nhau và quyết định đính hôn chỉ 1 năm sau đó.
Tình yêu vượt qua mọi định kiến
Khi Thái tử Haakon tuyên bố thông tin muốn đính hôn, toàn dư luận lẫn hoàng gia Na Uy đều chấn động. Quá khứ không mấy tốt đẹp cũng như hoàn cảnh thường dân của bà mẹ đơn thân bị phanh phui và ném đá kịch liệt. Phía gia đình hoàng tộc cũng quyết liệt phản đối mối quan hệ này vì cho rằng một người nhiều vấn đề rắc rối như Mette-Marit không thể trở thành Hoàng hậu tương lai của đất nước.
Mong muốn kết hôn với mẹ đơn thân làm bồi bàn của Thái tử bị tất cả mọi người phản đối kịch liệt
Trước sóng gió thị phi, cặp đôi đã lựa chọn dũng cảm đối mặt và kiên quyết bảo vệ tình cảm của mình đến cùng. Thái tử Haakon thể hiện quyết tâm của mình bằng cách đưa ra tối hậu thư rằng nếu không hoàng gia chấp thuận hôn nhân thì sẽ từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng. Trong một tuyên bố trước truyền thông, Thái tử khẳng định: "Tình cảm giữa chúng tôi rất sâu đậm nên tôi không thể để đánh mất nó".
Mất 1 năm tranh cãi, Hoàng gia Na Uy mới chấp nhận cho Mette-Marit trở thành Công nương. Tháng 8/2001, vài ngày trước khi đám cưới hoàng gia diễn ra, cô đã tổ chức họp báo để xin lỗi công chúng. Cô dũng cảm thừa nhận những sai lầm trong quá khứ của mình và hứa sẽ trở thành một nàng dâu hoàng gia tốt trong tương lai.
"Quá khứ của tôi rất khác biệt so với nhiều người. Tôi đã trải qua một cuộc sống buông thả trong thời gian dài. Tôi đã vượt qua nhiều giới hạn và chuyện này khiến tôi phải trả giá đắt", Mette-Marit rơi lệ khi phát biểu.
Đám cưới cổ tích của Lọ Lem và hoàng tử thời hiện đại diễn ra vào ngày 25/8/2001 với phù rể nhí là cậu bé 4 tuổi Marius - con riêng của cô dâu.
"Các bạn đã không chọn con đường dễ dàng nhất, nhưng tình yêu đã chiến thắng", vị giám mục nói trong hôn lễ khi tuyên bố Matte - Marit và Thái tử Haakon là vợ chồng.
Đám cưới trong mơ được tổ chức sau bao trắc trở và nước mắt
Cái kết có hậu
Ngày 21/1/2004, Công nương Mette-Marit hạ sinh công chúa Ingrid Alexandra - người thừa kế ngai vàng Na Uy sau cha. Một năm sau, cặp đôi có thêm một hoàng tử nữa là Sverre Magnus. Con trai riêng của Công nương được cha dượng yêu thương và chăm sóc như con đẻ. Dù không được trao tước hiệu hay quyền kế vị, Marius vẫn thường xuyên tham gia các sự kiện hoàng gia và xuất hiện trong các bộ ảnh gia đình của hoàng tộc không khác gì các em.
Con trai riêng của Công nương (đứng giữa) được mọi người trong hoàng tộc coi như người nhà
Sau 20 năm làm Công nương, giờ đây khi nhắc đến Mette-Marit, người dân Na Uy đã có cái nhìn hoàn toàn khác biệt so với ban đầu. Ngay sau đám cưới, Công nương đã cố gắng tiếp tục học lên cao hơn và tham gia các khóa học từ nhiều tổ chức khác nhau rồi lấy bằng thạc sĩ vào năm 2012. Cô đã không ngừng nỗ lực học hỏi và thể hiện tốt vai trò của mình trong các nhiệm vụ hoàng gia bên cạnh chồng.
Suốt 2 thập kỷ bên nhau, vợ chồng Thái tử Haakon luôn hạnh phúc bên cạnh 3 người con
Vào ngày 25/8 vừa qua, Công nương Mette-Marit và Thái tử Haakon đã kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Cặp đôi vẫn thường xuyên chia sẻ những bức hình giản dị nhưng ngọt ngào bên cạnh 3 người con. Giờ đây, sau bao nỗ lực, Mette-Marit đã trở thành một Công nương được người dân yêu quý và vô cùng ngưỡng mộ.
Bức ảnh selfie Công nương chia sẻ nhân kỷ niệm 20 năm ngày cưới
Theo Doanh nghiệp Tiếp thị
-
Yêu13 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu17 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu18 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu22 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.