Khi ly hôn, chồng cũ ngang ngược chỉ chia cho tôi ngôi nhà cũ ở ngoại ô, 3 năm sau, tôi cười nhạo anh ta

Nhìn sắc mặt chồng cũ xanh xám rồi lại chuyển sang vàng nhợt, Tuyết cuối cùng cũng có cảm giác hả dạ.

Tuyết và chồng cũ - Dũng - năm đó từ những người xa lạ mà kết thành đôi. Yêu chưa đầy một năm, anh đã cầu hôn cô. Khi ấy đang đắm chìm trong tình yêu nồng cháy nên khi đối phương cầu hôn, Tuyết không ngần ngại gật đầu, dù cho thời điểm đó anh ta chỉ có hai bàn tay trắng. 

Dù kết hôn phải sống cảnh đi thuê nhà nhưng Tuyết nghĩ, miễn là vợ chồng cô yêu nhau, cùng nhau chung sức trong mọi chuyện, thứ gì rồi cũng sẽ có. 

Sau kết hôn, vợ chồng Tuyết chung tay mở một nhà hàng thức ăn nhanh. Mỗi ngày hai người đều thức khuya, dậy sớm, dù vất vả nhưng vợ chồng cùng dốc lòng, trong chưa đầy 2 năm, họ đã tích đủ tiền mua một ngôi nhà cũ ở vùng ngoại ô. Sau đó, việc kinh doanh nhà hàng thức ăn nhanh ngày càng thuận lợi, khách ngày càng đông, kiếm được ngày càng nhiều tiền, chẳng mấy chốc vợ chồng Tuyết đã mua thêm một cột căn nhà ở thành phố và một chiếc xe hơi.

Vốn cuộc sống càng ngày càng tốt, nhưng tình cảm của Tuyết và chồng lại xuất hiện rạn nứt. Nguyên nhân là Tuyết mới vừa sinh con gái cách đây không lâu. Do chuyện làm ăn ở cửa hàng bận rộn nên vợ chồng cô nhờ mẹ chồng lên trông cháu giúp. Chỉ có điều, phương pháp giáo dục con cái của Tuyết và mẹ chồng không giống nhau, thường xuyên nảy sinh bất đồng, xung đột. Ban đầu, chồng còn đứng về phía Tuyết, nhưng sau một thời gian, mẹ chồng không ngừng trước mặt con trai mắng nhiếc con dâu không biết cách dạy con, khiến chồng cũng dần không kiên nhẫn với Tuyết. Hai người dắt đầu cứ 2 ngày lại cãi nhau một trận nhỏ, 5 ngày một trận lớn. Rốt cục náo loạn đến mức ly hôn.

Khi ly hôn, chồng cũ ngang ngược chỉ chia cho tôi ngôi nhà cũ ở ngoại ô, 3 năm sau, tôi cười nhạo anh ta-1

Chồng Tuyết cùng mẹ chồng đều không muốn nuôi con gái nên Tuyết đề nghị sẽ mang theo con sống trong căn nhà vợ chồng cô mua ở thành phố. Tuyết nghĩ cơ sở vật chất ở đây tương đối đầy đủ, sau này con gái đi học cũng thuận tiện hơn. Nhưng chồng cô nhất định không chịu đáp ứng, anh ta không những muốn có cửa hàng mà cả căn nhà ở nội thành nữa, chỉ cho mẹ con Tuyết ngôi nhà cũ ở ngoại ô. Hai bên cứ giằng co qua lại. Tuyết vì lợi ích của con gái, đấu tranh đến kiệt sức nhưng không nổi với chồng và mẹ chồng. Cuối cùng, không có cách nào khác, đành uất ức mang con gái chuyển đến ngôi nhà cũ ở ngoại ô. 

Một mình mang theo con gái, hai mẹ con sống dựa vào khoản tiền nhỏ Tuyết tích cóp được trước đó. Thi thoảng, Tuyết cũng nhận làm một số công việc thủ công để có thêm thu nhập. Cuộc sống của hai mẹ con tuy có vất vả nhưng thanh đạm, may là sức khỏe của mẹ và con đều tốt, đó cũng coi như là có phúc phận. 

3 năm trôi qua, con gái Tuyết đã đến tuổi đi học mẫu giáo. Tuyết thở phào nhẹ nhõm, giờ thì cô có đủ thời gian để tìm một công việc toàn thời gian. Điều khiến Tuyết buồn nhất là trong những năm qua, chồng cũ chưa từng một lần đến thăm con gái.

Lúc Tuyết tìm được công việc mới, đột nhiên có tin ngôi nhà mẹ con cô đang ở thuộc diện giải tỏa. Dù ngôi nhà khá cũ nhưng diện tích lớn, vì vậy được bồi thường tới 2 căn hộ ở khu đô thị mới xây, cùng một khoản tiền mặt không nhỏ. Với 2 căn hộ này, một căn Tuyết dùng để ở, căn còn lại thì cho thuê. Cuộc sống của mẹ con Tuyết đang tăm tối bỗng trở nên rực rỡ hơn hẳn, chất lượng cuộc sống được cải thiện rất nhiều!

Một ngày, sau khi đưa con gái đến trường, đi dạo trong thành phố, Tuyết tình cờ gặp chồng cũ đứng ở đầu đường cãi nhau với người ta.  Lại gần nghe mới biết, thì ra chồng cũ sau ly hôn, thiếu người quản lý sổ sách là Tuyết nên việc kinh doanh nhà hàng ngày càng kém. Sau đó anh ta đi vay mượn của người ta một khoản tiền để quay vòng nhưng cửa hàng vẫn buôn bán bết bát, bị người ta mắng là dai như đỉa đói, vay tiền nhưng không chịu trả.

Nhớ tới bộ dáng nhẫn tâm năm đó của chồng cũ đối với mình, Tuyết không nhịn được tiến lên chế nhạo anh ta vài câu, cũng đem chuyện nhà ở ngoại ô kể cho anh ta. Nhìn sắc mặt chồng cũ xanh xám rồi lại chuyển sang vàng nhợt, Tuyết cuối cùng cũng có cảm giác hả dạ. Cười nhạo chồng cũ xong, cô cũng không quay đầu lại mà đi, không thèm liếc mắt nhìn anh ta một cái.

Theo V.A - Vietnamnet


Chồng cũ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.