- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Khi vợ chồng cãi nhau, 3 cách cư xử này của phụ nữ khiến đàn ông sợ hãi nhất
Nhiều phụ nữ cũng có cách nghĩ và cách cư xử thật sự không phù hợp, dễ dàng làm mối quan hệ tình cảm bị rạn nứt.
Hai người chung sống với nhau sẽ không tránh khỏi mâu thuẫn. Đôi khi cãi vã cũng là một cách để cả hai hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn sau khi giải quyết mọi chuyện. Đừng bao giờ cho rằng cãi cọ chỉ khiến mối quan hệ hai bên lạnh nhạt, các bạn sẽ xa lánh nhau.
Tuy vậy, bạn cũng nên để ý rằng có những hành vi xử lý trong một cuộc cãi vã dễ dàng gây tổn hại mối quan hệ. Không chỉ đàn ông mới làm ra điều ấy mà đôi lúc phụ nữ cũng có những pha ứng xử sai lầm khi cãi nhau khiến đàn ông rất sợ phải đối mặt. Đang là vợ chồng, sự tranh chấp cũng là một cách giúp hai bên hiểu nhau song cư xử quá đáng thì chỉ khiến tình cảm sứt mẻ đi rất nhiều mà thôi. 3 hành vi sau đây phụ nữ đừng nên thực hiện khi hai bên xích mích nhé.
1. Luôn thích đập phá đồ đạc
Nhiều khi xem tin tức mạng xã hội, chúng ta luôn nhìn thấy các đoạn video hai người cãi vã, họ thích đập đồ, ném điện thoại, ném cốc chén… Nghệ thuật cũng bắt nguồn từ cuộc sống thôi. Trong thực tế, có rất nhiều phụ nữ hành xử như vậy.
Cô ấy rất thích đập đồ khi có tranh chấp với bạn trai hoặc chồng. Điều đó có nghĩa người phụ nữ ấy không thể kiểm soát được cảm xúc của mình và hành xử một cách quá khích. Có thể sau khi đập xong, cơn giận nguôi ngoai, cô ấy sẽ vô cùng hối hận. Tuy nhiên lần sau, hành vi đó vẫn sẽ tiếp tục.
Nếu có một lần, đàn ông có thể bao dung nhưng nhiều lần như thế, họ sẽ bắt đầu suy nghĩ kỹ càng hơn về mối quan hệ của cả hai. Một người giận giữ lên là không kiềm chế nổi cảm xúc tiêu cực, làm ra hành động quá khích như thế trong tương lai nếu có con thì sẽ ra sao?
Hơn nữa, cô ấy có đập phá cái gì thì sau đó vẫn sẽ phải lao tâm khổ tứ tích cóp để mua lại. Nó như một cách không tôn trọng thành quả lao động của nhau. Như vậy thì người đàn ông cũng sẽ "thấy sợ" bạn luôn và ám ảnh với những lần cãi vã.
Bởi vậy, phụ nữ dù có giận dữ đến thế nào thì cũng đừng trút vào đồ đạc như một cách "dằn mặt" người đàn ông của mình. Hậu quả sau đó đôi khi khó chịu hơn bạn tưởng rất nhiều.
Ảnh minh họa.
2. Luôn lật lại chuyện cũ để nói đi nói lại
Khi cãi nhau, nhiều phụ nữ thích lật lại toàn bộ những chuyện cũ ra để nói. Đương nhiên, trong cơn cãi vã thì các câu chuyện đó không bao giờ là chuyện vui vẻ rồi. Nó sẽ toàn là những vấn đề khiến cả hai từng cãi vã trong quá khứ, những điều người đàn ông làm mà bạn không thích, không chấp nhận hay thậm chí là cả các vụ xích mích từ xa xưa, bây giờ bạn lại thích lôi ra để nói lần nữa.
Cãi nhau giữa các cặp đôi yêu nhau như một kiểu trút bầu tâm sự. Nhưng trút bầu như thế nào cũng nên xem xét lại. Tốt nhất, khi có vấn đề, bạn hãy thẳng thắn nói luôn với anh ấy. Sau khi đã giải quyết xong chuyện nào thì ngừng lại chuyện ấy, cho qua chứ đừng nhắc lại.
Việc mỗi lần cãi vã bạn lại lôi hết chuyện cũ ra để nói kiểu gì cũng khiến đàn ông chán ngán đến tột cùng. Bản thân họ cũng sẽ lòng mà bao dung, chấp nhận được và rất có thể chỉ vì hành vi đó của bạn mà khiến mối quan hệ sứt mẻ, khó cứu vãn.
Ảnh minh họa.
3. Thích đặt vấn đề ly hôn ở cửa miệng
Có rất nhiều phụ nữ khi tranh cãi luôn thích nói đến chuyện ly hôn. Họ coi ly hôn là một vũ khí uy hiếp để đàn ông thỏa hiệp. Điều đó được áp dụng rất nhiều trong những cuộc cãi vã hay tranh chấp giữa hai bên vợ chồng.
Có thể bản thân bạn thực sự không muốn ly hôn mà chỉ nói để dọa đối phương thôi. Tuy nhiên, lúc bạn nói ra câu đó, trong lòng đàn ông lại nghĩ khác đây. Họ cho rằng bạn không coi trọng hôn nhân nghiêm túc, không coi trọng gia đình, không coi trọng anh ấy và con cái nên mới dễ dàng nói ra như vậy.
Đàn ông luôn có lòng tự trọng và thể diện. Rồi cũng sẽ có lúc họ không chấp nhận nổi việc luôn nói ra câu ly hôn dễ dàng nữa, cuối cùng có thể chính anh ấy sẽ làm điều đó thật sự.
Hai người ở chung với nhau, có chút xích mích vẫn là chuyện bình thường. Tuy nhiên bạn nên chú ý đừng bao giờ quá khích hay đi quá giới hạn. Và bạn nhớ rõ rằng 3 hành vi trên đừng thực hiện khi cãi vã, đàn ông sẽ chẳng
Theo PNVN
-
Yêu5 giờ trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu9 giờ trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu12 giờ trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu15 giờ trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu16 giờ trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu16 giờ trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu1 ngày trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu2 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu2 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu2 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu2 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu2 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.