- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lần đầu tiên gặp, mẹ chồng tương lai cho một phong bì màu đỏ rất dày, sau khi mở ra tôi ghê tởm ném vào thùng rác
Ban đầu, cô gái này rất có hảo cảm với mẹ bạn trai, cho rằng bà rất chu đáo và đối tốt với mình. Tuy nhiên, sau khi mở phong bao lì xì bà tặng, cô ngay lập tức quay ngoắt thái độ.
- Mỗi bên đều có gia đình riêng, sau khi "phát sinh quan hệ", cách tốt nhất để kết thúc chỉ có một cách
- Bố chồng sống ở nhà tôi 10 năm, không đưa một xu, ông vừa qua đời, tôi nhận được tin nhắn ngân hàng
- Người phụ nữ không thể xác định cha đẻ của thai nhi, thẳng thắn: “Ngày hôm đó say rượu, tất cả họ đều đến với tôi”
Mới đây, một cô gái lên mạng xã hội kể về những trải nghiệm của mình trong lần đầu tiên đến nhà bạn trai. Ban đầu, cô gái này rất có hảo cảm với mẹ bạn trai, cho rằng bà rất chu đáo và đối tốt với mình. Tuy nhiên, sau khi mở phong bao lì xì bà tặng, cô ngay lập tức quay ngoắt thái độ.
***
“Tôi 25 tuổi, gặp bạn trai ở trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, công việc ổn định, chúng tôi sẵn sàng gặp cha mẹ hai bên.
Lần đầu tiên đến nhà bạn trai ăn cơm lại đúng vào dịp tết Nguyên Đán. Mẹ chồng tương lai đối với tôi rất nhiệt tình. Bà tự tay xuống bếp nấu ăn, hỏi han tôi chu đáo. Tôi cảm thấy mẹ chồng rất tốt với mình.
Lúc ăn cơm bà còn không ngừng gắp thức ăn cho tôi, khiến bạn trai tôi cũng phải ghen tị. Từ trước đến nay ngoài người lớn tuổi trong nhà, không ai đối xử tốt với tôi như vậy. Vô cùng cảm kích mẹ chồng tương lai, tôi thầm hứa sau này nhất định phải đối xử tốt với bà.
Sau bữa ăn, theo phong tục, mẹ chồng lì xì tôi một phong bao màu đỏ lớn, vô cùng dày. Trước đó khi bạn trai đến nhà, bố mẹ tôi mừng tuổi anh 3 triệu, có cả tiền chẵn và lẻ nhưng cũng không dày đến vậy.
Lúc đi vệ sinh, tôi lén mở ra thì phát hiện tiền bên trong đều là đồng 5 nghìn, nhìn rất dày nhưng trên thực tế chỉ có khoảng 300 nghìn đồng. Tôi cảm thấy khi bạn trai đến nhà, mặc dù tiền mừng tuổi của bố mẹ tôi cũng không phải là quá nhiều nhưng nhà bạn trai lại lì xì tôi ít hơn hẳn thế này thì đúng là đã quá coi thường tôi.
Điều này khiến tôi có cảm giác mình không được quan tâm tương xứng như bạn trai. Có cảm giác những gì bố mẹ chồng thể hiện đều là giả tạo, tthực ra họ không chào đón tôi chút nào. Nghĩ xong, tôi liền ném phong bao lì xì vào thùng rác.
Sau khi rời khỏi nhà bạn trai, tôi chặn tất cả các cách anh ta có thể liên lạc với mình. Tôi nghĩ, yêu đương thì có thể tùy tiện một chút nhưng kết hôn thì cần lựa chọn cẩn thận, bởi kết hôn không chỉ là chuyện của hai người mà là chuyện của hai gia đình.
Cách đối xử bất công này, nếu bố mẹ tôi mà biết thì chắc chắn sẽ không chấp nhận được. Vậy nên tốt nhất tôi nên chấm dứt mối quan hệ sớm nhất có thể”.
***
Sau khi đọc chia sẻ của cô gái, thay vì đồng cảm hay bênh vực, đa phần dân mạng lại lên án gay gắt cách cư xử thiếu lễ độ của cô.
- “Chứng tỏ mẹ chồng tương lai của cô rất thông minh đấy. Vốn không thích cô, lại không muốn buồn lòng con trai nên mới dùng chiêu đó đấy. Đúng là khiến người khác phải học hỏi rồi”.
- “Sự thật chứng minh cô gái này không xứng làm con dâu, bỏ ra 300 nghìn liền nhìn ra, thật may mắn!”
- “Xin chúc mừng, cô đã bị đánh trượt kỳ thi thử lòng nàng dâu!”
- “Loại con dâu này không cần cũng được”
Nhưng cũng có số ít người cho rằng hành động của cô gái là hiểu được. Phụ nữ ai cũng muốn được gả về nhà chồng coi trọng mình, ít ra là mong được đối xử công bằng. Không biết bà mẹ chồng tương lai có thử lòng hay không nhưng lì xì là phong tục nhằm cầu mong may mắn cho người được tặng nhưng bà lại chuẩn bị một tập tiền lẻ, giá trị lại nhỏ hơn rất nhiều so với con trai bà nhận được, khó trách cô gái cảm thấy không vui. Tuy nói rằng tiền không phải là tất cả nhưng nó cũng có thể là một khía cạnh để đánh giá tiềm năng hôn nhân.
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu15 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu20 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu20 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.