- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lấy vợ để làm gì? Đây là câu trả lời hay nhất tôi từng nghe!
Có người nói, vợ là người mà ngay cả khi chồng là “đống rác” cũng khó có thể vứt bỏ. Vậy các anh đã thực sự hiểu được ý nghĩa của việc lấy vợ chưa?
Lấy vợ để làm gì?
Trong một tác phẩm, nhà văn nọ từng trả lời thẳng thắn:
"Vợ, không phải để sinh con, mà là đi cùng nhau đến già. Một số người đàn ông trước và sau khi kết hôn không có gì khác nhau, luôn nghĩ rằng kiếm một người vợ là để có con và làm việc nhà.
Tôi nói cho anh biết, anh sai rồi. Lấy vợ chính là để tìm một người cùng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau đến già!”
Một câu trả lời chân thành khiến vô số người phải thấm thía. Thật vậy, “nguyện được một lòng một dạ, đầu bạc không xa nhau", có lẽ mới là cưới vợ, cùng cô ấy cả đời chân chính theo đuổi 1 mục tiêu chung.
Lấy vợ, vì sẽ cùng nhau sống nương tựa cả đời
Có người nói, vợ là người mà ngay cả khi chồng là “đống rác” cũng khó có thể vứt bỏ. Ở đây ý nói khi một người đàn ông trải qua những thăng trầm lớn nhất trong cuộc đời mình, chính người vợ là người sẽ luôn ở bên anh ta, cùng nhau vượt qua hoạn nạn, không thể tách rời. Thế nên mới có thứ gọi là “người vợ tào khang”.
Cưới vợ, nên cùng cô ấy nương tựa vào nhau, không dễ rời bỏ, từ cộng khổ đi đến đồng cam.
Vợ của một ngôi sao nổi tiếng nọ có nhan sắc không “khuynh quốc khuynh thành”, thế nên thường xuyên có người cảm thán: "Thật sự có chút không xứng với người chồng siêu sao", "Sao ngôi sao của chúng ta còn chưa đổi vợ?”
Ngôi sao nọ chỉ nói đúng một câu, liền ngay lập tức “bịt miệng” được những người đó: "Lúc trước khi cô ấy đối xử tốt với tôi, tôi cái gì cũng không có. Cô ấy vẫn theo tôi đồng cam cộng khổ, một câu oán giận cũng không. Hiện tại tôi tốt rồi, liền đem người ta vứt bỏ, thật sự không làm được chuyện như vậy!”
Cảnh giới cao nhất của hôn nhân, không gì khác hơn là "Chết sống hay xa cách - Đã cùng nàng thành lời thề ước - Ta nắm tay nàng - (Hẹn ước) sẽ sống chung với nhau đến tuổi già”.
Từ khi gặp cô ấy, phần đời còn lại của ta đều là cô ấy, một bước không rời, nâng đỡ lẫn nhau. Cô ấy hiểu nỗi lo của ta, ta biết cô ấy không ít vất vả, chúng ta tương trợ nhau đến đầu bạc.
Cuộc hôn nhân cảm động nhất là khi tình yêu trải qua sương giá, mưa to gió lớn, cuối cùng vẫn trở về những năm bình thường như nước; không những thế càng trân trọng hơn, bao dung nhau hơn, sẵn sàng đi cùng nhau đến hết quãng đường còn lại của cuộc đời.
Có cô ấy ở đây, ta liền thấy an tâm, liền không sợ nhân sự thế thái biến chuyển nhanh chóng, khó lường.
Lấy vợ, để có người tâm sự
Hôn nhân nói cho cùng là 2 người 1 phòng cùng nhau trải qua 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông. Nếu như trong thói quen hàng ngày, vì vấn đề cơm áo gạo tiền mà mất đi tương tác cùng giao tiếp, vậy tình cảm sẽ không thể trôi chảy, chỉ như vũng nước tù đọng.
Cái gọi là tình nghĩa vợ chồng, thực ra chính là giao tiếp tốt. Nếu không cho dù là cùng nằm trên một chiếc giường mà không buồn nói với nhau 1 câu thì dù cách trong gang tấc cũng xa tận chân trời, không khác nào hai người lạ quen thuộc nhất cùng sống dưới 1 mái nhà.
Nếu trân trọng một cảm xúc, coi trọng một người, chúng ta nên chú ý đến sức mạnh của giao tiếp.
Có người nói: “Điều lãng mạn nhất tôi có thể nghĩ đến là già đi cùng cô ấy, thu thập tiếng cười trên đường đi, lưu lại để sau này ngồi trên ghế đu cùng nhau từ từ trò chuyện”.
Tâm sự với nhau mọi thứ, suốt những năm tháng còn dài, ngay cả khi cuộc sống bộn bề, chúng ta vẫn có thể sống vui vẻ và hạnh phúc rạng ngời.
Lấy vợ để cùng nhau lớn lên
Rất đồng ý với một câu: “Cùng trưởng thành là cảnh giới cao nhất của mối quan hệ vợ chồng”.
Nhiều người đàn ông thích nói "Anh nuôi em suốt đời". Những người thực sự biết cách nuôi vợ thì ngoài việc đáp ứng nhu cầu sinh tồn của vợ, còn cùng phát triển với cô ấy.
Khi kết hôn, một người vợ nói với chồng: “Em sẽ không bao giờ ở nhà làm bà vợ toàn thời gian đâu, mà vẫn sẽ hát, diễn xuất, viết lách như bình thường, không trì hoãn bất cứ điều gì!”
Người chồng cười trả lời: "Chinh vì em phong phú thú vị như vậy, anh mới cưới em chứ!”
Khi xây nhà tân hôn, họ bố trí 2 phòng làm việc ở 2 đầu nhà. Từ cửa bước vào, một người sẽ rẽ trái, một người rẽ phải, không gian chung ở giữa là nhà bếp và phòng ăn. Chồng làm việc trong không gian của anh ta, có ồn ào vợ cũng không bị ảnh hưởng. Vợ cũng ở trong không gian của cô ấy, dốc lòng trầm tư, viết bản thảo sách. Họ độc lập trong không gian nhỏ của riêng họ và yêu nhau trong một ngôi nhà lớn chung.
Một cuộc hôn nhân tốt là đạt được thành tựu cùng nhau, không phải là một sự thỏa hiệp với nhau.
Trưởng thành cùng nhau trong hôn nhân, tôn trọng lẫn nhau, nuôi dưỡng lẫn nhau trong cuộc sống, hỗ trợ lẫn nhau trong mưa gió cuộc đời, và làm việc cùng nhau suốt năm tháng.
Tình yêu đẹp nhất trên thế giới là khi một trái tim gặp phải một trái tim khác và từ đó không bao giờ tách rời.
Cuộc hôn nhân cảm động nhất là một linh hồn đánh thức một linh hồn khác, sau khi vượt qua ngàn sóng gió, họ vẫn như hình với bóng.
Hai người kết duyên, cùng trải qua thác ghềnh cuộc sống mười mấy hai mươi năm cho đến cuối đời… Khi huy hoàng tàn phai, dục vọng cũng lụi tàn, còn lại một điều ước duy nhất trong tim chỉ là nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời.
Cả đời này, chúng ta chỉ nguyện có được một người một lòng một dạ, mãi mãi không rời xa ta, cùng nhau sống từng phút từng giây dù là khi yên bình hay dậy sóng.
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu17 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu21 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu22 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.