- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng bênh em chồng, không bảo vệ con gái tôi, tôi nói 1 câu, bà nghẹn họng
Lâm và chồng sống với nhau thực sự không có mâu thuẫn gì lớn. Nhưng cảnh mẹ chồng và em chồng thế này khiến Lâm thực sự chán nản.
Lâm xuất thân nông thôn. Trong thời gian đi làm thì quen chồng là Minh. Minh đối với Lâm rất tốt nên sau 2 năm bên nhau không phát sinh mâu thuẫn gì, đôi bên dẫn nhau về nhà ra mắt gia đình đối phương, nhanh chóng quyết chuyện kết hôn.
Đến nhà chồng, Lâm mới biết anh còn có 1 em gái ngoài 20 tuổi, đã tốt nghiệp Đại học nhưng vẫn chưa tìm được việc làm. Ban đầu Lâm cũng thấy bình thường, cử nhân ngày nay ra trường rồi thất nghiệp đầy rẫy ra đó. Thế nên Lâm đối với em chồng vẫn rất tôn trọng, chẳng ngờ sau này tính cách của cô ấy lại làm người ta không thể chịu nổi.
Khi gia đình 2 bên thương lượng chuyện kết hôn, mặc dù mẹ chồng có chút không hài lòng với Lâm nhưng cũng không kêu ca quá nhiều. Mà Lâm thì không để trong lòng, dẫu sao sau kết hôn mẹ chồng - con dâu không sống chung nên chắc cũng sẽ không có phiền toái gì lớn. Cứ như vậy, Lâm thuận lợi kết hôn.
Thời gian đầu sau kết hôn, cuộc sống của vợ chồng Lâm coi như an nhàn. Lâm vốn tưởng có thể an ổn sống như vậy mà không phải vậy. Mẹ chồng luôn thiên vị em chồng, cái gì cũng chiều chuộng cô ấy. Những gì em chồng muốn mua, nếu mẹ chồng không có tiền, bà sẽ đến lấy của vợ chồng Lâm. Lúc đầu Lâm cũng không để ý nhưng nhiều lần như vậy, cô cảm thấy rất không thích hợp. Dù sao vợ chồng Lâm cũng cần tiền sống qua ngày nên sau đó Lâm có ý kiến với mẹ chồng một chút, không nghĩ tới mẹ chồng nói: “Con có công ăn việc làm kiếm được nhiều tiền, mẹ tiêu 1 chút có sao?” Lâm không muốn gia tăng tranh cãi căng thẳng vô ích nên suy nghĩ tự mình tìm cách giải quyết, không thể trông đợi mẹ chồng thay đổi.
(Ảnh minh họa)
Sau đó không chỉ mẹ chồng mà em chồng còn trực tiếp đến nhà xin tiền mua đồ. Lâm nói cô đang phải thắt chặt chi tiêu, hàng tháng chỉ để ra số tiền đủ cho gia đình mình tiêu xài, không có tiền dư thừa. Em chồng không thể lấy được tiền, về sau không tìm Lâm nữa nhưng cũng từ đó, cô ấy bắt đầu chế giễu Lâm với người ngoài.
Sau đó mẹ chồng biết, cũng luôn lấy chuyện này ra đay nghiến Lâm, còn lấy gốc gác nông thôn của Lâm ra nói. Lâm thực sự không biết nói gì cho phải. Qua khoảng nửa năm thì Lâm có bầu. Khoảng thời gian Lâm mang thai, mẹ chồng cũng coi như là có chăm sóc. Nhưng sau khi đứa trẻ ra đời là gái, mặt bà lại xị xuống như cái bơm, cả ngày “đá xéo” con dâu chỉ bởi vì muốn co cháu trai.
Khi con gái Lâm được 3 tuổi thì mẹ chồng tổ chức mừng thọ tuổi 60. Lâm vẫn nghĩ mẹ chồng dù không thích cháu gái nhưng đứa trẻ đáng yêu như vậy qua chúc thọ bà, trong lòng bà chắc chẳn cũng sẽ vui, nên mang con đến dự.
Mừng thọ mẹ chồng, rất nhiều họ hàng thân thích đến tham dự. Đông người nên cảnh tượng tất nhiên náo nhiệt. Sau khi đồ ăn được chuẩn bị xong xuôi, khách khứa đều đã ngồi vào bàn, Lâm để con gái xuống ngồi cạnh mẹ chồng. Lúc ở nhà cô đã dạy con trước cách chúc thọ bà nội. Đang lúc mọi người vui vẻ nói chuyện phiếm, Lâm nghe thấy con gái "a" một tiếng. Cô quay sang nhìn thì thấy trên bàn tay con một mảng đỏ nổi lên. Thì ra lúc em chồng bưng canh ra, không cẩn thận, để nước canh sóng ra ngoài, đổ vào tay cháu gái. Lâm đau lòng nên nói em chồng vài câu, cô ấy không dỗ dành cháu nhỏ mà còn cãi lại, nói con gái Lâm nghịch ngợm, không chịu ngồi yên mà mẹ chồng còn nói 1 câu khiến Lâm hoàn toàn nản lòng thoái chí.
Mẹ chồng nói: "Không phải chỉ là bắn 1 ít lên sao? Lau đi là được. Chuyện nhỏ như vậy cứ muốn làm lớn chuyện lên!” Sau khi nghe xong, Lâm quay đầu về phía mẹ chồng, cười nói: “Mẹ, con gái mẹ đối xử với con gái con tệ như vậy thì từ bây giờ để cô ấy dưỡng già mẹ đi ạ. Con xin phép”. Nói xong, Lâm kéo con gái, lắc đầu rời đi.
Lâm và chồng sống với nhau thực sự không có mâu thuẫn gì lớn. Nhưng cảnh mẹ chồng và em chồng thế này khiến Lâm thực sự chán nản. Cô suy nghĩ không biết có cách nào giải quyết cuộc hôn nhân này ổn thỏa để có được hạnh phúc như mình muốn hay không? Liệu tuyệt giao với mẹ chồng và em chồng có phải là cách làm hay khi họ đều là người thân của chồng?
Theo V.A - Vietnamnet
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu21 giờ trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu21 giờ trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu22 giờ trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu1 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu1 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu1 ngày trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
Yêu1 ngày trướcKhông ngờ anh tôi đi nhà nghỉ với nhân tình xong còn "tiện tay" cầm 2 thứ đồ đó về.
-
Yêu2 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
Yêu2 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu2 ngày trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu3 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.