- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng đã hủy hoại hôn nhân của tôi, nhưng người đáng ghét nhất không phải bà ấy, mà là chồng tôi
Bề ngoài mặc dù người mẹ đã hủy hoại cuộc hôn nhân của cậu con trai, nhưng người đáng hận nhất không phải là bà, cũng không phải là người vợ mà chính là người con trai kia.
- Đêm tân hôn đem thư tình của người yêu cũ ra thử lòng vợ, ông chồng nhận cái kết nhớ đời
- Đàn ông trên 60 tuổi, liệu có còn cần chuyện chăn gối không? 3 người đàn ông nói lên suy nghĩ của họ
- Chồng ngoại tình rồi mua hẳn biệt thự chục tỷ làm quà xin hàn gắn nhưng vợ vừa đưa ra “3 chữ”, anh lập tức tím mặt quay đầu
Niềm tự hào của con người được chia thành hai loại: một là có những thành tựu lớn nên đủ tự tin để tự hào; hai là không có thành tựu gì nhưng lại cứ ngỡ là có, cuối cùng trở nên kiêu ngạo.
Loại thứ nhất, miễn là không để cho sự tự tin trở thành kiêu ngạo, sẽ không hủy hoại chính mình. Loại thứ hai, trừ phi bỏ đi tật xấu tự cao tự đại, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ hủy hoại bản thân. Ngay cả khi không hoàn toàn hủy diệt chính mình, nó cũng sẽ phá hủy cuộc sống hoặc một phần cuộc sống của họ, chẳng hạn như hôn nhân.
***:
Gia đình nhà nọ vì chuyện con trai lớn trong nhà ly hôn mà náo loạn hết cả lên. Nghe thì có vẻ rất nhiều người đang náo loạn, kỳ thật người gây sự chỉ có một mình cậu con trai kia thôi.
Anh ta không biết chính là, anh ta càng náo loạn, lại càng lộ ra vẻ khiếp sợ, càng trở nên rớt giá nghiêm trọng, làm cho người ta sâu sắc nhận ra hôn nhân của anh ta là chính anh ta tự tay hủy diệt.
Anh ta oán giận vợ không phải là một người phụ nữ tốt, nói rằng cô ấy lừa tiền anh ta, lừa dối sự tin tưởng của anh ta, lừa dối tình cảm của anh ta, tuyên bố sẽ khiến cô ấy phải trả giá.
Ngoài ra, anh ta còn oán trách mẹ mình, nói chính bà đã hủy hoại cuộc hôn nhân của anh ta: "Mẹ, mẹ là mẹ con, nhưng mẹ lại đứng về phía con dâu, đẩy con trai mẹ về phía đối diện, sống thành trò đùa trong mắt người khác. Con thật hối hận sinh ra ở nhà này, thật hối hận vì đã là con trai của mẹ. Sau này mẹ đừng mong con chăm sóc mẹ lúc già. Mẹ không cho con sống tốt, con cũng sẽ không để mẹ dễ chịu”.
Anh ta cho tới bây giờ cũng chưa từng suy nghĩ lại vấn đề của mình, chưa từng cho mẹ và vợ một cơ hội nói chuyện, chỉ là bản thân tự phát chửi bới, chẳng khác nào oán phụ.
Thực tế người ngoài cuộc ai cũng có thể nhìn rõ vấn đề của ai mới là nghiêm trọng nhất. Bề ngoài mặc dù người mẹ đã hủy hoại cuộc hôn nhân của cậu con trai, nhưng người đáng hận nhất không phải là bà, cũng không phải là người vợ mà chính là người con trai kia. Cuộc hôn nhân này, chỉ có lúc mới kết hôn là anh ta còn có chút cố gắng, có một chút biểu hiện tốt, ngoài ra không khác gì một tên rác rưởi, chưa từng nghiêm túc với hôn nhân, chưa từng nghĩ tới nên xử sự với hôn nhân thế nào, cái gì nên và cái gì không nên.
Rất nhiều người không thể hiệu sự kiêu ngạo của anh ta đến từ đâu. Vẻ ngoài không tốt lắm, vóc dáng cũng không cao, nhà thì không có tiền, bản thân cũng không có kỹ năng gì, là một người không thể “bình thường” hơn. Người như vậy, đáng lẽ không có lý do gì để tự phụ, nhưng bản thân lúc nào cũng cho mình ưu việt lắm.
Không khó để tưởng tượng, người chịu đựng anh ta nhiều nhất chình là người vợ. Ngay cả mẹ ruột anh ta cũng không chịu đựng được anh ta thì người vợ càng không chịu nổi. Lúc bình thường anh ta còn cố tình gây sự, nếu trong nhà xảy ra chuyện thật thì không cần phải nói anh ta sẽ quá quắt như thế nào, sẽ đem cuộc sống tốt đẹp trở thành một mớ hỗn độn. Có người phụ nữ nào sẽ nguyện ý cùng người đàn ông như vậy sống cả đời chứ?
Người mẹ ban đầu không muốn vợ chồng con trai ly hôn. Nhưng, sau khi cảm nhận được sự thiệt thòi và uất ức của con dâu, liền thay đổi thái độ, dần dần bắt đầu ủng hộ cô ấy. Đó chính là lý do vì sao nói người mẹ đã hủy hoại hôn nhân của con trai, nhưng người con trai mới là kẻ đáng ghét nhất và anh ta xứng đáng bị như vậy.
Trong một tác phẩm nổi tiếng từng có câu: “Nếu không có người nói “Không” với bạn, bạn không thể lớn lên được”.
Vấn đề của người con trai nằm ở chỗ: Loại người mù quáng tự phụ như anh ta chính là do quá trình nuôi nấng được quá chiều chuộng, dẫn đến nhiều nhận thức bị sai lệch, cho rằng chỉ cần làm mình làm mẩy là có thể đạt được mục đích.
Khi họ đưa ra yêu cầu vô lý mà không bị từ chối, cũng không bị trừng phạt, ngay cả khi họ không đạt được mục đích như mong muốn của mình, vẫn sẽ nghĩ rằng mình có thể chi phối người khác, do đó sẽ càng lún sâu hơn.
Trong hôn nhân, mỗi người cần tự lượng sức mình, đừng quá hạ thấp bản thân nhưng cũng đừng tự nâng bản thân cao hơn hẳn người bạn đời của mình và cho phép đối đãi với người ấy như kẻ thấp kém hơn. Nếu một người không biết trân trọng vợ/chồng mình, không nhìn ra giá trị của cô ấy thì cuộc hôn nhân đó sớm muộn cũng đi đến kết thúc không tốt đẹp.
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu8 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu13 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu13 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu17 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu21 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.