- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ra khỏi cửa chồng lại để 500k xuống bàn “dằn mặt” vợ, 3 ngày sau cô đưa lại cuốn sổ khiến anh tím tái mặt mày
Cuối tuần trước mẹ sang nhà em thăm cháu, lúc bà về em biếu 500k để mua đồ tẩm bổ cho bố. Đợi khi bà về, anh lập tức mắng em như tát nước vào mặt...
- Đàn ông trên 60 tuổi, liệu có còn cần chuyện chăn gối không? 3 người đàn ông nói lên suy nghĩ của họ
- Vừa lớn tiếng trách vợ “ăn bám là giỏi” chồng liền tái mặt trước màn “tức nước vỡ bờ” từ cô
- Người phụ nữ 63 tuổi đã nghỉ hưu nói: Sau khi tái hôn với người chồng 34 tuổi, tôi thấy bản thân mình vẫn còn quá bồng bột
Khi kết hôn phụ nữ không yêu cầu chồng mình phải thành đạt, giàu có, điều họ cần là một người đàn ông yêu thương, tôn trọng vợ. Bởi sống bên một người chồng vô tâm gia trưởng, phụ nữ sẽ không thể tìm được niềm vui, niềm hạnh phúc trong chính tổ ấm của mình.
Vì quá mệt mỏi khi phải sống bên người chồng như vậy, mới đây một người vợ trẻ có tên K.V đã vào mạng xã hội than thở:
"Chồng em sống tính toán kinh khủng, lại gia trưởng lúc nào cũng tự cho mình là đàn ông được quyền định đoạt mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Em là vợ mà anh coi như không khác gì giúp việc, chồng sai phải làm không được đóng góp ý kiến. Nếu cố tình tham gia là anh quát rằng: ‘Đàn bà biết gì mà nói’…”.
Bài chia sẻ của người vợ trẻ thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.
V. kể, điều khiến cô bất bình nhất ở chồng chính là cách hành xử thiếu công bằng giữa 2 bên nội ngoại của anh. Một đằng anh yêu cầu vợ phải tận tụy lo cho nhà nội từng chuyện từ nhỏ tới lớn nhưng với nhà vợ lại dửng dưng như người ngoài khiến cô không khỏi thất vọng.
V. tâm sự: “Nhiều khi bố mẹ vợ ốm nằm viện, chồng em cũng chẳng vào thăm, đã vậy còn cấm cả vợ về. Anh ấy mặc định rằng phụ nữ lấy chồng là không còn trách nhiệm với nhà đẻ nên hễ thấy vợ về ngoại lại khó chịu quát tháo.
Nhiều lần ức chế với lối suy nghĩ bảo thủ, ích kỷ của chồng em cũng nói lại, phân tích nặng nhẹ các kiểu nhưng anh không để vào tai. Lâu dần em chán đành nhắm mắt chấp nhận ‘sống chung với lũ’ cho nhà cửa im lắng, con cái không bị ảnh hưởng tâm lý.
Khoảng 1 tháng nay bố em ốm suốt. Ông không có lương, tất cả mọi chi phí thuốc men sinh hoạt đều dựa vào một mình đồng lương hưu của mẹ. Thương ông bà, nhiều khi em cũng muốn biếu một khoản để đỡ đần các cụ phần nào tài chính nhưng chồng em tính toán, kiểm soát kinh tế chặt chẽ thành ra em không có cách nào rút tiền được.
Cuối tuần trước mẹ sang nhà em thăm cháu, lúc bà về em biếu 500k để mua đồ tẩm bổ cho bố. Mẹ không chịu cầm, 2 mẹ con cứ đùn đẩy qua lại, đúng lúc chồng em đi làm về. Anh nhìn thấy vợ cho mẹ đẻ tiền, mặt tối sầm lại. Đợi khi bà về, anh lập tức mắng em như tát nước vào mặt: ‘Hóa ra sau lưng tôi, cô vẫn lén lút cho nhà đẻ tiền như thế. Bảo làm sao suốt ngày kêu hết tiền. Cũng may tôi không giao tay hòm chìa khóa cho cô cầm chứ không có ngày cô vác cả móng nhà tôi cho bố mẹ, anh em cô’.
Không những thế, hôm sau trước khi đi làm anh còn rút ví để 1 đồng 500k đặt mặt bàn, giọng mỉa mai bảo vợ: ‘Cô khỏi lén lút bòn tiền của chồng cho bố mẹ đẻ, tôi để sẵn tiền đây cô cứ tự nhiên lấy. Tôi đi rồi, cô gọi mẹ cô sang đưa bà ấy cho đàng hoàng, khỏi phải thập thò mà khổ”.
3 sáng liền anh đều làm như vậy, em đều bơ đi. Cho tới sáng ngày thứ 4, anh đang chuẩn bị rút ví “dằn vặt” vợ, em đưa luôn cho xem cuốn sổ tay bảo:
“Anh cứ đọc lại cuốn sổ này đi xem ai bòn rút tiền ai. Đây là cuốn sổ tôi ghi lại toàn bộ số tiền ngày mình mới cưới, anh lập nghiệp thiếu tiền, bố mẹ tôi bán đất cho anh 300 triệu, anh mượn thêm 400 triệu còn lại của họ, hẹn 5 năm sau sẽ trả nhưng cuối cùng bố mẹ tôi cũng xí xóa cho anh. Giờ ông bà già ốm, anh không quan tâm hỏi han, không nghĩ tới chuyện bù đắp lại cho nhà ngoại mà hễ mở miệng lại tính toán. Anh ăn ở như thế có phải đạo hay không tự mình ngẫm. Sống với anh tôi mệt mỏi quá rồi, mình ly hôn đi".
Nói xong em bế luôn con, xách đồ về ngoại. Mấy ngày nay chồng nhắn tin gọi điện nhận sai, xin lỗi các kiểu nhưng em mặc kệ, để cho lão ấy tự ngẫm nghĩ mà sửa sai nếu không em ly hôn thẳng”.
Sống bên người chồng quá độc đoán, coi thường nhà ngoại, phụ nữ khó tránh khỏi tâm lý mệt mỏi, chán chường. Tình trạng kéo dài khiến hôn nhân rạn nứt hoặc không thì "lửa lòng" của họ dành cho chồng cũng dần nguội tắt theo thời gian. Vậy nên các anh chồng hãy biết đặt mình vào lập trường của vợ để nghĩ và yêu thương, trân trọng cô ấy. Được như vậy, phụ nữ mới có thể yên tâm ở bên sẵn sàng hi sinh, vun vén mọi thứ cho chồng cánh mày râu ạ.
Theo T.G - Vietnamnet
-
Yêu18 phút trướcChia sẻ Vì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền. Sau ngày cưới con, bị âm mất 20 triệu, tôi hỏi vay tiền mừng của vợ chồng con trai.
-
Chồng xuýt xoa khen vợ hàng xóm đã đẹp còn ngọt ngào, tôi hỏi nhẹ một câu khiến nụ cười anh tắt ngấmYêu17 giờ trướcTrước nay tôi nghĩ nhường chồng đi đâu mà thiệt nhưng câu nói vô tâm này của anh đúng là làm tôi tức nước vỡ bờ.
-
Yêu20 giờ trướcĐiều gì xảy ra với cơ thể và bộ não của một người đàn ông khi họ rung động vì yêu? Rất nhiều cô gái tò mò về điều này.
-
Yêu1 ngày trước"Con có thật là con gái của mẹ không?" - cô hỏi, rồi xách vali bỏ đi.
-
Yêu1 ngày trướcĐiều gì xảy ra với cơ thể và bộ não của một người đàn ông khi họ rung động vì yêu? Rất nhiều cô gái tò mò về điều này.
-
Yêu1 ngày trướcCâu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.
-
Yêu1 ngày trướcCư dân mạng bật cười khi thấy cảnh tượng này. Cứ như vậy, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng đã được bà mẹ này giải quyết chỉ trong 3 giây.
-
Yêu1 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcSau khi trải qua hoạn nạn này, mối quan hệ của hai vợ chồng anh Huy càng trở nên tốt đẹp hơn.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn cô gái đứng bên cạnh con rể, tôi hiểu hết mọi chuyện. Ngay khi về đến phòng, tôi nhắn tin mắng con rể một trận, nó chỉ im lặng.
-
Yêu2 ngày trướcAnh ta đến viện chăm nhân tình thay vì vợ mình. Bức xúc vì thái độ của chồng, người vợ đệ đơn đến tòa xin ly hôn.
-
Yêu2 ngày trướcKhông có cặp đôi nào mà không cãi vã, đó là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, việc cãi nhau có làm tổn thương tình cảm vợ chồng hay không còn tùy thuộc vào thái độ và cách xử lý sau cãi vã.
-
Yêu2 ngày trướcSau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.