- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Mẹ ơi, đây là nhà của con, vợ con có quyền quyết định..."
Kết hôn rồi ly hôn là chuyện không hiếm trong xã hội hiện nay, tuy nhiên vợ chồng ly hôn không phải do hết tình cảm mà lại xuất phát từ mâu thuẫn với mẹ chồng nàng dâu thì thật đáng tiếc và khiến nhiều người cảm thấy không cam lòng.
- Vợ khôn luôn giữ im lặng trước 3 điều này ở nhà chồng, vợ dại thì “bô bô” rồi rước rắc rối
- Mẹ chồng tịch thu thẻ lương con trai, bắt vợ chồng tôi “tiền ai người ấy giữ”, tôi làm điều tàn nhẫn khiến 1 tháng sau bà phải hối hận
- Chồng vì cứu tôi qua đời nhưng trong tang lễ con trai 4 tuổi nói 1 câu, tôi đập vỡ di ảnh chồng
“Tôi yêu chồng lắm, lẽ nào tôi phải ly hôn chồng vì mẹ chồng phiền phức?” – Câu hỏi lúc nửa đêm trên mạng xã hội của người phụ nữ tên Lam khiến không ít người quan tâm, bình luận. Qua chia sẻ của nhân vật chính thì cô là người phụ nữ có học thức cao, gia giáo nhưng cuộc đời chị lại lận đận bởi mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu.
Cụ thể, khi Lam là sinh viên cao học kinh tế, cô gặp chồng là bạn cùng khóa, chồng cô sinh ra trong một gia đình nghèo khó, từ nhỏ đã luôn nỗ lực học hành và làm việc chăm chỉ, cuối cùng cũng đỗ vào cao học. Sau đó, cả hai nhanh chóng yêu nhau và kết hôn ngay khi vừa tốt nghiệp. Lúc đó hai người thật sự không có tiền tiết kiệm, nhà chồng nghèo cũng không giúp được gì, cuối cùng bố mẹ Lam đã mua cho họ một chiếc ô tô làm của hồi môn.
May mắn thay, hai vợ chồng cô cũng đồng lòng làm việc chăm chỉ, 3 năm sau khi tốt nghiệp, họ tiết kiệm được một số tiền kha khá cộng với vay thêm từ bạn bè và người thân đủ để mua một căn nhà ở thành phố để ổn định cuộc sống. Năm sau, đứa con của họ cũng chào đời, mẹ chồng Lam tình nguyện từ quê lên thành phố chăm cháu nội giúp vợ chồng cô nhưng cũng kể từ đó, cuộc sống của cô bắt đầu trở nên mệt mỏi hơn.
Lam rất cẩn thận khi đối xử với mẹ chồng, nhưng đi đâu cô cũng bị mẹ chồng soi mói. Chẳng hạn, cô làm tăng ca đến tận khuya mới về, chỉ muốn nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi cho khỏe nhưng mẹ chồng cô lại cằn nhằn: “Con là mẹ mà sao về muộn thế?”…
Một lần, do công ty có dự án quan trọng và gấp gáp, Lam phải tăng ca suốt một tuần. Mỗi buổi tối về muộn, mẹ chồng liền nhìn chằm chằm cô từ trên xuống dưới với thái độ khó chịu. Sau đó, cô tình cờ nghe thấy mẹ chồng khẽ nhắc nhở con trai mình: “Hãy coi chừng vợ con, xem nó có làm điều gì đáng xấu hổ không mà ngày nào cũng về muộn như vậy?”.
Lam sốc lắm, cô chỉ muốn xông tới nói vào mặt bà cho bõ tức, nhưng vì con hỏ mà cô lại đành nín nhịn.
Không chỉ thế, một tình huống bực mình nữa lại xảy đến khiến Lam càng bức xúc hơn. Chồng của Lam còn có một người em trai đang học đại học, sống cùng thành phố với họ. Từ khi mẹ chồng đến, thỉnh thoảng bà lại gọi đứa con trai nhỏ của mình đến nhà cô ăn uống rồi ở lại.
Thực ra, cậu em này đến một hai lần cũng không sao, Lam thậm chí còn đi siêu thị mua rất nhiều đồ để chào mừng cậu ta. Thế nhưng điều không ngờ tới là khi kỳ nghỉ hè đến, cậu em chồng không phải đi học nên ở rịt luôn nhà vợ chồng cô. Cậu ta cũng nói ra ngoài tìm việc làm thêm nhưng tìm mãi không được việc phù hợp, vì vậy suốt ngày cậu ta chỉ ở nhà và chơi game.
Lam bỗng lại phải lo cơm nước, phục vụ thêm cậu chồng. Hai vợ chồng cô vừa phải trả nợ vừa phải nuôi con, kinh tế vốn đã eo hẹp nay lại có thêm một người cần chu cấp và những điều đáng buồn hơn đã xảy ra.
Một lần, mẹ chồng đang nấu ăn trong bếp, cậu em trông cháu trong phòng khách nhưng mải chơi game không để ý khiến con Lam ngã từ trên ghế xuống đất, đầu cô bé đập xuống đất đau đớn nên khóc mãi không thôi.
Lam xót con nên lớn tiếng chỉ trích em chồng vài câu, không ngờ cậu ta không những không xin lỗi mà còn mất bình tĩnh cãi lại chị dâu và bỏ đi khiến không khí trong nhà vô cùng căng thẳng. Chồng Lam vừa khó xử vừa chán nản cũng ra khỏi nhà đi nhậu với bạn bè rồi lang thang cà phê cà pháo đâu đó mãi không về nhà.
Đêm đó Lam cũng chẳng thể ngủ được, cô buồn bực nên lên mạng xã hội giãi bày tâm sự, rằng cô đang nghĩ đến việc ly hôn chồng để giải thoát bản thân. Nhiều người đã chia sẻ với cô và hầu hết đều khuyên cô đừng quá bốc đồng mà phải suy xét cho thật kỹ nhất là khi tình cảm 2 vợ chồng họ không có vấn đề gì.
Sau đó, Lam đã bình tĩnh lại và tìm cách nói chuyện với chồng, họ nhanh chóng hiểu nhau và cuối cùng đi đến thống nhất, chồng Lam đã lấy hết can đảm nói với mẹ: “Mẹ ơi, đây là nhà của vợ chồng con, từ nay việc gia đình hai chúng con sẽ tự giải quyết và vợ con có quyền quyết định…”.
Mẹ chồng Lam cùng tức giận và mắng mỏ con trai. May mắn thay, với sự hỗ trợ của Lam, chồng cô đã chịu được áp lực mà không thỏa hiệp, sau vài lần liên tiếp, thái độ của mẹ chồng cô đã được cải thiện.
Mặc dù điều này nghe có vẻ hơi bất hiếu, nhưng nếu quá nghe lời mẹ mà quay lưng với vợ thì chồng Lam sẽ trở thành người đàn ông nhu nhược và khó có thể giữ được tổ ấm hạnh phúc cho bản thân. Khi đứng giữa một người phụ nữ là vợ mình và một người phụ nữ khác là mẹ mình, anh ta buộc phải biết cách cân bằng mối quan hệ này và có tiếng nói quyết định.
Theo V.K- Vietnamnet
-
Yêu2 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu7 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.