- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mối quan hệ vợ chồng tốt đến đâu, đừng bao giờ làm 3 điều này cho chồng trừ khi bạn muốn ly hôn
Muốn hôn nhân được dài lâu hạnh phúc, quan hệ vợ chồng ngày càng tốt thì phụ nữ tuyệt đối đừng làm 3 điều này, nếu không cuộc sống sẽ càng ngày càng mệt mỏi!
- Sau sinh, tôi tăng 20 kg, chồng không chạm vào nữa, 2 năm sau anh ta quỳ xuống xin tôi ở lại
- Đàn ông trung niên đi kiếm vợ, chỉ dùng chiêu thức cổ lỗ sĩ nhưng nhiều lần thành công, hóa ra vì đã bắt được điểm yếu của đàn bà
- Mẹ chồng trách con dâu không nấu ăn, chồng tôi: “Mẹ ơi, con đến nhà bố mẹ vợ cũng không làm gì cả”
Nhiều người nghĩ rằng vợ chồng chỉ cần có tình yêu là có thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời. Nhưng cuộc sống thực thường phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng. Hôn nhân không bao giờ là chuyện dễ dàng, hai người sống cùng nhau mỗi ngày sẽ không tránh khỏi những va vấp và đủ loại mâu thuẫn. Muốn hôn nhân được dài lâu hạnh phúc, quan hệ vợ chồng ngày càng tốt thì phụ nữ tuyệt đối đừng làm 3 điều này, nếu không cuộc sống sẽ càng ngày càng mệt mỏi!
01. Đừng đánh mất chính mình
Phụ nữ không nên đánh mất chính mình bất cứ khi nào, đặc biệt là trong tình yêu hôn nhân. Trong cuộc sống này, có rất nhiều phụ nữ coi chồng là toàn bộ thế giới, coi hôn nhân là toàn bộ bản thân mình, trọng tâm cuộc sống chỉ xoay quanh chồng, dành cho chồng tất cả các loại nhường nhịn và hy sinh, nghĩ rằng như vậy có thể nhận được sự phản hồi tương đương, lại không nghĩ rằng đổi lại là khiến mọi thứ tồi tệ hơn.
Phụ nữ phải hiểu rằng: có thể dựa vào chồng một cách thích hợp, nhưng chồng không phải là toàn bộ cuộc sống. Hai người trong hôn nhân, nếu như không thể đồng bộ, tư thế không bình đẳng, nhất định sẽ không có kết cục tốt, chỉ có tình yêu ngang tài ngang sức, mới là con đường tình cảm lâu dài, không suy giảm.
Vì vậy, cho dù đó là trong cuộc sống hay công việc, phụ nữ không nên vì hôn nhân mà đánh mất chính mình, trở thành kẻ phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.
02. Đừng tỏ ra toàn năng
Trong cuộc sống thực những người đàn ông giúp vợ làm việc nhà bỗng dưng được khen ngợi rối rít. Nhưng, làm việc nhà chẳng phải là trách nhiệm chung của cả hai vợ chồng sao? Ai thích làm lụng vất vả? Ai không mệt mỏi với con cái? Ai không muốn nằm thoải mái trên ghế sofa? Ai thích rửa bát sau mỗi bữa cơm? Nếu tất cả mọi thứ trong cuộc sống thường nhật đều do một người đảm đương hết thì cuộc hôn nhân chắc chắn sẽ đi đến suy giảm chất lượng.
Phụ nữ, đừng quá đảm đang, đừng quá toàn năng! Giặt ủi và nấu ăn không phải là vấn đề của riêng bạn, con cái cũng không nên là lý do bạn từ bỏ bản thân, cũng đừng từ bỏ công việc khó khăn có được chỉ vì muốn hy sinh cho gia đình, đừng đánh đổi chỉ dựa trên sự cảm thông hay lòng trắc ẩn…
Vì vậy bất cứ lúc nào, phụ nữ đừng bao giờ quên, chỉ có sự độc lập, có sức mạnh, biết quan tâm nhiều hơn đến bản thân, người đàn ông mới quan tâm đến bạn!
03. Không đánh mất khả năng kiếm tiền
Phụ nữ không nhất thiết phải xinh đẹp, không nhất thiết phải thông minh nhưng phải có khả năng kiếm tiền. Có rất nhiều phụ nữ trong cuộc sống này, sau khi kết hôn vì nghe lời chồng mà trở thành bà nội trợ, để một mình chồng kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng một thời gian dài sau, liệu bạn vẫn có thể đảm bảo rằng người đàn ông đã từng nuôi bạn, vẫn đối xử với bạn như ban đầu, chưa bao giờ thay đổi trái tim? Có lẽ gia đình của bạn đang rất tốt, chồng của bạn có tiền, nhưng phụ nữ bất cứ khi nào, phải có khả năng kiếm tiền, điều này mang lại cho bạn không chỉ là tiền bạc, mà còn là một nhân cách độc lập, cũng là một loại sức mạnh của cuộc sống.
Phụ nữ phải nhớ: Không đặt cược đời mình vào bất cứ một người đàn ông nào. Một người đàn ông có thể cung cấp cho bạn mọi thứ lúc này, anh ta cũng có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Do đó, chỉ có độc lập của bản thân cùng một nguồn tài chính dồi dào thì dù gặp bất cứ khó khăn, bất ngờ nào, bạn vẫn có thể sống tốt!
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu16 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu20 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu21 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.