- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Muốn biết chồng yêu vợ nhiều hay ít, gửi cho anh 3 tin nhắn này là rõ mười mươi
Không chỉ qua hành động, lời nói mà qua những dòng tin nhắn bạn vẫn có thể biết tình yêu của nửa kia dành cho mình là như thế nào, ít hay nhiều.
1. Anh về nhà sớm đi nhé!
Nếu một người đàn ông thực sự yêu bạn, khi nhận được tin nhắn này của bạn, anh ta sẽ ngay lập tức nhắn tin: “Ok vợ yêu, anh hiểu rồi, anh sẽ về ngay”. Hoặc nếu thực sự đang có việc bận thật, anh ta chắc chắn sẽ giải thích với vợ kỹ lưỡng để vợ được an lòng.
Ngược lại, nếu anh ta không trả lời bạn hoặc cáu giận, nói ra những lời khó chịu thì chứng tỏ anh ta không có trách nhiệm với gia đình, trong lòng anh ta vị trí của bạn và gia đình không thể nào bì được với những thú vui bên ngoài. Sống cùng một người đàn ông vô tâm như vậy, người phụ nữ sẽ cảm thấy bị tổn thương, buồn khổ, hôn nhân khó hạnh phúc được.
2. Anh đi đường hãy cẩn thận nhé!
Có lo lắng, có quan tâm thì nhắn tin dặn dò như vậy. Khi nhận được tin nhắn này, có người đàn ông cảm thấy không nhất thiết phải nhắn tin trả lời lại, hoặc chỉ gửi đúng một nút like thay cho thông báo: “Ok, anh biết anh rồi”. Thậm chí, có người đàn ông lại cảm thấy vợ mình thật phiền phức mà nhắn tin trách móc ngược lại.
Nhắn một cái tin đâu có làm mất nhiều thời gian, tại sao bạn không thể bỏ ra vài giây để trả lời? Điều này chứng to anh ta căn bản không hề yêu thương bạn, không hề tôn trọng bạn. Một số anh chàng có thể lấy lý do là anh vô tâm quá, không để ý tiểu tiết như vậy. Cứ cho là vậy đi, nhưng khi đã được nhắc nhở mà vẫn không sửa đổi thì đó không phải là vô tâm nữa rồi.
Còn nếu anh ấy trả lời bạn: "Em đừng lo, em yêu", thì chứng tỏ trong tim anh ấy có bạn. Không chỉ là lời trấn an, dòng tin nhắn đó còn thể hiện tình cảm ngọt ngào của anh ấy dành cho bạn.
3. Anh có biết là em nhớ em nhiều lắm không, sao anh không trả lời em?
Khi nữ giới nhắn câu này, chứng tỏ họ đang giận hờn, trách móc, nũng nịu nửa kia của mình. Một người đàn ông chưa đủ yêu bạn khi nhận được tin nhắn này một là không thèm trả lời, hai sẽ trả lời đại loại như: “Anh đang bận việc không thể trả lời em được” hay “Em trẻ con thế, có thể trưởng thành hơn được không?",… Không nhắn tin được thì có thể gọi điện mà, chỉ vài giây, chỉ là một câu nói chẳng nhẽ khó khăn đến vậy sao?
Còn nếu anh ấy trả lời: “Em đừng giận anh nhé, anh đang bận việc thật, tí anh gọi lại sao nhé. Nhớ em!” thì có nghĩa là anh ấy thực sự hiểu rõ nỗi lòng của bạn và trân trọng những gì bạn dành cho anh ấy. Trong lòng anh ấy, bạn có một vị trí rất quan trọng.
Theo Tri thức đời sống
-
Yêu1 giờ trướcNgười già có một số vấn đề chung của tuổi tác. Ví dụ, thích nghĩ quá nhiều, ham lợi nhỏ, muốn được coi trọng...
-
Yêu3 giờ trướcMèo Béo thà có lỗi với bản thân, với gia đình chứ tuyệt nhiên tôn thờ tình yêu đến cùng. Thật đáng tiếc!
-
Yêu4 giờ trướcSuốt ngày vợ còn cằn nhằn, trách móc chồng vô tâm, thiếu trách nhiệm, không đỡ vợ việc nhà khiến tôi phát mệt.
-
Yêu5 giờ trướcCứ ngỡ quyết định bỏ vợ tái hôn với người tình là đúng đắn và tôi có được niềm hạnh phúc trọn vẹn. Ai ngờ sống cùng vợ mới được 3 năm, tôi bất ngờ phát hiện bị cắm sừng.
-
Yêu17 giờ trướcHôm trước được nghỉ làm, tôi cùng mẹ đi chợ. Chẳng hiểu sao đi qua cửa hàng hải sản, nhìn thấy bể tôm hùm của người ta mắt tôi cứ dán chặt, không sao rời đi được.
-
Yêu22 giờ trướcQua sự việc này, người con dâu hiểu rõ mẹ chồng mình hơn.
-
Yêu1 ngày trướcHôn nhân, sự kết hợp giữa tình yêu và sự cam kết thường phải đối mặt với những thách thức có thể làm suy yếu sự ổn định của nó.
-
Yêu1 ngày trướcNếu bạn vẫn đang tiết kiệm tiền để mua nhà mới, bạn nên cân nhắc việc sống cùng bố mẹ.
-
Yêu1 ngày trướcBản thân tôi là người sống hay nghi ngờ, nên dù mẹ chồng có tốt đến mấy thì tôi vẫn nghĩ bà ấy quan tâm đến tôi cũng chỉ vì đứa cháu trong bụng.
-
Yêu1 ngày trướcĐầu tháng 3 là sinh nhật con tôi, cả nhà đang ngồi cắt bánh thì chồng tôi có điện thoại vội vàng cầm máy ra tận cổng nghe
-
Yêu1 ngày trướcSuốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.
-
Yêu2 ngày trướcCô ấy chua xót nói với tôi: “Dù kết hôn với ai, mình hy vọng bạn sẽ ghi nhớ 3 lời khuyên này”.