- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người đàn bà cô đơn trong căn nhà trống: Biệt thự triệu đô thênh thang, hồ bơi xịn xò, gara 9 chỗ... mà thiếu 1 thứ
Căn biệt thự xa hoa đã bao bọc 1 người đàn bà nhiều tiền mà cô đơn, căn nhà có tất cả nhưng thiếu 1 thứ duy nhất. Đáng tiếc đó mới là "thứ vật chất trừu tượng" tạo linh hồn cho 1 căn nhà hạnh phúc.
- Tìm tình trên mạng, các cô gái rơi vào bẫy "lùa gà" của chuyên gia tài chính: Mờ mắt vì Mercedes hàng hiệu đến suýt tán gia bại sản
- Yêu 4 tháng bạn trai đã dẫn về ra mắt bố mẹ, nghe được câu nói từ cô bán nước, bạn gái dứt khoát “quay xe” không đắn đo
- Nàng dâu rửa bát đứt tay và câu chuyện cô đơn giữa nhà chồng
Tin vợ chồng chàng ca sĩ nổi tiếng ly hôn sau 8 năm khiến nhiều người sốc. Nhưng nếu nhìn lại hành trình hôn nhân của họ thì dường như cũng không có gì lạ.
Hóa ra tiền có thể mua được 1 căn biệt thự triệu đô sang chảnh rộng rãi, nhưng tiền không mua được tình yêu, được hơi ấm để phủ đầy lên. Nó khiến người đàn bà ấy dù rạng rỡ khoe căn biệt thự tiện nghi, xa xỉ nhưng giấu nhẹm bên trong là 1 "bà mẹ đơn thân có chồng" dùng vật chất với mong muốn lấp đầy sự cô đơn.
Căn biệt thự của vợ chồng Đan Trường - Thủy Tiên
Căn biệt thự của chị phải mất hơn 3 năm xây dựng với giá trị ước tính khoảng 5,58 triệu USD (128,4 tỷ đồng) trên nền đất tổng diện tích lên tới hơn 4.000m2, cùng nội thất vô cùng sang trọng. Riêng khu nhà ở có diện tích 1.500 m2, 5 phòng ngủ, 7 phòng tắm, 1 phòng tập thể thao, 1 văn phòng mini, 1 phòng giải trí và bể bơi rộng ngoài trời...
Không gian bên trong theo lối kiến trúc hiện đại, nội thất sang trọng kiểu châu Âu. Gara ô tô có thể chứa tới 9 chiếc xe hơi cùng lúc. Có phòng chiếu phim riêng và một giàn bếp riêng để phục vụ cho tiệc nướng BBQ ở ngoài trời... Các phòng đều chỉn chu với nội thất hiện đại xịn xò đặt hàng theo thiết kế riêng và chỉn chu đến mức không chê vào đâu được.
Nhưng vào thời khắc "tưởng như đang hạnh phúc" ấy, chị vẫn chỉ có 1 mình hoặc đang ôm con để khoe phòng này, phòng kia như để "giấu" đi sự cô đơn của 1 căn nhà to thiếu bóng dáng 1 người đàn ông và tiếng cười hạnh phúc.
Bếp này, tủ rượu này, phòng lớn, phòng bé này... nhưng người để làm "sống" những căn phòng đó thì đâu nhỉ? Trong lúc dường như vui thế mà chị lại để lộ ra "trong nhà còn rất nhiều chỗ trống" với vẻ mặt buồn xo.
Nhiều phòng như thế khiến chị phải chạy từ phòng này sang phòng khác để ngủ rải chút hơi ấm của chính mình. Khiến chị phải lấp đầy bằng đồ đạc, bằng quần áo sang chảnh và đồ hiệu của mình để nó đỡ trống. Nhưng 4000m2 và nhiều phòng đến thế, hồ bơi rộng và tiệc BBQ để làm gì nếu chỉ có 1 mình hoặc chỉ có 2 mẹ con? Thà chăng 1 căn nhà nhỏ có lẽ đã đỡ hiu quạnh với... vất chất hào nhoáng nhường kia, để chị đỡ phải gồng mình cố làm cho căn nhà to trở nên ấm áp.
Chồng chị bận công việc riêng nên lâu lâu mới về nhà, mỗi người ở 2 nửa trái đất. Đó là khoảng cách địa lý, nhưng thực ra còn những khoảng cách khác mà chị không nói ra.
Trước đó đã có chuyện lùm xùm bị khui ra sau đám cưới bạc tỷ. Một fan hâm mộ từng là người tình bí mật của chồng chị đã viết bức thư dài hơn 3000 chữ tố cáo nam ca sĩ bắt cá hai tay, lợi dụng tiền bạc, nợ nần chồng chất và khẳng định chồng chị... không phải trai thẳng.
Chị lại phải đứng ra diễn vai mỹ nhân cứu anh hùng. Dù cách chị xử lý thông tin 1 cách khôn ngoan. Chị không phủ nhận sạch trơn mọi tin đồn để cố giữ hình ảnh cho chồng, chị cũng thừa nhận cả việc bỏ ra 40 ngàn đô trả cho người cũ của chồng. Chị nói rằng mình biết tất cả mọi chuyện từ chuyện nợ nần đến giới tính của anh.
Sau này là vợ chồng họ rất tôn trọng cuộc sống riêng của nhau. Đó là điều cuộc hôn nhân nào cũng cần, 1 khoảng không cho mỗi người.
Nhưng...
Riêng tư đến mức mỗi người theo đuổi 1 việc, mỗi người ở 1 quốc gia. Phòng tắm, phòng ngủ cũng riêng... Riêng đến mức thú nhận chị đã sống một mình từ khi kết hôn, một năm chỉ gặp chồng đôi ba lần. Riêng đến mức chị phải thốt lên: "Nếu nói không buồn, không cô đơn là tôi nói xạo. Nhưng tôi nghĩ thế này, nếu không thể làm gì khác được thì phải học cách chấp nhận".
Thứ duy nhất dường như họ có chung thực sự là đứa con nhờ những lần "thỉnh thoảng" là vợ chồng đúng nghĩa trong 8 năm. Và cuối cùng thì nó cũng vỡ.
Có người phụ nữ nào mà chịu đựng được mãi, dù trước đó họ đã yêu và tôn thờ hay thần tượng chồng đến mấy và nghĩ rằng có được người đàn ông ấy là chồng, là cha của con mình là đủ. Nhưng sự thực có đủ được không khi khoảng trống trong căn nhà to, tiện nghi dường kia càng ngày như càng rộng ra. Biết đâu chị đã ước giá mình ở căn nhà bé hơn để đỡ thấy chống chếnh, chênh vênh.
Chúng ta chưa có nhà thì mơ có 1 căn nhà của riêng mình, bé thôi cũng được. Nhưng đến lúc có nhà bé lại muốn nhà to hơn. Có nhà to hơn lại muốn căn nhà tiện nghi, có hồ bơi, có sân nướng BBQ và gara rộng rãi. Lúc đó chúng ta không nghĩ rằng hơi ấm mới thực là điều quan trọng. Nhà to nhà bé dù thế nào cũng cần hơi ấm.
Nói thế, không phải người 1 mình không biết tạo ra hơi ấm. Nhưng 1 mình với cô đơn thì khác, người phụ nữ cô đơn càng khác... Rõ ràng họ đã mong chờ việc mình có đôi có cặp, đặc biệt với người đàn ông mình mong muốn. Nhưng liệu chăng họ quên hỏi ngược rằng: "Người ấy có thực sự có muốn mình không, hay chỉ vì muốn thứ khác?".
Hạnh phúc sẽ không bao giờ là con đường 1 chiều. Đích đến bạn có thể đi được nhưng chưa chắc đã tới được.
.
Và cuối cùng chuyện thực tế thế nào cũng thực chỉ có người trong cuộc hiểu. Nhưng có 1 nguyên lý đơn giản này thì khó sai. Phụ nữ muốn có đôi có cặp không khó, chiếm được người đàn ông mình muốn cũng không hẳn quá khó. Nhưng chọn đúng người mình yêu và người ta cũng yêu mình là chuyện rất cần thiết, một "tấm vé khứ hồi" nghe có vẻ lý thuyết nhưng thực tế hôn nhân luôn cần.
Bởi đạt được mục đích để làm gì nếu đi 1 chặng đường "bên nhau" không ngắn, con cái gắn kết cũng đủ cả, tiền không thiếu mà... vẫn cô đơn. Cô đơn trong 1 căn nhà sang trọng xa xỉ mà trống rỗng, trống không, trống vắng thì càng quá trống trải...
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu8 giờ trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu12 giờ trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu15 giờ trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu18 giờ trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.
-
Yêu20 giờ trướcSuốt thời gian mẹ ruột tôi lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng luôn tỏ thái độ không hài lòng.
-
Yêu20 giờ trướcSau 2-3 tháng về chung một nhà, chị M nhận thấy chồng ít quan tâm đến vợ hẳn.
-
Yêu1 ngày trướcPhát hiện bí mật của chồng mà tôi sững sờ và muốn ngã khuỵu.
-
Yêu1 ngày trướcDựa trên cung hoàng đạo của mỗi người, dưới đây là một số đặc điểm hành vi mà người ấy có thể bộc lộ khi ngoại tình.
-
Yêu1 ngày trướcNghĩ lại những chuyện quá khứ tôi vẫn thấy ấm ức nên giờ không biết có cho đằng nội nhận cháu không?
-
Yêu1 ngày trướcNghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.
-
Yêu1 ngày trướcVợ chồng em chồng tôi giàu có mà vợ lại bị kháng thể kháng tinh trùng, rất khó có con. Hai người bỏ ra không biết bao nhiêu tiền của để chữa trị nhưng không ăn thua.
-
Yêu2 ngày trướcCon gái khi chọn bạn đời không nhất thiết phải coi vật chất là chủ yếu mà phải quan tâm đến danh dự, danh tiếng của gia đình đối phương.