Người phụ nữ 40 tuổi: “15 năm sau ngoại tình, tôi nhận sự trả thù đau đớn nhất từ chồng”

Việc ngoại tình, bất kể lý do hay mục đích gì, nếu bị nửa kia phát hiện sẽ khiến gia đình mâu thuẫn, ly hôn, thậm chí là bị đuổi khỏi nhà, đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho đối phương.

Trường hợp của chị Giang là một ví dụ.

Tâm sự của chị Giang (H.N):

“Tôi năm nay 40 tuổi, đã ly hôn và mang theo con riêng. Đồng thời tôi còn phải bồi thường cho chồng cũ 30 triệu tiền cấp dưỡng mỗi năm. Tất cả những điều này bắt đầu từ năm đó.

Lấy chồng, sinh con gái, làm bà nội trợ

Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, sau kết hôn thì sinh được một cô con gái. Từ đó tôi ở nhà làm bà nội trợ, chồng tôi thì đi làm ăn xa, nơi làm việc cách nhà 3 giờ đồng hồ đi xe nên anh ở lại luôn chỗ làm, một tháng mới về thăm vợ con một lần. Con đầu lòng là gái, chồng tôi dù cũng thích nhưng trong lòng vẫn muốn có thêm một con trai. Tôi thì muốn đợi đến khi con gái lớn rồi mới sinh cháu thứ hai.

Người phụ nữ 40 tuổi: 15 năm sau ngoại tình, tôi nhận sự trả thù đau đớn nhất từ chồng”-1(Ảnh minh họa)

Tính tôi hướng ngoại, có nhiều bạn bè trai gái, ai cũng thích tiệc tùng, ăn uống, đánh bài. Trong một bữa tiệc cuối tuần, mọi người đều uống say khướt, tôi ngủ lại ở nhà một người bạn, hôm sau tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đã phát sinh “quan hệ” với anh ta.

Lúc đó tôi nghĩ chồng không có ở nhà, chỉ cần chúng tôi không nói ra, anh sẽ không biết. Mối quan hệ bất thường này vì vậy mà kéo dài trong vài năm.

Tôi có bầu, sinh con trai, chồng mừng lắm

30 tuổi, tôi có bầu như ý muốn và sinh được một bé trai mũm mĩm. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều về việc đứa con này là của ai, vì tuy chồng tôi mỗi tháng mới về một lần nhưng đời sống tình dục của vợ chồng tôi là bình thường. Chồng tôi rất vui, anh đặt 20 bàn ăn trong một nhà hàng trong thị trấn mời mọi người đến chung vui. Nhưng đứa trẻ dần lớn lên, tôi thấy thằng bé rất cao, không giống cả tôi và chồng tôi. Vợ chồng tôi đều lùn và mập nhưng bẩm sinh con trai tôi đã có đôi chân dài và hơi cao so với các bạn cùng lứa.

Trong lòng tôi bắt đầu hoài nghi, nhưng lại nghĩ chỉ cần chồng tôi và gia đình chồng không thắc mắc gì thì tôi vẫn có thể sống an ổn. 

Khi con trai tôi 10 tuổi, nó thực sự rất cao và ngày càng trông không giống chúng tôi. Chồng tôi ngầm nghi ngờ, không nói tôi biết, anh bí mật đến trung tâm xét nghiệm ADN để xác định quan hệ cha con.

Sự việc bại lộ, ly hôn

Khi trở lại vào ngày hôm đó, khuôn mặt chồng tôi vô cùng khó coi, như muốn ăn thịt người. Anh để hai con ra ngoài chơi và bảo có chuyện muốn nói với tôi.  

Lúc đó, tôi gần như đã hiểu toàn bộ sự việc, trái tim thắt lại. Anh nói: “Bao nhiêu năm nay tôi vất vả ở ngoài một mình, chưa từng phụ lòng mẹ con cô. Vậy mà cô lại làm việc vô sỉ sau lưng tôi. Tôi đã nuôi đứa con của người khác suốt 10 năm trời một cách vô ích. Cô có hai việc phải làm, một là, chúng ta ly hôn, cô rời khỏi ngôi nhà này. Hai là, bồi thường cho tôi 300 triệu, vì hiện tại cô không có việc làm, mỗi năm có thể trả 30 triệu”.

Người phụ nữ 40 tuổi: 15 năm sau ngoại tình, tôi nhận sự trả thù đau đớn nhất từ chồng”-2(Ảnh minh họa)

Nước mắt tôi không ngừng chảy xuống, bầu trời như sụp đổ. Tôi không biết phải đi đâu sau ly hôn hay tìm công việc gì để làm. Các con trai và con gái của tôi sẽ nghĩ gì về tôi? Mọi người trong thị trấn sẽ cười nhạo tôi như thế nào?

Tôi vẫn ký đơn, con trai tôi thuộc về tôi, tôi đưa nó theo, chuyển đến nơi khác, thuê một căn hộ và làm việc. Bởi vì không có nhiều kỹ năng và kinh nghiệm nên tôi phải đến nhà máy làm một số công việc nặng nhọc, miễn cưỡng duy trì cuộc sống. Tôi cũng không dám đến vay tiền người đàn ông mình ngoại tình năm nào vì không muốn làm phiền anh ấy. Tôi chỉ biết cố gắng thắt lưng buộc bụng, trụ được ngày nào hay ngày ấy. Trong trường hợp không thể đảm đương được nữa, không thể chu cấp cho con trai đi học, lúc đó tôi mới tìm đến bố ruột của thằng bé”.

***

“Sự cố” ngoại tình đã làm tổn hại đến cuộc sống ổn định của Giang. Trong những năm cuối đời, chị phải làm việc để nuôi con trai và trả nợ cho chồng cũ.

“Ngoại tình” là điều tuyệt vời diễn trong một thời gian ngắn, nhưng nó để lại nỗi đau và sự tiếc nuối vô hạn, thậm chí phải phải trả giá trong cả nửa đời còn lại! 

 

Theo V.A - Vietnamnet


ngoại tình


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.