- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ông sếp kể lể vợ độc đoán nhưng tình tiết này lại khiến nhiều người không thương nổi
Người chồng chia sẻ rằng vợ mình quá độc đoán, trong khi người tình lại dịu dàng, tinh tế.
- Yêu đương mặn nồng nửa năm, cô gái thấy bài đăng từ "người yêu của bạn trai mình" trên MXH và màn "bóc phốt" loạn xị
- Cao tay xử lý chồng ngoại tình chỉ bằng 1 cú điện thoại, người vợ khiến ai nấy đều nể phục: Quá suất sắc, quá ngầu!
- Tìm cách ly hôn vợ để đến với nhân tình, chồng "phát hoảng" khi phát hiện rất nhiều tờ giấy cùng 1 nội dung được cất trong tủ
“Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”, câu nói này sẽ đúng nếu như hai vợ chồng không cùng nhau vun vén hạnh phúc gia đình, đồng cam cộng khổ, thấu hiểu và chia sẻ với nhau.
Trong hôn nhân, khi có mâu thuẫn, xung đột xảy ra thì cần phải giải quyết ngay, nếu không thì nó chính là một cái mụn ngày càng mưng mủ. Đến một ngày, khi sức chịu đựng đến giới hạn như “giọt nước tràn ly” thì ngoại tình là lối rẽ mà nhiều người sa vào.
Đó cũng chính là tâm sự của người chồng hơn 40 tuổi có cuộc hôn nhân không hạnh phúc đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Anh có một người vợ chu toàn mọi chuyện nhưng lại vô cùng độc đoán khiến anh mệt mỏi, khó chịu, khoảng cách giữa những người trong nhà ngày càng lớn.
Nguyên văn bài chia sẻ như sau:
“Năm nay tôi hơn 40 tuổi, 1 vợ, 2 con, gia đình có của ăn của để. Người ngoài nhìn vào thì gia đình tôi đúng chuẩn gia đình văn hóa kiểu mẫu mà mọi người đều mong ước có được. Nhưng phải là người trong chăn mới biết chăn có rận, tôi mệt mỏi với cuộc hôn nhân hơn 10 năm của mình.
Vợ tôi là một người độc đoán, ghen tuông mù quáng và hay cằn nhằn chồng con. Hàng ngày tôi đi làm về là bị xét từng ly từng tý. Nếu làm không đúng ý vợ là bị càu nhàu, đến khi đi ngủ cũng chưa hết.
Tôi cũng là sếp ở một công ty lớn, thế nhưng khi về nhà việc lớn nhỏ trong gia đình gần như vợ đã quyết thì tôi cũng làm theo, ý kiến của tôi coi chỉ là “hỏi cho có”. Nhiều lúc tôi tự hỏi hay do mình hiền quá, chiều quá nên để vợ lấn lướt rồi thành quen, sinh hư tính thế này. Tôi nhẹ nhàng bao nhiêu thì vợ lại dữ dằn, hay nổi nóng bấy nhiêu. Hết mâu thuẫn này nối tiếp xích mích khác, đến đỉnh điểm là những lúc vợ chồng có chuyện, hầu như cô ấy không hề tôn trọng và xem tôi là người chồng nữa. Tôi thật sự khiếp sợ và ngộp thở.
Và tôi đã gặp em, người phụ nữ kém tôi 5 tuổi. Em như một bông hoa nở rộ trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi. Em là một người phụ nữ nhẹ nhàng, tinh tế. Em ở bên tôi như một người bạn để chia sẻ, đồng cảm với những điều mà tôi đang chịu đựng, em đưa ra những lời khuyên hữu ích để tôi có thể gần 2 con hơn. Em không đòi hỏi và luôn biết cách khiến tôi cảm thấy bình yên, an toàn và thoải mái khi ở bên.
Nếu không có em thì không biết tôi có thể trụ được cuộc hôn nhân của mình đến bao giờ nữa. Chúng tôi đã giữ mối quan hệ này được hơn 1 năm. Thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy bản thân có lỗi với vợ nhưng mỗi khi vợ tôi độc đoán thì tôi lại cảm thấy mối quan hệ này của mình là đúng đắn. Tôi không biết mình nên tiếp tục như hiện tại hay là ly hôn để có cuộc sống mới bên người tình của mình?”.
Ngay sau khi chia sẻ, bài đăng nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều. Một số cư dân mạng ủng hộ việc anh ly hôn để tìm thấy lối ra cho cả 3 người. Cũng có khá nhiều người lên án, trách móc người chồng phụ bạc, đang tìm cớ biện minh cho việc mình ngoại tình.
“Nếu anh đã không còn tình cảm và cảm thấy cuộc sống nhạt nhẽo thế rồi thì giải thoát cho cả 2 đi. Con cái đỡ khổ mà cả anh cả chị vợ cũng có cuộc sống mới”;
“Ly hôn luôn đi anh ạ. Ly hôn rồi anh muốn yêu ai hay đến bên ai cũng được. Chứ vẫn còn là vợ là chồng mà lại có mối quan hệ ngoài luồng như thế thì không hay ho gì cả”.
“Nghe kể một phía thì ông chồng khổ lắm ấy. Nhưng thử đứng ở vị trí của vợ anh chưa? Đã bao giờ anh phải quán xuyến việc gia đình chưa? Đã bao giờ anh phải tính toán chi li từng đồng cho việc nội trợ, đối nội, đối ngoại rồi chăm sóc con cái chưa? Anh cũng sai là anh không lên tiếng để giải quyết khúc mắc giữa 2 vợ chồng mà anh lại chọn cách đến bên người khác. Anh sai rồi. Quá sai ấy chứ”.
Nói gì thì nói, hôn nhân vẫn là chuyện của hai người. Khi có người thứ 3 xen vào cuộc hôn nhân ấy thì lỗi đã không phải đổ cho riêng ai nữa. Hôn nhân cũng giống như đang nâng niu một viên ngọc quý mà cần cả hai người cùng trân trọng và bảo vệ. Hạnh phúc hay không là đều ở bản thân mỗi người. Hãy tự biến mình thành phiên bản hạnh phúc trong hôn nhân bạn nhé!
Theo infonet
-
Yêu38 phút trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu4 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu5 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu9 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu13 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.