- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
“Phụ nữ 27 tuổi đã ly hôn và phụ nữ 35 tuổi chưa kết hôn, anh lấy ai?”, câu trả lời thật lòng của đàn ông khiến ai cũng thấy đắng lòng
Trong buổi hợp lớp đại học ngày hôm qua, Thư, cô bạn cùng lớp của tôi đột nhiên hỏi những người đàn ông có mặt câu hỏi này một cách nghiêm túc.
- Mẹ đẻ yêu cầu chuyển căn hộ cho bà đứng tên, tôi hoang mang không hiểu cho đến sau khi ly hôn
- Câu hỏi gây sốc: "Nên để tiền thưởng Tết để đi làm đẹp hay đưa mẹ chồng khám bệnh" của một cô vợ bị "ném đá" cho đến khi sự thật được phơi bày
- Màn đối đáp giữa cặp vợ chồng cách nhau 12 tuổi dậy sóng vì lật tẩy bản chất thực của hôn nhân
"Bạn sẽ kết hôn với một người phụ nữ đã ly hôn chứ?"
Trong buổi hợp lớp đại học ngày hôm qua, Thư, cô bạn cùng lớp của tôi đột nhiên hỏi những người đàn ông có mặt câu hỏi này một cách nghiêm túc.
Thư ly hôn 2 năm trước. Cách đây không lâu, cô quen một người đàn ông hơn mình 3 tuổi. Người này yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên và đối xử rất tốt với Thư.
Thư từng nói sau khi ly hôn cô sẽ không kết hôn nữa. Nhưng cô dần nhận ra bản thân đã rung động trước người mới quen kia.
Cô nói với anh: “Em là một phụ nữ đã ly hôn, anh có thấy phiền không??”
(Ảnh minh họa)
Ban đầu người đó rất ngạc nhiên nhưng sau một thời gian, anh tìm gặp Thư và bày tỏ mong muốn được kết hôn với cô.
Ngay lúc đó, Thư đã choáng váng.
Lúc này, Thư đang nhìn chúng tôi với vẻ ngượng ngùng, mong chờ câu trả lời.
"Thành thật mà nói, nếu tôi kết hôn với một phụ nữ đã ly hôn, tôi sẽ có bận tâm một chút. Nhưng điều đó còn phụ thuộc vào từng người và việc tôi yêu cô ấy bao nhiêu.”
“Ừm… tôi đoán là tôi không thể chấp nhận điều này."
"Thành thật mà nói, tôi sẽ không kết hôn với một người phụ nữ đã ly hôn, gia đình tôi cũng sẽ không đồng ý."
"Tôi không phiền, nếu là yêu thật lòng. Ly hôn đã là chuyện quá khứ, còn tương lai là chúng ta."
Mỗi người đều có ý kiến khác nhau, có người khuyên Thư không nên kết hôn lần nữa, vì sau này sẽ bị đối phương coi thường, giá như bèo bọt.
Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi thấy gương mặt Thư ngày càng nhăn nhó, trở nên khó coi.
Một người phụ nữ đã ly hôn vẫn có thể kết hôn?
Trong một cuộc phỏng vấn đường phố ở nước ngoài, người dẫn chương trình đã hỏi những người đàn ông cô vô tình gặp câu hỏi: "Một người phụ nữ đã ly hôn ở tuổi 27 và một người phụ nữ chưa từng kết hôn ở tuổi 35. Anh muốn kết hôn với ai?"
Người đàn ông đầu tiên nói tất nhiên là nên chọn người 27 tuổi, vì 35 tuổi nghĩa là ở độ tuổi sinh đẻ muộn rồi, làm sao sinh con được.
Người đàn ông thứ hai chọn người 27 tuổi, vì 35 tuổi mà chưa lấy được chồng thì hẳn là không được xinh đẹp lắm.
Người đàn ông thứ ba chọn cô gái 35 tuổi chưa lập gia đình vì không muốn trở thành người “nhặt nhạnh”, nuôi con tu hú.
Người đàn ông thứ 4 chọn lấy vợ chưa cưới 35 tuổi vì lý do: “Sau khi đã mua một căn hộ cũ, xe ô tô cũ thì theo chị tôi có nên lấy vợ là đồ cũ không?
Vợ là đồ cũ thì cũng giống như xe của tôi thường xuyên hỏng hóc, động cơ suốt ngày kêu và rất khó lái.”
Như vậy dưới con mắt của một số đàn ông, họ luôn so sánh phụ nữ với hàng hóa.
Những người phụ nữ ngoài 30 tuổi chưa chồng là những phụ nữ còn sót lại, những bà già xấu xí không ai “mua”
Còn những người phụ nữ đã ly hôn là "hàng cũ", không ai trả tiền ngay cả khi họ được bán giảm giá.
Ngày nay khi mọi người đều bình đẳng, dù là nam hay nữ, tuổi tác và ngoại hình chưa bao giờ là lý do để vật chất hóa một con người.
Lấy chồng muộn không có nghĩa là xấu; cũng không phải vì không tốt mà ly hôn; ly hôn rồi nhất định cũng không phải đồ cũ!
Em họ tôi muốn kết hôn với một người phụ nữ đã ly hôn, lúc đó dì tôi rất tức giận và không đồng ý với bất cứ lý do gì.
Dì tôi còn gọi điện cho chị em, họ hàng thân thiết để họ thuyết phục em họ tôi đừng cưới người phụ nữ kia, nếu không sau này sẽ hối hận.
Nhưng em họ tôi rất kiên định, anh chàng không bằng lòng thỏa hiệp và mong mẹ có thể chu toàn cho mình.
Về sau mãi cho đến khi em họ tôi bỏ nhà đi, mẹ nó mới đi tìm nó, kéo về tận nhà và buộc lòng đồng ý cho nó kết hôn với người phụ nữ kia.
Sau kết hôn, cô con dâu rất ngoan ngoãn, ngọt ngào, hiếm khi cãi vã với chồng, lại chăm lo nhà cửa gọn gàng đâu ra đấy. Mẹ chồng vốn rất kén chọn, cuối cùng từ trong thâm tâm đã công nhận cô con dâu này.
Nhiều người cho rằng phụ nữ ly hôn rất rẻ mạt, nhưng đây là một quan niệm hẹp hòi và không đúng.
Họ chưa bao giờ nghĩ đến lý do ly hôn của người phụ nữ mà họ chỉ nghĩ rằng đó là tì vết của người phụ nữ nên sẽ gắn mác cho người phụ nữ đã ly hôn là “cô ta không xứng”.
Tóm lại, kết hôn muộn không có nghĩa là ngang trái; ly hôn và có con, cũng không có nghĩa là thất bại. Chỉ bằng cách duy trì sự tự tin của bản thân, phụ nữ mới có thể tạo ra mình một con đường mới và cuộc sống mới như ý muốn.
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu3 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu7 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu8 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu12 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu16 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.