- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Quyết tâm ly dị để tái hợp cùng tình cũ, nhờ vật lạ giấu trong ví vợ mà cuộc hôn nhân 15 năm được cứu vãn
"Khi gặp lại tình cũ, tất cả những rung động năm xưa 1 lần nữa ùa về khiến tôi không thể kiểm soát được cảm xúc bản thân...", người chồng kể.
Không phải tự nhiên mà 2 chữ "tình cũ" lại trở thành nỗi ám ảnh với nhiều gia đình. Bởi tuy tình cũ chỉ là quá khứ đã qua nhưng thực tế dư âm của nó lại khiến không biết bao nhiêu gia đình chao đảo.
Mới đây một người đàn ông cũng lên mạng chia sẻ câu chuyện về phút yếu lòng của mình khi gặp lại tình xưa, thu hút sự chú ý của rất nhiều người: "Vợ chồng tôi kết hôn tính tới tháng 9 này là tròn 15 năm. Chúng tôi đến với nhau từ 2 bàn tay trắng. Cũng vì nghèo mà sau cưới 3 năm 2 đứa mới dám sinh. Nhờ có vợ ở bên hỗ trợ, tôi mới gây dựng được sự nghiệp như bây giờ.
Tôi đã từng rất hài lòng với những gì mình đang có. Chỉ cho tới đầu tháng 2, bất ngờ gặp lại tình cũ thì lòng tôi không còn bình yên như trước.
Bài chia sẻ của người chồng
Người yêu cũ là mối tình đầu suốt 4 năm đại học của tôi. Buồn rằng khi ra trường, cô ấy lại chọn lấy người đàn ông giàu sang bỏ rơi tôi ở lại phái sau. Đúng lúc tôi chán trường, hận bản thân nghèo thì vợ tôi xuất hiện, cô ấy ở bên bao dung, làm chỗ dựa và đem lại sự tự tin cho tôi. Thực tình mà nói, tôi cưới em là vì cảm kích nhiều hơn là vì yêu. Suốt 15 năm hôn nhân, tôi luôn trân trọng vợ mình bởi tất cả những gì em đã làm cho mình.
Vậy nhưng khi gặp lại người cũ, tất cả những rung động năm xưa 1 lần nữa lại ùa về khiến tôi không thể kiểm soát được cảm xúc bản thân. Tôi cứ tưởng cả đời không thể tha thứ cho người ấy nhưng vừa nghe cô ấy kể đã ly hôn, muốn 2 đứa tái hợp thì tôi lại không còn là chính mình nữa".
Mặc dù biết mình có lỗi với vợ nhưng 'cơn say nắng' này khiến người chồng không thể tỉnh táo. Anh kể rằng nhiều lần anh quyết tâm dứt khoát cắt liên lạc với tình cũ nhưng lý trí không thắng nổi cảm xúc. Rồi anh quyết định sẽ vứt bỏ tất cả để chạy theo tiếng gọi của con tim. Biết mình sai với vợ, anh sẽ nghĩ cách bù đắp lại cho cô bằng vật chất. Anh nói rằng chỉ cần vợ chấp nhận ly hôn, anh sẽ nhường lại hết nhà cửa cho cô ấy.
"Nghĩ như vậy nên sau bao ngày suy nghĩ, tôi quyết tâm về nói thật với vợ và tìm cách thương lượng để đôi bên ra tòa 1 cách nhẹ nhàng nhất. Hôm ấy tôi chủ động đi làm về sớm đợi vợ. Vừa vào phòng ngủ, tôi phát hiện em để quên ví tiền ở nhà. Tôi phì cười vì bao năm nay cô ấy vẫn não cá như thế, một tháng không biết bao nhiêu lần quên ví, quên điện thoại. Vợ tôi để ảnh gia đình ngay ngăn ngoài của ví, khiến tôi nhìn mà không tránh khỏi cảm giác day dứt, tội lỗi.
Bất ngờ hơn, khi tôi rút tấm ảnh ấy ra thì phát hiện phía sau ảnh, vợ tôi để chiếc nhẫn cỏ khô tôi tặng em 15 năm trước. Ngày ấy cầu hôn vợ, vì không có tiền, tôi tặng em chiếc nhẫn cỏ và hứa khi nào có tiền sẽ mua tặng em nhẫn đắt tiền. Tôi đã thực hiện lời hứa, tặng vợ chiếc nhẫn mặt đính kim cương nhưng lại quên hoàn toàn chiếc nhẫn cỏ. Không ngờ vợ tôi vẫn giữ nó. Nhìn cách em bảo quản chiếc nhẫn ấy, tôi đủ hiểu em trân trọng nó tới nhường nào.
Sống mũi tôi cay xè, lòng như xát muối. Chiếc nhẫn ấy khiến tôi bừng tỉnh cơn u mê. Vợ chưa từng chê tôi nghèo, chưa từng đòi hỏi ở tôi bất cứ điều gì. Em chấp nhận mọi thứ thuộc về tôi, sao tôi lại đang tâm giũ bỏ cô ấy. Tôi lấy tư cách, lấy quyền gì mà đối xử với em như vậy. Cũng may tôi còn chưa đi quá giời hạn. Nghĩ vậy, tôi đứng lên thay đồ vào bếp nấu cơm đỡ vợ. Tối ấy, gia đình tôi quây quần bên nhau, sóng gió đã dừng sau cánh cửa".
Tình yêu sau hôn nhân thường bị chi phối bởi nhiều gánh nặng khiến cho cảm xúc vợ chồng không thể lúc nào cũng lãng mạng, ngọt ngào như thủa mới yêu. Trước cám dỗ cuộc đời, đôi bên khó tránh khỏi phút giây ngoài chồng ngoài vợ. Thậm chí có những khi chán chường muốn buông tay nhưng tuyệt đối ta không được phép buông bỏ. Một thoáng chốc mệt mỏi trong tư tưởng có thể chấp nhận nhưng ngã lòng để làm mất đi 1 tổ ấm thì không. Bởi hôn nhân không chỉ được xây lên bằng tình yêu mà còn là trách nhiệm.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu13 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu17 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu18 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu22 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.