- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị cắm sừng suốt 2 năm sau khi kết hôn, người vợ viết tâm thư tuyên bố với "tiểu tam" sinh năm 99: "Chị chính thức nhường chồng cho em!"
Kết hôn được 2 năm có với nhau 1 nhóc tì đáng yêu, người vợ nhận về mình một cái kết cực kỳ đau đớn buộc mình phải viết tâm thư "nhường chồng" cho một "tiểu tam" sinh năm 1999.
Có người nói hôn nhân là trái ngọt nhưng cũng có người thừa nhận rằng hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, tùy theo cách nhìn nhận của mỗi người với "một nửa" của cuộc đời họ. Và người vợ trong câu chuyện dưới đây sẽ khiến bạn có cái nhìn khác về hôn nhân, đó có thể là một quyết định vội vàng, có thể là khi tình yêu chưa đủ lớn,... Và dù hôn nhân có tan rã vì bất kỳ nguyên nhân nào thì chung quy lại người chịu thiệt thòi hơn bao giờ hết cũng là người phụ nữ.
Câu chuyện sau hôn nhân của một người phụ nữ được chia sẻ trên mạng sẽ hội với tuyên bố cuối cùng là "nhường chồng" cho "tiểu tam" thu hút sự quan tâm và theo dõi của cộng đồng mạng.
"Bạn bè tôi ai cũng biết tôi có một mối tình khá đẹp kéo dài khoảng 3 năm khiến ai cũng phải ghen tị. Một năm đầu tôi và anh yêu nhau, bọn tôi không biết cãi nhau là gì. Tôi còn hỏi anh là: “Sao chúng nó yêu nhau toàn cãi nhau mà em với anh không cãi nhau nhỉ?”. Thời gian đó tôi thực sự rất yêu anh vì anh đưa tôi đi học, anh gắn bó với tôi, động viên tôi trong suốt quãng thời gian cấp 3 thi đại học căng thẳng nhất. Đỗ đại học, tôi và anh bắt đầu đi làm. Lúc này bọn tôi đôi lúc có cãi nhau nhưng cả hai đều vượt qua được và cùng nhau cố gắng. Hồi đó, cứ đến tháng kỉ niệm là anh lại nhắn tin và viết những câu tình cảm dành cho tôi. Thời gian cứ thế bẵng qua...
Hai nhân vật chính của câu chuyện. Ảnh: FBNV.
Đến cuối năm 2018 chúng tôi cãi nhau nhiều hơn. Tôi vừa đi học, vừa đi làm nên thời gian dành cho nhau cũng ít. Tối nào cũng vậy tôi đi dạy thêm về và chờ anh đi làm thêm ở quán trà sữa đến 11-12h đêm. Và các bạn biết điều gì không? Đêm đó, tôi chờ anh gần 3 tiếng chỉ để anh về nói anh mệt quá, anh tắm xong phải học bài và thế là tôi lại ngậm ngùi tắt máy. Nhưng tôi thấy anh vẫn online. Cảm giác người yêu mà mình không thể nhắn hỏi thực sự rất buồn mọi người ạ. Hồi đó tôi có ghen với một em làm cùng anh, kiểu linh cảm con gái ý. Chỗ làm toàn con gái nhưng tôi chỉ ghen duy nhất với một người. Khi tôi hỏi thì lần nào bọn tôi cũng cãi nhau và anh luôn nói: “Người ta có làm gì em đâu”, ức thật mà không biết làm gì vì tôi không có chứng cứ. Hoá ra, về sau tôi mới biết anh và nó thường chơi PUBG đến 1 - 2h sáng.
Đến ngày 31/3 tôi sang nhà anh, tôi thấy con bé đó nhắn cho anh: "Tối qua em xem phim mệt quá nên em ngủ sớm ạ” và thế là tôi bắt đầu nghi ngờ. Tôi vừa đi, vừa khóc bỏ lên trường ở Xuân Thuỷ, hơn 10 cây số cứ nước mắt mà đi. Đến ngày 1/4 là ngày nói dối, tôi có đăng một dòng trạng thái đá xoáy con bé đó và bạn nó gọi cho tôi để kể về câu chuyện "tôi đã bị cắm sừng mấy tháng rồi". Tôi vẫn nhớ hôm đó tôi chia tay với anh, anh khóc vì tôi nhiều lắm. Anh quỳ và ôm chân tôi, anh đi đến chỗ tôi làm và khóc mấy ngày như vậy. Thậm chí anh còn dùng ghế nhựa và tự đập vào đầu mình. Tôi vừa hận, vừa thương anh vì thực sự thời gian qua tôi tin tưởng anh gần như tuyệt đối.
Cả hai cưới nhau một thời gian, lúc người vợ mang thai con đầu lòng thì liên tục nhận được tin dữ.
Và cái sai lớn nhất của tôi là đã chấp nhận tha thứ cho anh. Chắc mọi người chửi tôi ngu. Tôi cũng không phủ nhận điều đó. Tôi có em bé và chúng tôi kết hôn. Thực sự tôi chưa bao giờ hối hận vì đứa con của mình, tôi yêu con hơn hết. Nhưng mọi người biết điều gì không? Tối hôm dạm ngõ, tôi tình cờ vào Facebook anh và thấy anh lưu trữ trạng thái của bé đó trên Instagram. Nó để chế độ chỉ anh xem được với lời bài hát “Không sao mà em đây rồi” anh chụp lại và đăng lên Facebook cùng chế độ "chỉ mình tôi". Tối đó, tôi có khóc và xin bố mẹ huỷ đám cưới nhưng sau khi 2 bên nói chuyện, tôi chấp nhận để lễ cưới diễn ra.
Trong suốt 9 tháng mang bầu, tôi bị doạ sảy mấy lần. Có lần tôi thấy anh nhắn tin với nó nhưng anh nói là do màn hình vỡ nên nó nhảy lung tung, rồi có lần anh Facetime trên Instagram với nó (trong khi tôi đã chặn) mà vẫn Facetime được. Và lần nào cũng vậy, không bao giờ tôi nhận được câu trả lời rõ ràng từ anh, thậm chí anh cáu ngược lại tôi. Nhưng tôi vẫn chấp nhận tha thứ, lúc đó tôi vừa mới cưới và đang mang bầu, thứ duy nhất tôi sợ là đứa con tôi đang mang trong bụng có chuyện gì. Tôi muốn cho bé có một mái ấm gia đình, tôi cứ chấp nhận sống qua ngày như vậy đến khi tôi sinh con.
Đến hôm 31/7, tôi tình cờ mở máy anh và đọc được những bức ảnh ở dưới, tôi thực sự sốc. Người tôi run cầm cập và khóc rất nhiều, con vừa được 5 tháng mà chồng tôi biến tôi thành con tuần lộc từ rất lâu rồi.
Những đoạn tin nhắn ngọt ngào giữa chồng và tiểu tam được người vợ đăng tải kèm thư "nhường chồng".
Tôi đòi ly hôn nhưng bố mẹ hai bên có khuyên tôi bình tĩnh vì con, vì gia đình. Và đặc biệt là tôi thương bố mẹ tôi vì họ quá khổ, vì danh tiếng họ hàng, tôi lại nghe mẹ tôi lần nữa, chấp nhận sống với anh vì con. Tôi có gặp và nói chuyện với con bé đó vào ngày 1/8. Và cũng ngày hôm đó anh hứa với 2 bên gia đình sẽ chấm dứt.
Người vợ hẹn gặp "tiểu tam" cùng chồng.
Nhưng đến hôm nay, tôi lại đọc được tin nhắn anh đặt mua đồ cho con bé đó mọi người ạ (tôi chỉ cao 1 mét 54). Anh không còn là K. của em nữa rồi...
Tôi đau lắm mọi người ạ. Khi ngày kỉ niệm của bọn tôi là ngày 12, hôm đó anh đi ăn với tôi nhưng tay thì nhắn chuyển tiền cho nó đi chơi. Tôi buồn vì trước đây anh làm với tôi thế nào thì bây giờ anh làm thế với nó,... Tóm lại 2 năm qua chưa bao giờ tôi có 1 giấc ngủ ngon. Tôi ám ảnh vì mình bị biến thành con tuần lộc chúa. Tôi buồn vì cuộc sống của tôi bị dồn vào bước đường cùng: Vì anh!
Người chồng chuyển tiền cho "tiểu tam" vào dịp kỷ niệm ngày cưới của mình và vợ.
Người chồng thường xuyên đặt đồ tặng "tiểu tam".
Gửi em N.T.L (tên viết tắt) sinh năm 1999 học tại trường Đại học Văn Hoá, hiện đang làm thêm tại S.T. Em xin lỗi chị nhiều quá nhưng như em nói đấy, lí trí và con tim em thế lọ thế chai, hôm nay chị cũng xin lỗi lí trí và con tim chị muốn dìm nát đời em. Vì em ghen ngược với mẹ con chị, em nũng nịu, em tủi thân với chồng chị. Chính thức bây giờ chị nhường chồng chị cho em".
Như vậy, sau nhiều lần bị lừa dối, người vợ đã quyết định "nhường chồng" và dạy cho tiểu tam một bài học nhớ đời. Mối tình hơn 3 năm cùng đứa con đầu lòng cực kỳ đáng yêu lại chẳng bằng một cơn say nắng nhất thời. Bao nhiêu kỷ niệm trải qua với người vợ, người chồng mang đi lặp lại như "quy trình" cùng một cô gái khác từ cử chỉ, quan tâm, sự yêu thương, nhớ nhung,... thậm chí là chu cấp. Một thói quen mỗi khi gia đình nhà ai "có biến", dân mạng sau đó đã tìm ra thông tin trang cá nhân của "tiểu tam" sinh năm 99.
Trang cá nhân của "cô gái" sinh năm 1999 được cho là nhân vật thứ 3 xen vào hôn nhân của người vợ ở trên.
Soi nhan sắc của "tiểu tam" cộng đồng mạng có phần hụt hẫng và đương nhiêu cũng không quên động viên người vợ sớm lấy lại tinh thần, vượt qua mọi việc cùng con sống tốt hơn.
"Đã tha thứ, đã yêu, đã hi sinh thì chẳng có gì hối tiếc cả chị ạ, làm lại thôi", tài khoản S.S khuyên nhủ người vợ.
"Làm vợ càng nhường nhịn thì chồng càng hư đúng không các nàng, tội chị vợ thật, thôi gáng vượt qua để chăm con thật tốt chị ơi", bạn I.O động viên.
Theo Báo Trí Thức Trẻ
-
Yêu1 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu5 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu5 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu9 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu13 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.