- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau 7 năm kết hôn, chồng tôi đã “thanh tịnh” với tôi và tôi không có “tạp niệm” về chồng
8 năm yêu nhau, 7 năm kết hôn, những tưởng họ là cặp đôi sẽ yêu nhau đến hết đời. Không ngờ một ngày, đến đụng vào nhau, họ cũng thấy ngại.
- Vợ tố tiểu tam mặt dày mướn phòng trọ gần nhà để qua lại với chồng, màn "dằn mặt" chất lượng khiến cô ta bất lực xin xỏ: "Tôi biết gì đã nói hết rồi"
- Bán chồng với giá "quá hời": Khi nỗi đau của phụ nữ được thương mại hóa và những cuộc ly hôn hạnh phúc hơn cả lúc kết hôn
- 'Tiểu tam' cắt cổ tay ép 'chính thất' ly hôn, ngang ngược cầm mũ bảo hiểm hành hung rồi đâm đơn kiện ngược
Một người vợ tâm sự về rắc rối trong quan hệ vợ chồng của chị như sau:
"Chớp mắt, chồng tôi và tôi đã kết hôn được 7 năm, cộng với thời gian chúng tôi ở trường trung học, đại học và sau khi làm việc với nhau, chúng tôi đã ở bên nhau khoảng 15 năm”. Ban đầu tôi vốn nghĩ sẽ yêu nhau đến hết đời nhưng trên thực tế, cảm giác của chúng tôi với nhu bây giờ là: Chồng tôi đối với tôi “thanh tịnh”, tôi gần như không có “tạp niệm: về chồng. Mối quan hệ hiện tại của chúng tôi thực sự giống như một mối quan hệ bạn cùng phòng, cho dù tôi chạm vào chồng hay anh chạm vào tôi, cả hai bên sẽ hình thành bản năng né tránh. Không phải chúng tôi không có ý định ly hôn nhưng cũng không nỡ ly hôn. Sau tất cả, giữa chúng tôi không có mâu thuẫn gì quá lớn, trong cuộc sống cũng cung cấp cho nhau sự quan tâm bản năng, nhưng ở cấp độ cuộc sống vợ chồng, không có chút kỳ vọng.
Cuộc sống hôn nhân thành ra như thế, tôi thực sự rất bất lực, nhưng cũng không thể tìm thấy một giải pháp tốt. Tôi từng đem rắc rối hôn nhân của mình tìm bạn thân tâm sự, câu trả lời của bạn thân là: Cô ấy và tôi có cùng một kinh nghiệm hôn nhân!
Tôi tự hỏi: Có phải sự thăng hoa của tình yêu cuối cùng đã thực sự trở thành tình cảm gia đình? Thành thật mà nói, trong thời gian này, tôi cũng trò chuyện với người khác giới trên mạng xã hội, cũng có một cuộc gặp gỡ với người khác giới quen được từ facebook nhưng khi thực sự làm điều sai trái, tôi không thể vượt qua cửa ải tâm lý của riêng mình, luôn luôn cảm thấy làm như vậy là có lỗi với chồng.
Tôi có thể chắc chắn rằng: Tôi không hạnh phúc trong một cuộc hôn nhân của mình, điều quan trọng là tôi lại không muốn rút khỏi mối quan hệ đó. Tôi và chồng nên làm gì để cải thiện tình trạng hôn nhân của chúng tôi? Tôi nghĩ rằng, trong trái tim của chồng, nhận thức về cuộc sống của anh có lẽ cũng giống như tôi".
***
Một người phụ nữ cần làm gì để cải thiện chỉ số hạnh phúc trong hôn nhân của mình:
-
Bước đầu tiên cho hạnh phúc của người phụ nữ là chọn một người đàn ông được gia đình và bạn bè công nhận để kết hôn.
-
Học cách kiểm soát cảm xúc khi phải chịu áp lực lớn. Trong cuộc sống ai cũng sẽ có áp lực, hãy cố gắng tự mình gánh vác, đừng biểu lộ cảm xúc tiêu cực ra mặt, không cần cố tỏ ra để có được sự đồng cảm từ bạn bè hay người yêu. Điều cốt yếu là khi tự mình vượt qua được những vấn đề khó khăn, không chỉ giúp bạn phát huy được khả năng chống lại căng thẳng mà còn khiến bản thân trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn.
-
Hăng hái hết mình và lắng nghe tin vui của người yêu. Có rất nhiều điều để nói giữa vợ và chồng, chẳng hạn như có chuyện vui xảy ra ở đơn vị làm việc, hoặc anh ấy đã đạt được một số thành tích nhỏ trong công việc, những điều này có thể được chia sẻ ở nhà. Người phụ nữ hạnh phúc phải nhiệt tình lắng nghe chồng khi anh ấy truyền tin vui cho mình.
-
Học cách biết ơn tất cả những người đã giúp đỡ mình. Bằng cách này, ngày càng có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ bạn và chỉ số hạnh phúc của bạn sẽ tăng lên.
-
Biết cách giữ khoảng cách với đồng nghiệp hoặc bạn bè. Bạn bè hay đồng nghiệp không phải là cha mẹ của bạn, họ đều có một mức độ ích kỷ nhất định, vì vậy đừng dại dột thể hiện bản thân một cách quá minh bạch trước mặt bạn bè hoặc đồng nghiệp. Hiểu rằng bạn không thể kiểm soát suy nghĩ và miệng của người khác, nếu bạn giữ khoảng cách phù hợp, khả năng bị phản bội sẽ giảm đi rất nhiều.
-
Viết ra giấy những điều khó chịu và sau đó xé chúng. Đặc biệt là khi người ta ở độ tuổi 50, 60 cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa và tầm thường, đã trải qua những khó khăn của cuộc đời rồi mới có được trạng thái tâm hồn bình thản. Khi nhớ lại những trở ngại mà bạn nghĩ rằng mình không thể vượt qua trong quá khứ nhưng đã vượt qua được, bạn sẽ cảm thấy đó chỉ là những điều tầm thường. Vì lý do này, nếu gặp chuyện không vui, hãy viết ra giấy rồi xé đi để xoa dịu nỗi bực bội trong lòng. Mọi chuyện sẽ hanh chóng qua đi.
-
Đảm bảo ngủ đủ tám tiếng mỗi ngày. Ngủ không đủ giấc là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình trạng cáu gắt, bạo lực đối với nhiều người. Đảm bảo giấc ngủ đầy đủ, trước hết là đảm bảo sức khỏe, thứ hai là nó có thể tạo ra một tinh thần sảng khoái cho bạn, vô hình chung nó cũng sẽ mang lại cho bạn một tâm trạng tốt. Các vấn đề về cảm xúc do thiếu ngủ là điều không nên xảy ra trong thế giới người lớn. Hãy nghỉ ngơi đầy đủ và ngủ đủ giấc, chỉ số hạnh phúc của bạn chắc chắn sẽ tăng.
-
Luôn có những cái ôm ngọt ngào với người yêu. Một cái ôm đơn giản có thể không có tác dụng ngắn hạn giữa những người yêu nhau, nhưng chỉ cần bạn giữ được thói quen tốt này, bạn sẽ thấy rằng hành động đơn giản này có thể nâng cao mối quan hệ giữa vợ và chồng. Do đó, hãy dành cho người yêu sự quan tâm nhiều hơn và bớt đi soi mói lỗi lầm của người ấy, bạn sẽ thấy đối phương ngày càng đáng yêu hơn trong mắt mình.
***
Có những người thế này, nhiều năm sau khi lấy chồng, bỗng nhiên chỉ còn sự ỷ lại và thói quen, không có yếu tố tình yêu. Thực ra vấn đề này vẫn tương đối dễ giải quyết, sau khi điều chỉnh tâm lý qua 8 gợi ý trên, bạn hãy chủ động tiếp cận chồng, kể cả khi chồng thỉnh thoảng từ chối bạn vì công việc mệt mỏi, bạn vẫn phải năn nỉ tiếp cận. Điều này không hề vô ích, sự thờ ơ giữa vợ và chồng sẽ được giải quyết dễ dàng. Trên thực tế, rất nhiều sự thờ ơ giữa các cặp đôi là do một bên từ chối khi họ chán nản, còn bên kia không còn gần gũi với người yêu vì năn nỉ mãi mà không được, lâu ngày hình thành sự xa lạ trong đời sống lứa đôi. Vì vậy, chỉ cần một trong hai bên kiên trì, quấn quýt hơn thì chuyện vợ chồng sẽ suôn sẻ.
Theo Bảo Châu - Vietnamnet
-
Yêu13 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu17 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu18 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu22 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.