- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau chia tay, phát hiện một thứ đồ bí ẩn của bạn trai cũ trong phòng ngủ khiến cô gái run lẩy bẩy chân tay, bật khóc nức nở vì sợ hãi
Ai mà ngờ được, một sự việc tưởng chừng như không thể nào xảy đến lại diễn ra ngay trong ngôi nhà riêng của cô gái trẻ.
Yêu đương cũng chưa chắc đã hiểu hết về đối phương. Chỉ cần một vài hành động khác biệt, người ta đã phải đặt câu hỏi về tình yêu hay động cơ đằng sau những điều kỳ lạ đó.
Mới đây, báo chí Đài Loan đưa tin một cô gái đăng bài tố cáo bạn trai cũ của mình giở trò sau lưng bạn gái.
Một lần nọ, cô vô tình cầm lấy đầu sạc điện thoại trong phòng ngủ rồi phát hiện ra bên trong có nguyên một chiếc camera giấu kín. Cô gái vô cùng hoảng sợ, tay chân run rẩy và bật khóc. Lật lại quá khứ, cô suy nghĩ và nhớ ra chính bạn trai cũ là nhân vật đưa thứ này vào phòng ngủ của cô.
Khi còn yêu nhau, có lần anh ta mang đến nhà cô một chiếc sạc điện thoại. Cô cũng không thể nghi ngờ gì và cho rằng bạn trai để đây cho tiện sử dụng mà thôi. Cả hai yêu xa, một thời gian mới gặp mặt một lần. Thế nhưng cuối cùng, cô lại phát hiện cái sạc chính là một camera giấu kín.
"Tôi thật sự không thể tin được lại có chuyện như thế này xảy ra. Không biết anh ta quay phim bao lâu rồi".
Chiếc sạc điện thoại có một camera giấu kín ở trong.
Hóa ra, gã đàn ông đó dùng camera để giám sát theo dõi bạn gái khi cả hai yêu xa với nhau. Nó được điều khiển hoàn toàn từ xa, như một chiếc máy ghi hình rõ nét. Kể cả khi không cắm vào ổ điện để sạc điện thoại, nó vẫn có thể ghi hình được như bình thường. Đến bây giờ, khi cả hai đã chia tay nhau được một thời gian thì anh ta vẫn thực hiện hành vi giám sát, rình trộm đáng sợ đó.
Không chỉ giám sát cô mà có lẽ việc cả hai ân ái khi gặp nhau cũng được ghi lại. Cô gái tỏ ra hoảng sợ tột độ bởi trong phòng ngủ toàn là những khoảnh khắc riêng tư nhất của cô.
Trên MXH, có hàng loạt câu chuyện liên quan đến việc trả thù nhau sau khi chia tay bằng cách tung clip nóng, clip thay đồ riêng tư. Điều này khiến cô gái bất an tột độ. Hơn nữa, chuyện mối quan hệ đã chấm dứt mà vẫn bị một kẻ biến thái quay lén, giám sát ngay trong căn phòng riêng tư của mình nghe sao cũng thấy đáng sợ vô cùng.
"Ai đã phát minh ra thứ biến thái này vậy. Hãy nhắc mọi người phải cẩn thận hơn, đôi khi người yêu của mình cũng chẳng phải là một đối tượng đáng tin hoàn toàn", cô kể.
Ngay sau đó, cô gái đã nhờ luật sự làm thủ tục pháp lý, đồng thời nhắc nhở tất cả mọi người phải biết bảo vệ lấy chính bản thân mình.
Được biết, những đòn cứng rắn đó được đưa ra khi cô liên lạc với bạn trai cũ và biết rằng đây không phải chiếc camera đầu tiên anh ta bỏ vào phòng của cô. Có lẽ, ngay từ khi yêu nhau, mỗi đường đi nước bước hay hành động lời nói của cô cũng đều bị bạn trai cũ giám sát. Bởi thế, cô không thể nào chịu đựng thêm được, nhờ luật sư làm các thủ tục pháp lý để khởi kiện.
Cô gái nói tiếp: "Đây là một hành vi đồi bại, không cần biết ý đồ của bên kia, miễn là chụp ảnh người ta bí mật thì xứng đáng bị trừng trị. Loại người này thật đáng sợ quá. Tôi hi vọng rằng mọi người không gặp phải chuyện thế này".
Khi thông tin sự việc được công khai, nhiều người tỏ ra lo sợ cho những hành động yêu đương bây giờ. Chiếc camera đó bị giấu kín trong một chiếc sạc điện thoại, không đề phòng hay có ý mở ra thì chẳng thể nào biết được. Bởi vậy, gã bạn trai đã thực hiện hành vi quay lén, giám sát từ xa âm thầm suốt thời gian yêu đương và khi đã chia tay.
Đây là một hành vi đáng sợ với bất cứ cô gái nào trong tình yêu. Toàn bộ những gì riêng tư nhất bị phơi bày ra bên ngoài một cách không còn gì giấu giếm nữa. Cho dù người thực hiện hành vi biến thái này là bạn trai cũng không thể chấp nhận được.
Nhiều dân mạng nói rằng, dù yêu đương nhưng vẫn phải đề phòng đối phương. Làm gì cũng nên có giới hạn trong tình yêu và cũng đừng tin tưởng ai hoàn toàn. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được đối phương sẽ làm ra những hành động "đáng sợ" nào đâu.
Theo Ettoday
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu18 phút trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu19 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu23 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.