- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau ly hôn, vợ cũ thường xuyên đến nấu ăn cho tôi, tôi cầu xin tái hôn, cô ấy nói 8 từ, tôi hiểu
Vợ cũ thường xuyên đến, Thanh nghĩ liệu có phải cô thấy anh đã từ bỏ thói quen xấu nên có ý định muốn tái hôn?
- Bố mẹ vợ cùng em vợ đến nhà ở, con rể không giận mỗi tháng còn đưa 10 triệu, 1 tháng sau nhà vợ chủ động chuyển đi
- Chị dâu tìm đến tận nhà hỏi vay 200 triệu, tôi chuyển hẳn 1 tỷ nhưng lại phải ăn tát của chị!
- Ngày ly hôn, chồng cũ cho tôi tất cả tài sản, chỉ đưa ra một yêu cầu, làm tim tôi thấy nhức nhối
Có lẽ Thanh không phải là một người chồng tốt cũng không phải là một người cha tốt, vì vậy vợ cũ đã thất vọng với anh và cuối cùng nộp đơn ly hôn. Bố mẹ Thanh cũng không phản đối, xem ra bọn họ đối với đứa con trai lười biếng như anh cũng đã rất thất vọng.
Lúc trước Thanh không như vậy, cũng có một công việc an ổn. Nhưng sau đó bố mẹ Thanh bán đất được một số tiền, anh liền trở thành cậu ấm nhà giàu “xổi”, thường xuyên theo đám bạn xấu ăn uống vui chơi, còn nghiện cờ bạc. Không đến mấy năm đã tiêu gần hết sạch số tiền bán đất bố mẹ chia cho. Vợ cũ tận tình khuyên Thanh vài lần, nhưng mỗi lần anh uống say rượu còn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ. Mấy lần đầu vợ Thanh còn nể mặt bố mẹ chồng, nể mặt con trai mà nhịn xuống, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi người chồng hết lần này đến lần khác làm cô thất vọng.
Lúc vợ đề nghị ly hôn, Thanh cảm thấy không sao cả, ly hôn thì ly hôn, cũng đỡ bị vợ cô ấy suốt ngày nói ra nói vào. Sau ly hôn, dù sao cũng còn một ít tiền, lúc thua bạc vẫn có đám bạn bên cạnh mời ăn cơm, không lo chết đói, Nhưng chẳng bao lâu số tiền còn lại cũng hết, đám bạn Thanh vốn nghĩ là tốt liền quay ngoắt 360 độ, không còn khách khí với anh nữa. Bố mẹ không còn chu cấp tiền, việc cũng mất từ lâu, mấy năm nay đã sớm hình thành ở Thanh thói quen thích ăn ngon lười làm, bây giờ việc vất vả cũng phải nai lưng ra làm vì không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có điều thói quen nghiện cờ bạc vẫn chưa bỏ được nên nhiều lần nợ bị chủ nợ đòi tiền, sau đó gặp phải một tên côn đồ, bị đánh cho què quặt. Mặc dù bố mẹ Thanh rất buồn, nhưng cũng không vì vậy mà ghét bỏ anh, chỉ biết hy vọng con trai có thể tỉnh táo.
Sau khi bị què chân, dù tỉnh ngộ thì công việc cũng khó tìm, vợ không còn, bố mẹ Thanh cũng chỉ nuôi anh đủ ăn ở. Nhưng sau khi vợ cũ biết Thanh bị què chân, lại thường xuyên đến nấu ăn cho anh. Mặc dù bây giờ Thanh sống với bố mẹ, nhưng sức khỏe ông bà cũng không tốt, nhà rất lộn xộn, vì vậy vợ cũ thường xuyên đến dọn dẹp. Có đôi khi đến nhà bố mẹ Thanh, cô còn mang cháu trai đến cho ông bà nội gặp. Bố mẹ Thanh nhìn cháu trai, rồi lại nhìn Thanh, chỉ biết thở dài.
Vợ cũ thường xuyên đến, Thanh nghĩ liệu có phải cô thấy anh đã từ bỏ thói quen xấu nên có ý định muốn tái hôn? Nhưng khi Thanh cầu xin vợ cũ tái hôn, cô chỉ nói với anh đúng 8 từ: “Không phải vì anh, tôi vì con tôi".
Thanh suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng hiểu ý vợ cũ. Mặc dù cô đã ly dị anh nhưng con trai của họ vẫn là cháu trai của bố mẹ Thanh. Tiền bán đất năm đó, ông bà chỉ cho con trai một phần, còn giữ lại một phần lớn trong tay. Vợ cũ thường xuyên tới đây chăm sóc gia đình Thanh là hy vọng bố mẹ anh nể tình nàng dâu làm như vậy, sau này con trai cô lớn lên sẽ được ông bà nội thương mà để cho ít của nả. Tóm lại, vợ cũ không phải vì lợi ích của Thanh mà chỉ vì con trai. Dù sao con trai họ vẫn là cháu trai của ông bà, hơn nữa bố mẹ Thanh đối với anh đã thất vọng, dựa vào bộ dáng này của con trai họ sau này khó mà kiếm được vợ mới, cho nên ông bà dù thế nào cũng sẽ đối xử với cháu trai này thật tốt. Trong lòng Thanh cũng rất có lỗi với con trai, vợ cũ làm như vậy, anh cũng không cảm thấy chỗ nào không đúng.
***
Phụ nữ sau khi trải qua thất bại hôn nhân, họ ngày càng trở nên thực tế và có cái nhìn sáng suốt hơn. Họ biết xác định việc gì là cần thiết, quan trọng, phần lớn trí lực của họ đồ dồn cho con cái. Hơn nữa, đối với người chồng đã từng làm tổn thương họ nặng nề trong quá khứ, họ rất cứng rắn, kiên cường và không quay đầu.
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu2 phút trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu6 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu19 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu1 ngày trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu2 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu2 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu2 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.