- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau tái hôn con trai đến nhà tôi ở, nhưng hôm sau đã ầm ĩ đòi đi, buổi tối nói chuyện với vợ cũ, tôi khóc
Con chung - con riêng thực sự là vấn đề nhức nhối trong các gia đình tái hôn. Nếu không được giải quyết hợp lý thì có thể gây tổn thương cho cả 2 đứa trẻ.
Quang, năm nay 32 tuổi, kết hôn lần đầu năm 23 tuổi. Cuộc hôn nhân đầu tiên này kéo dài được 6 năm. Khi vợ chồng Quang chia tay, con trai anh mới 5 tuổi. Lúc đó cậu bé được tòa chấp thuận sống cùng mẹ. Mỗi tuần bố con Quang sẽ gặp nhau 1 lần. Tuy không còn được nhìn thấy con mỗi ngày như trước đây nhưng tình cảm cha con vẫn rất gần gũi. Cậu con trai cũng không phàn nàn chuyện bố mẹ ly hôn. Dù còn nhỏ nhưng nó rất hiểu chuyện.
1 năm sau khi ly hôn, dưới sự thúc giục của gia đình, Quang tái hôn. Người vợ 2 này tỏ ra rất hiểu chuyện. Cô ấy không bao giờ phản đối chuyện chồng cho con riêng tiền hay đưa nó đi hơi. Đôi khi cô ấy còn đi chung với bố con họ, cũng đặc biệt quan tâm chăm sóc con riêng của chồng, đối xử với thằng bé như một người mẹ. Chính bởi điều này mà Quang thấy rất biết ơn. Hiện tại người vợ thứ 2 đang mai thai, Quang luôn tự hứa với bản thân rằng sẽ đối xử với cô ấy thật tốt.
Thời gian này là lúc cậu con trai riêng được nghỉ hè, Quang liền đón con về nhà chơi mấy ngày. Người vợ hiện tại không phản đối, còn rất tán thành, nói con trai riêng của chồng cũng là con trai mình. Hôm đó, 2 bố con Quang cùng ngủ với nhau. Con trai nói muốn ở lại nhà Quang thêm vài ngày. Thằng bé mong muốn như vậy, là người làm bố, tất nhiên Quang rất hạnh phúc, nói con trai muốn ở lại bao lâu cũng được, muốn ăn gì thì cứ nói bố hoặc mẹ hai mua cho, tất cả đều mua.
Sáng hôm sau, Quang đi làm vào sáng sớm. Buổi chiều bất ngờ nhận thông báo phải làm tăng ca nên buổi tối không về nhà ăn cơm. Quang gọi điện về nhà, nói vài câu động viên để con trai ăn nhiều hơn. Cậu con trai tỏ ra nghe lời. Nhưng, lúc Quang trên đường về nhà, vợ hai lại gọi điện nói con trai anh nằng nặc đòi về nhà mẹ đẻ, cản thế nào cũng không được nên cô ấy đã gọi mẹ nó đến đón.
Về nhà, Quang hỏi vợ hai tại sao con trai đột nhiên muốn đi, cô ấy chỉ nói rằng cậu bé lạ nhà, sống ở đây không quen, có lẽ vẫn cảm thấy ở nhà mẹ thoải mái hơn. Quang cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng ngay khi anh chuẩn bị đi ngủ, vợ cũ gọi tới, nói: “Nếu anh cảm thấy con trai ảnh hưởng đến gia đình anh, sau này đừng gặp nó nữa. Thằng bé chỉ là một đứa trẻ, vậy mà anh lại nhẫn tâm với nó như vậy. Anh biết rõ con trai không thể ăn đậu phộng nhưng lại đưa sữa đậu phộng cho nó uống. Bây giờ thằng bé đang bị dị ứng, phải nằm bệnh viện. Thằng bé nói sẽ không bao giờ đến nhà anh một lần nào nữa. Cô vợ hiện tại của anh không hề là một phụ nữ đơn giản!”
Nghe vợ cũ nói, Quang rơi nước mắt khi biết tình hình của con trai. Về việc thằng bé bị dị ứng với đậu phộng, vợ hai của anh cũng biết. Thì ra bộ dạng thiện lương bấy lâu nay của cô ấy đều là giả vờ! Quang đem sự tình hỏi vợ hai, cô ấy bình tĩnh đáp: “Bây giờ em cũng đang mang thai rồi, sau này anh không thể dành quá nhiều thời gian cho con trai riêng của anh. Em cố tình làm như vậy để thằng bé ghi nhớ rằng em sẽ không chào đón nó đến ngôi nhà này, sau này cũng không muốn dây dưa với nó nữa. Chúng ta không có nhiều tâm sức để chăm nó như vậy!”
Nghe những lời vợ hai nói, Quang rất bối rối. Đó là đứa con trai ruột rà, máu mủ của anh, làm sao anh có thể không chi tiêu mọi thứ cho nó. Chỉ là hiện tại vợ hai đang có bầu nên anh cũng không muốn đôi co với cô ấy. Nhưng sau này thực sự anh sẽ không được gặp con trai mình nữa hay sao?
Con chung - con riêng thực sự là vấn đề nhức nhối trong các gia đình tái hôn. Ở đây, Quang là người kết hôn lần 2 thì anh cần phải giải quyết tốt vấn đề này, sao cho cả con chung và con riêng đều không phải chịu thiệt thòi. Tuy rằng hành động của vợ hai hoàn toàn không đúng khi khiến một đứa trẻ phải đi cấp cứu nhưng cô ấy cũng có lý lẽ của riêng mình, lý lẽ này có phần đúng khi đứng trên lập trường của một người mẹ đòi quyền lợi cho đứa con chưa ra đời. Là một người cha, Quang nên phân bố thời gian và sự quan tâm hợp lý cho hai đứa con. Tất nhiên, anh không thể bỏ rơi hoàn toàn đứa con trai riêng như mong muốn của người vợ hai. Quang nên nói chuyện thẳng thắn với vợ, đưa ra một bảng phân bố thời gian hợp lý, bao gồm việc gặp gỡ con riêng để vợ có thể chấp nhận. Nếu cô ấy vẫn không đồng ý, Quang nên thể hiện lập trường rõ ràng, cứng rắn của một người cha, dù đã ly hôn nhưng anh vẫn muốn con trai có một cuộc sống tốt, trong điều kiện cho phép của mình.
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu12 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu16 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu17 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu21 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.