- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sinh nhật con, chồng mời đúng 1 nữ đồng nghiệp đến, lúc vợ mở cửa phòng ngủ, tái mặt vì cảnh tượng trước mắt
So với Thảo, chồng cô hơi ảm đạm, buồn chán. Là do tính chồng nên Thảo gần như tin tưởng chồng 100%. Tuy nhiên, chứng kiến việc chồng làm với nữ đồng nghiệp, trái tim Thảo tan nát.
- Người đàn ông sẵn lòng cho vợ yêu người đàn ông khác, sau khi vợ qua đời, ông kết hôn với học trò cũ kém 27 tuổi và từng làm chủ hôn cho đám cưới của cô
- Đi chơi Tết dương lịch về, chồng nhậu say bí tỉ vô tình tiết lộ chuyện không phải ngoại tình nhưng còn đau hơn thế
- Mở vali của chồng sau chuyến đi công tác, tôi sốc nặng với vật thể lạ, nhưng hành động hùng hổ của anh sau đó lại lật ngược tình thế
Cách đây vài ngày, dịp sinh nhật của con gái Thảo trùng vào cuối tuần, cô bàn với chồng nhân cơ hội này mời một vài người bạn thân và đồng nghiệp có mối quan hệ giao hảo thường ngày đến nhà ăn cơm. Chồng Thảo cũng đồng ý. Bữa tiệc hôm đó, Thảo mời đến 5 người bạn, khách của chồng cô thì độc có một người, anh giới thiệu người này là nữ đồng nghiệp cùng phòng.
Lúc đó lòng Thảo đã cảm thấy hơi lợn cợn rồi. Tuy nhiên vì phải phục vụ lượng khách mời khá đông nên cô chỉ có thể ép mình không nghĩ tới.
Trong bữa tiệc, mải hầu chuyện, hầu ăn uống bạn bè nên Thảo không thể ngờ được chuyện chồng và nữ đồng nghiệp lại đang “tán gẫu” trong phòng ngủ, Dù sao thì với rất nhiều người có mặt trong bữa tiệc và ngay giữa ban ngày, chắc họ sẽ không có những hành động ám muội?
Cho đến khi, điện thoại của một trong các vị khách hết pin và cô ấy ngỏ ý muốn mượn bộ sạc của Thảo. Thảo vào phòng ngủ để lấy. Vừa mở cửa ra, cô chứng kiến tận mắt cảnh chồng đang ép nữ đồng nghiệp vào góc tường, còn người kia thì đẩy anh ta ra.
(Ảnh minh họa)
Chồng Thảo nhìn thấy vợ thì vội buông tay, người phụ nữ cũng nhân cơ hội đó phóng nhanh vào phòng khách.
Thảo trừng mắt nhìn chồng, rồi cầm sạc bước ra khỏi phòng ngủ, đúng lúc này, đồng nghiệp nữ của chồng bước tới chào Thảo vài câu, nói dối có việc gấp rồi vội vã rời đi.
Sau khi tiễn người bạn cuối cùng ra về, Thảo kéo chồng vào phòng ngủ, tát chồng một cái và hỏi anh ta một cách giận dữ: “Tại sao anh lại làm điều này với tôi?”. Người chồng nhàn nhạt trả lời: “Vợ ơi, anh sai rồi”.
Đêm đó, vợ chồng Thảo ngủ mà không đụng vào ai.
Những ngày gần đây, chồng Thảo cố gắng ôm cô khi ngủ nhưng Thảo đều né tránh. Trong lòng Thảo thực sự nghĩ anh ta thật kinh tởm.
Ngày tháng vẫn đang tiếp diễn, Thảo muốn hỏi chuyện lùm xùm giữa chồng và nữ đồng nghiệp nhưng rất khó nói. Trong lòng cô rất muốn hỏi, hai người bọn họ đã là người yêu của nhau rồi hay là chỉ mơ tưởng của chồng cô?
Có thể thấy Thảo là người dịu dàng với người ngoài, nhưng lại rất ngông cuồng trước chồng. Vì lý do này, trong mắt cô, chồng cô có vẻ buồn tẻ, ảm đạm.
Chồng Thảo chỉ mời một người đến dự sinh nhật của con mình. Có hai lý do: 1) Kỹ năng giao tiếp của anh ta kém; 2) Việc chiếm hữu nữ đồng nghiệp đã được tính toán trước.
(Ảnh minh họa)
Trong tình huống này, khả năng cao chồng Thảo chỉ đang mơ mộng với nữ đồng nghiệp. Lý do: Nếu người phụ nữ kia cũng có ấn tượng tốt về chồng Thảo, thì khi Thảo mở cửa phòng ngủ, điều cô thấy không phải là người phụ nữ đẩy chồng Thảo ra mà là họ đang ôm nhau.
Nói cách khác, việc chồng Thảo ngoại tình vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, việc người phụ nữ từ chối và bị Thảo phát hiện ra tương đương với ý tưởng ngoại tình của chồng Thảo đã bị chết ngạt từ trong nôi.
Có phải tình cảm vợ chồng Thảo không hòa hợp nên người chồng mới nảy sinh chuyện “ngoài chồng ngoài vợ”? Thảo cần phải suy nghĩ về các chi tiết trong cuộc hôn nhân của mình, điều gì khiến chồng cô “âm mưu” chiếm hữu nữ đồng nghiệp?
Thông thường, những người phụ nữ như Thảo, suy nghĩ phóng khoáng, vô tư, lại thường mạnh mẽ hơn trong cuộc sống hôn nhân; thậm chí đôi khi áp đảo và ích kỷ với đối phương mà không biết.
Lời khuyên đưa ra cho Thảo để giải quyết tình huống này là: Hãy suy nghĩ về cảm xúc của người chồng trong mọi việc. Biết đâu đấy, Thảo có thể khiến chồng gạt bỏ tư tưởng ngoại tình.
Theo Hoàng Lan - Vietnamnet
-
Yêu10 phút trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu45 phút trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu13 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu16 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu20 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu23 giờ trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu2 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.