- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Để bạn gái "thao túng" vẫn chưa đắng bằng sự xuất hiện của "trùm cuối": Hóa ra đàn ông bị trêu đùa tình cảm thảm thế này!
Nhưng cú chốt cuối trong câu chuyện trên mới thực sự cay đắng.
- Vợ bận gội đầu, tôi giúp cô ấy nhận điện thoại của "Daddy", nghe xong, tôi ngậm ngùi tính chuyện viết đơn ly hôn
- Tiểu tam gây sốc khi cho chính thất hẳn số điện thoại của nhân vật không ngờ, tuyên bố: "Tao bỏ mà nó còn van xin tao đấy"
- Chị chồng mỉa mai "Của nả nhà này cho cô đi làm đẹp hết!" và cú phản đòn đầy quyết đoán của em dâu
Bị phụ nữ "chơi đùa" là cảm giác thế nào? - 1 topic trên nhóm đa phần thành viên là đàn ông đã thu hút rất nhiều bình luận. Trong số đó có 1 câu chuyện của anh chàng K. khá tréo ngoe.
Cô bạn gái kì lạ thích chơi trò "trốn tìm"
"Một đồng nghiệp nữ bỗng dưng tỏ ra quan tâm đến tôi hơn những người bình thường khác. Cô ấy chủ động hỏi han, giúp đỡ tôi trong công việc khiến tôi lúng túng không biết từ chối như thế nào. Tôi nghĩ mình đã độc thân quá lâu rồi, hiếm có người phụ nữ nào đối xử với mình tốt thế, tôi cần trân trọng điều đó. Và tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với cô ấy. Rõ ràng cô ấy đã bật đèn xanh, chẳng phải đã thích tôi thì là gì?
Chúng tôi dần rút ngắn khoảng cách hơn, có những cử chỉ thân mật khi ở bên nhau. Nhưng có 1 điều kì lạ là, từ khi chúng tôi chính thức hẹn hò, cô ấy lại hời hợt hơn trước. Đang nhắn tin đột nhiên cô ấy biến mất hoặc có lần lại tắt máy cả mấy tiếng. Tôi nghĩ có lẽ mình cả nghĩ quá, yêu nhau cũng nên cho nhau những không gian riêng.
Tâm sự của anh chàng trên 1 diễn đàn
Mỗi lần tôi giận hay cô ấy biến mất khó hiểu, tôi sẽ được đền bù những cái ôm hôn nồng nhiệt. Cô ấy nói thích các đồng nghiệp khác nhìn thấy vết son trên người tôi, thích có cảm giác được sở hữu tôi nhưng cô ấy lại không hề giữ tôi.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu có 1 cô bạn gái mà muốn rủ cô ấy đi chơi, cô ấy nói không rảnh, nhắn tin thì cứ 5 phút mới trả lời 1 lần và thi thoảng lại chơi trò trốn tìm bạn sẽ nghĩ gì? Tôi cảm giác như cô ấy không yêu tôi và đang chơi đùa với tình cảm của tôi".
Đến đây đa phần dân tình đều nghĩ cô gái kia có gì mờ ám, chắc hẳn quan hệ với nhiều đàn ông cùng lúc nên mới như thế. Nhưng sự thật mới vô cùng bất ngờ.
Tâm sự hết hồn của cô bạn gái và "trùm cuối" lộ diện mới sững sờ
Chàng trai đã nhờ 1 người bạn tìm hiểu, thăm dò hộ và được biết bạn gái mình có sở thích khá khác người.
"Cô ấy tâm sự với bạn rằng cô ấy thích cảm giác được chinh phục những chàng trai có nhiều vệ tinh theo đuổi. Gu của cô ấy là đàn ông trưởng thành, ít nói, sống nội tâm và đó chính là tôi. Cô ấy đã lên 1 plan chi tiết để tiếp cận tôi, khiến tôi thích cô ấy. Khi cả 2 đã yêu nhau cô ấy muốn được nhìn tôi sốt sắng, tìm kiếm cô ấy mỗi ngày. Cô ấy nói hạnh phúc khi thấy tôi lo lắng, cố gắng tạo sự bất ngờ cho cô ấy. Nói chính xác thì cô ấy đang thao túng cảm xúc của tôi, xoay tôi như 1 con quay vậy", chàng trai tâm sự.
Những kiểu "trap girl" thế này có lẽ không thiếu, bởi các anh thích làm bad boy nên chị em phụ nữ cũng không muốn kém cạnh. Nhưng cú chốt cuối trong câu chuyện trên mới thực sự cay đắng.
"Tôi đã bắt đầu làm quen với việc thiếu vắng cô ấy dù chia tay là điều tôi không hề muốn. Nhưng tôi vẫn có sĩ diện của đàn ông chứ, không thể lụy tình được. Vậy mà chiều qua tôi đã tình cờ gặp cô ấy trong 1 quán cafe. Có tin nổi không, thực chất người cô ấy yêu lại là nữ giới. Và cô ấy đã thú nhận chỉ thích chơi đùa với đàn ông. Sao lại có kiểu phụ nữ ngang ngược quá đáng đến mức ấy?".
Đúng là 1 câu chuyện rối não. Nghe thì có vẻ vô lý nhưng vẫn có thể xảy ra giữa đời thường. Bởi có rất nhiều cô gái coi việc đùa giỡn với tình cảm của đàn ông là thú vui, đàn ông càng đau khổ thì các cô ấy càng cảm thấy mình chiến thắng.
Thế nhưng cái gì cũng có 2 mặt, trap girl có ngày sẽ được gặp trap boy, đừng bao giờ mang tình cảm ra trêu đùa, bởi người nhận đau đớn có khi chính là bạn đấy!
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu10 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu15 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu15 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu19 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu23 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.