- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thấy vợ đi chơi về muộn mà chưa nấu cơm, chồng nổi đóa rồi sau đó phải lặng người vì một câu nói của đối phương
Phụ nữ dù có bận bịu, hi sinh vì người khác cũng không nên quên chiều chuộng chính bản thân mình.
Có một số chị em phụ nữ thay đổi rất nhiều sau khi lấy chồng. Điều này là rất dễ hiểu, bởi đè nén lên chúng ta là biết bao nghĩa vụ, trách nhiệm. Không chỉ với chồng con mà còn là với gia đình nội ngoại hai bên. Với những ai biết kiểm soát, cân bằng tốt, mọi thứ sẽ trôi qua nhẹ nhàng và vui vẻ. Tuy nhiên, cũng không ít người phải chịu sự mệt mỏi vì hi sinh bản thân quá nhiều. Họ thậm chí còn quên mất những sở thích, thú vui của mình. Câu chuyện của C. dưới đây là một ví dụ như vậy.
Thấy vợ đi chơi về muộn mà chưa nấu cơm, chồng nổi đóa
Vì C. làm dâu trưởng nên cô phải gánh trên vai rất nhiều áp lực cũng như trách nhiệm. Trước đây khi chưa lấy chồng, C. đã lường trước song cô mới chỉ thấy được 1 phần nổi. Hiện thực phũ phàng đến với C. khiến cho cô tỉnh ngộ, quả là để duy trì, xây dựng một cuộc hôn nhân cần rất nhiều công sức của cả hai.
Nhà chồng C. chỉ có mỗi một con trai, lại hay phải tổ chức đám giỗ và các sự kiện tập trung ăn uống, thành ra C. khá vất vả. Cũng may cô được các em gái của chồng giúp đỡ, tuy nhiên mỗi lần về quê với C. đều giống như một cơn "ác mộng". Không chỉ vậy, khi C. sinh em bé đầu lòng, cô còn bận bịu nhiều hơn. Tuy chồng C. sẽ lo về kinh tế, nhưng chỉ tính việc nhà và chăm em bé với người phụ nữ này đã là vô cùng vất vả rồi.
Suốt hơn 3 năm đầu hôn nhân, C. cứ bị cuốn theo sự bận rộn. Cô quên mất bản thân mình thích gì, đó là sở thích đọc sách, làm bánh... Tới khi con trai nhỏ lớn hơn, C. quyết định sẽ phải chiều chuộng mình một chút. Tuy nhiên, điều làm cô trăn trở là chồng mình tính rất gia trưởng, nghiêm khắc. Anh ít khi thông cảm với vợ, thậm chí, nếu thấy điều gì đó chưa hài lòng cũng sẽ phê bình thẳng mặt.
Một lần, trong ngày nghỉ lễ, C. gửi con ở nhà ngoại, cô cũng rủ chồng lên phố chơi vì lâu rồi hai người chưa ra ngoài. Song chồng C. bảo muốn ở nhà tại sợ đường đông, chen chúc nhau. Do đó, C. một mình tới nhà sách. Cô thích đọc sách, nhất là những tiểu thuyết nổi tiếng. Lạc trong thế giới nhà sách vài tiếng đồng hồ, C. chọn cho mình một số quyển hay rồi về nhà.
Chồng thấy vợ về muộn mà chưa nấu cơm, anh càu nhàu, phàn nàn thậm chí nổi đóa. Chồng C. quát vợ nặng nề khiến cho cô rất bất ngờ. Trước đó, C. đã dặn chồng ngày nghỉ lễ ăn cơm muộn chút cũng được. Khi bị đối phương trách mắng, C. chỉ nói một điều mà chồng phải lập tức cúi đầu:
"Đã hơn 3 năm rồi, tôi không được thảnh thơi như ngày hôm nay".
Cô còn nói tiếp: "Tôi hi sinh vì anh và gia đình nhiều, cũng chỉ mong có phút giây được nghỉ ngơi, dành thời gian cho sở thích riêng. Anh muốn tôi lúc nào cũng sống trong những trăn trở, lo âu đúng không?". Lúc này, chồng C. mới nhận ra, bản thân trước giờ không hề hiểu vợ, anh còn lãng quên rằng vợ rất thích tới nhà sách để mua và khám phá...
Trong hôn nhân, có 2 điều mà phụ nữ nên nhớ
Đừng quên những sở thích của bản thân và hãy dành thời gian chiều chuộng chính mình
Bạn đã vất vả nhiều rồi, vì gia đình, vì chồng vì con. Và bạn rất xứng đáng để nhận được những niềm vui, sự thỏa mãn. Nếu cảm thấy khó kiếm tìm sự thoải mái từ người khác, hãy tự tạo ra cho chính bản thân. Những sở thích thời trẻ, chúng ta hoàn toàn có thể tìm lại. Chẳng hạn như đọc sách, cắm hoa, làm bánh, thêu thùa. Chính giây phút được làm việc mình muốn, bạn sẽ thấy thoải mái, dễ chịu và giảm được nhiều áp lực.
Nếu chồng sống quá gay gắt, hãy chỉ thẳng ra vấn đề
Nhiều người chọn im lặng, nín nhịn để cho qua chuyện, êm cửa ấm nhà. Nhưng lâu dần, hẳn là bạn sẽ mệt mỏi vô cùng, bởi sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn. Hãy mạnh mẽ đứng lên tìm tiếng nói cho bản thân, thuyết phục chồng tôn trọng. Giao tiếp là chìa khóa hiệu quả, đừng để lãng phí thời gian và sự hi sinh của mình.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu23 giờ trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu23 giờ trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu1 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu1 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu1 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu1 ngày trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
Yêu2 ngày trướcKhông ngờ anh tôi đi nhà nghỉ với nhân tình xong còn "tiện tay" cầm 2 thứ đồ đó về.
-
Yêu2 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
Yêu2 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu3 ngày trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu3 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.