- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tiểu tam nhắn tin thách thức, mẹ chồng còn mỉa mai: "Không đẻ được để con tôi tìm cơ hội khác" và màn đáp trả đanh thép của nàng dâu
"Vì chồng mình xin xỏ nhiều, mình đồng ý cho qua, coi như anh có một phút xiêu lòng. Tuy nhiên, lúc đó mình lại không hiểu câu: ‘Lần 1 thì ắt có lần 2”, cô vợ kể.
Nhiều khi, chính những nhân vật xung quanh càng làm dày thêm mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Người ngoài không can gián, đổ thêm dầu vào lửa thì chỉ khiến một cuộc hôn nhân rơi vào ngõ cụt mà thôi.
Cưới chồng 4 năm mà chưa có con
Một cô vợ chia sẻ câu chuyện buồn trong hôn nhân cách đây mấy năm. Theo đó, cô và chồng mình cưới nhau 4 năm mà không có thai. Điều này là một áp lực lớn, đè nặng lên vai cô trong suốt thời gian ở nhà chồng.
“Hai vợ chồng mình ở riêng nhưng nào có sung sướng. Bố mẹ chồng có hai người con trai, dưới chồng mình còn một chú em nữa. Chú ấy khôn ngoan, giỏi giang và tự lập bao nhiêu thì chồng mình ngược lại. Anh ấy từ bé đến lớn được bố mẹ chiều chuộng nên đụng việc gì cũng mẹ. Sau này nghĩ lại, chẳng hiểu sao lúc đó mình lại kết hôn”, cô kể.
Sau 2 năm lấy nhau mà chưa có con, cô cũng đề nghị chồng đi khám mà anh ta mãi không đi. Cô tự cho vấn đề ở mình, tìm đến thuốc Tây thuốc Bắc để mong mỏi có con nhưng không thành công.
Cô sợ luôn chuyện về nhà bố mẹ chồng bởi chỉ cần vừa xuất hiện, mẹ chồng lại bắt đầu nói đến chuyện con cái, thở dài thườn thượt. Mặc kệ tất cả, chồng cô vẫn ung dung, chẳng thái độ gì và cũng chưa nóng ruột vì chậm con cái đến một lần.
“Cuộc sống của hai đứa gặp biến cố khi mình phát hiện chồng nhắn tin qua lại với tình cũ. Khi đó mình phát hiện ra khá sớm, hai bên chưa đi quá giới hạn nhưng có nhắn tin nhớ nhung. Vì chồng mình xin xỏ nhiều, mình đồng ý cho qua, coi như anh có một phút xiêu lòng. Tuy nhiên, lúc đó mình lại không hiểu câu: ‘Lần 1 thì ắt có lần 2”, cô kể.
Lời tuyên bố gây bức xúc của mẹ chồng
Bẵng đi nửa năm, một ngày nọ, cô phát hiện chồng đã chính thức qua lại với tình cũ. Chính người phụ nữ đó đã nhắn tin đến thách thức chính thất, kể lại mọi việc họ làm với nhau. Thậm chí, cả những hình ảnh bí mật nhất, đáng xấu hổ nhất cô ta cũng gửi đến cho người vợ để làm bằng chứng.
“Cô ta bảo với mình rằng: ‘Anh ấy chán chị đến tận cổ rồi nhưng chưa có cơ hội chia tay thôi’. Lúc đó mình thất vọng nhiều hơn là buồn hay đau khổ. Mình cảm giác tất cả như phản bội lại mình. Không muốn nói gì thêm, mình quyết tâm sẽ ly hôn. Tuy nhiên, trước đó mình sẽ phải cho bố mẹ chồng biết rõ con trai họ như thế nào.
Mình cầm điện thoại với đủ bằng chứng sang nhà chồng. Nhân lúc có cả bố mẹ và chú em chồng ở nhà, mình trình bày hết mọi chuyện. Ai dè, mẹ chồng mình không trách cứ gì chồng mà còn nói luôn: ‘Không đẻ được thì cho nó tìm kiếm cơ hội khác. Làm vợ mà không biết điều, nhìn lại bản thân mình đi’.
Mình uất đến điên lên, có mẹ như thế trách gì chồng mình coi việc phản bội là bình thường. Bố chồng quay sang quát mẹ chồng luôn, chú em chồng cũng bảo mẹ ăn nói vớ vẩn. Lúc này, mình mới đáp lại: ‘Mẹ nói vậy là sai rồi, nói người thì nghĩ đến mình chứ. Ví dụ bây giờ bố đưa người con riêng về nhà cho mẹ nuôi thì mẹ nghĩ sao? Mẹ có rộng lượng được không ạ. Cưới mấy năm không sinh được nhưng có lúc nào con trai mẹ ngỏ ý muốn đi khám, muốn đi tìm hiểu vấn đề chưa hay mặc định do con.
Từ hôm nay, con không còn là con dâu mẹ nữa. Con sẽ ly hôn vì con trai mẹ quá tàn nhẫn, quá vô trách nhiệm và là một tên phản bội'. Nói xong, mình quay lưng đi thẳng. Bố chồng với em chồng cũng bảo từ từ đã nhưng quá mệt mỏi rồi", cô kể.
Sau đó chuyện ly hôn cứ thế được tiến hành, sau 2 năm cô lên xe hoa lần nữa và vừa sinh em bé được 6 tháng. Tuy nhiên, chồng cũ của cô tái hôn sớm hơn nhưng vẫn chưa có em bé. Bây giờ anh ta cùng người vợ mới nuôi 2 đứa con riêng của vợ. Có lẽ, ngày xưa vấn đề là do chồng chứ chẳng phải ở cô.
Với hôn nhân, những người trong nhà cũng đóng vai trò quan trọng. Người ngoài nếu không khuyên nhủ, vun vào được thì nên im lặng. Làm phụ huynh mà dung túng cho sự sai trái của con chỉ càng khiến mối quan hệ tan sớm hơn mà thôi.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu3 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu7 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu18 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu20 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu22 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu2 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu2 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...