- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ đi làm gặp mưa lớn nhưng sống chết không cho chồng đến đón, anh lén lút tới nơi thì chứng kiến cảnh tượng khiến mình xấu hổ
Một hôm trời mưa to, đã muộn mà vợ Quang vẫn còn ở công ty. Quang nghĩ nên đi đón cô ấy. Nhưng, dù nói thế nào, vợ anh cũng không cho phép chồng đi.
Quang và vợ có thể nói là cặp đôi ngọt ngào nhất trong mắt những người biết họ. Hai người quen và yêu nhau thời đại học, sau đó tiến tới hôn nhân.
Thực sự không dễ để duy trì một mối quan hệ bền lâu, vậy mà vợ chồng Quang vẫn rất yêu nhau sau 10 năm kết hôn. Mỗi ngày, họ đều dành cho nhau thái độ và tâm trạng tốt nhất, khiến cuộc sống hôn nhân trở nên đặc biệt chất lượng, con cái sinh ra khá xuất sắc, việc kinh doanh sau tốt nghiệp đại học cũng rất tốt.
Ngày nào vợ chồng Quang cũng đi sớm về muộn cùng nhau, làm gì cũng thảo luận với nhau. Mực dù sẽ có lúc “đỏ mặt tía tai” khi tranh cãi nhưng họ chưa bao giờ làm tổn thương nhau. Ngay cả khi vì lỗi lầm của một trong hai mà công ty thua lỗ, họ không đổ tội cho nhau mà dùng những cái ôm để giải quyết tất cả sự bối rối, buồn bã, động viên nhau vượt qua gian khó. Cùng nhau, vợ chồng Quang kiên định làm việc, họ tin tưởng cuộc đời sẽ không đối đãi bất công với sự cố gắng của mình.
(Ảnh minh họa)
Những tưởng cuộc sống phúc cứ diễn ra như vậy nhưng không ai ngờ có ngày, một thông báo lại khiến vợ chồng Quang sụp đổ.
Một dạo, Quang luôn cảm thấy khó chịu trong người, đau đầu, đau thắt lưng và thường ngủ miên man, khó tỉnh dậy nên đến bệnh viện kiểm tra. Quang vốn nghĩ chỉ là bệnh cơ khớp bình thường, ai ngờ kết quả khiến vợ chồng anh hoảng sợ. Bác sĩ nói Quang mắc bệnh ung thư nhưng ở giai đoạn sớm, có thể điều trị, chỉ cần nghỉ ngơi, không làm việc nặng là được. Vậy nên từ đó đến nay, Quang ở nhà điều trị, còn vợ anh bận rộn làm việc ở công ty. Trong thời gian đó, thực sự hai người rất ít có cơ hội gặp nhau, bởi không cần nói cũng biết, giờ một mình vợ Quang cáng đáng việc công ty, bận bịu là chuyện hiển nhiên. Thế nhưng, Quang vốn là người chưa từng biết nghi kị lại cảm thấy nếu mình cứ ở nhà vô dụng thế này thì có ngày vợ cũng sẽ chán ghét và tìm người đàn ông khác.
Vì vậy, một hôm trời mưa to, đã muộn mà vợ Quang vẫn còn ở công ty. Quang nghĩ nên đi đón cô ấy. Nhưng, dù nói thế nào, vợ anh cũng không cho phép chồng đi. Điều này khiến Quang thấy hoài nghi nên đã lén lút đi. Đến nơi, điều tận mắt chứng kiến làm anh thấy tự hổ thẹn với bản thân vô cùng! Anh thấy vợ anh đang làm việc một mình trong công ty, vất vả đến nỗi suýt ngất xỉu. Nhân viên vì công ty gặp khó khăn, không nhìn thấy tương lai nên đã bỏ đi gần hết, vợ anh không còn mấy người có thể giúp đỡ trong công việc.
Sở dĩ vợ Quang không cho phép chồng đến đón là vì sợ anh phải chứng kiến cảnh tượng tan hoang này mà nổi giân, không có lợi cho tình trạng sức khỏe hiện tại. Sau khi biết sự thật, Quang cảm động mà rơi nước mắt.
(Ảnh minh họa)
Mọi người nói xem, có phải trong hôn nhân kỳ thật không có ai làm đúng hay sai, chỉ cần mỗi người làm việc của mình bằng lương tâm trong sáng thì sẽ không phải hổ thẹn với bản thân và người kia?
Qua câu chuyện của Quang, dân mạng đặc biệt dành cảm tình cho vợ của anh, không ngớt cho cô nhiều lời khen ngợi: “Bạn nợ vợ bạn rất nhiều”, “Người vợ tốt như vậy, nhất định phải trân trọng”...
Về việc Quang nên xử lý thế nào trong tình huống này, dân mạng bình luận: “Hãy cùng cô ấy chèo chống công ty, bạn là trụ cột gia đình cơ mà”, “Nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng phụ sự cố gắng của cô ấy! Sau này khỏe lại, bạn giúp cô ấy cũng chưa muộn!”. “Làm gì nữa? Hai người cùng tĩnh dưỡng. Có sức khỏe thí sau muốn làm gì chẳng được. Mà miễn vợ chồng đồng lòng đồng sức, tin rằng anh chị sẽ vượt qua khó khăn!”...
Có lẽ lựa chọn giải pháp nào thì hai vợ chồng Quang cũng nên ngồi xuống với nhau để đi đến thống nhất. Hôn nhân là một mối quan hệ công bằng, cần sự sẻ chia, cho đi - nhận lại xứng đáng. Trong hôn nhân, không một ai nên là người phải hy sinh nhiều hơn, cũng không ai nhận nhiều hơn hay cho ít hơn; hãy lâu bền bên nhau bằng cái tâm trong sáng, thiện lương.
Theo Châu Bùi - Vietnamnet
-
Yêu7 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu11 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu12 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu16 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu20 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.