- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Từ bỏ người không phải của mình sau 4 năm yêu đầy buồn tủi
Trên một diễn đàn tâm sự, cô gái kể về cuộc tình kéo dài suốt 4 năm của mình. Trong 4 năm đó, cô đã nhiều lần chịu ấm ức vì cách yêu không cảm xúc, yêu mà không có tình cảm từ bạn trai.
- Phát hiện chồng làm vợ cũ có bầu, vợ không điên lên mà còn dọn sẵn phòng ngủ chính cho bà bầu đến ở, bất ngờ với lý do đằng sau
- Bị ngăn cản tình yêu vì bố vợ sợ 'giàu quá', tỷ phú dùng 1 câu giải quyết, rước nàng về dinh bằng 'hôn lễ thế kỷ', mỗi bàn tiệc 140 triệu
- Lời nói dối của đàn ông khi nào nên được tha thứ?
Theo lời cô gái kể, cô quen người yêu trong một đợt về quê ngày Tết. Hai người sau đó nhắn tin, nói chuyện tìm hiểu rồi chính thức hẹn hò. Gia đình đôi bên đều đã biết, bạn trai cô là người nội tâm, sống rất được lòng mọi người.
Vậy nhưng, giữa cô và anh ấy lại hay cãi vã rồi đòi chia tay. Bạn trai gửi cho cô vài tấm hình người yêu cũ (anh rất hay tâm sự với cô về người yêu cũ) và bảo: "Cô gái ấy đã từng làm anh đau đớn và thất vọng, bây giờ tới lượt em cũng rời xa anh, anh phải làm thế nào". Cô xem ảnh rồi im lặng, vài hôm sau nói chuyện, hai người lại tiếp tục quay lại cho tới bây giờ.
Nói về người yêu cũ của bạn trai, cô gái kể: "Bạn ấy làm phiên dịch cho một công ty Hàn Quốc, quê ở miền Trung, nhan sắc rất bình thường, nhỏ hơn tôi ba tuổi và đã lập gia đình, cũng là người mà trước đó anh luôn đau đớn và liên tục nhắc tới trong từng dòng trạng thái từ facebook đến zalo. Đặc biệt, anh lưu tên cô ta rất dễ thương là "Chuột yêu mylove", còn tên tôi anh ấy không lưu gì cả, chỉ là dãy số tự nhiên đúng như số điện thoại, và lưu tên tôi trong zalo là "Cáo 9 đuôi".
Mọi chuyện cũng im ắng cho tới đợt này dịch chúng tôi cách xa, người Sài Gòn, người Vũng Tàu và tin nhắn cho nhau cũng thưa đi. Hỏi thì anh nói là do chơi game, rồi làm mệt ngủ quên... Còn tôi thì tủi thân, buồn bã không tránh khỏi suy nghĩ. Bắt đầu tôi nghĩ tới người yêu cũ của anh, tôi không khỏi ám ảnh bởi cái tên cô ta, khuôn mặt, và cái tên anh ấy lưu trong điện thoại rất dễ thương, còn tôi chỉ là một dãy số. Tôi bắt đầu so sánh tình cảm anh dành cho tôi, nghi ngờ, tôi uất ức nói hết tất cả với anh.
Chúng tôi cãi cọ, sau đó anh miễn cưỡng lưu tên tôi trong điện thoại phút chót tôi nói lời chia tay rồi gửi chụp màn hình tôi xem, đó là "Vợ Thùy mến yêu". Tôi nhìn thấy cười khẩy:
"4 năm yêu nhau, sắp về chung nhà tới phút chót chia tay anh mới chịu lưu lại cái tên dành cho tôi à. Tôi không cần thứ tình cảm và sự miễn cưỡng đó".
Bao nhiêu ấm ức của cô gái tuôn ra bằng hết khi so sánh: "Yêu cô ta anh tặng nào son, hoa, thiệp, còn yêu tôi thì 4 năm ấy anh không hề tặng tôi một bông hoa nào. Tôi tủi thân khi nhìn các cặp khác yêu nhau, khoe quà, còn tôi từ một lời chúc mừng cũng không có. Vì vậy đỉnh điểm lần này tôi nghiêm túc nói lời chia tay và từ bỏ mối quan hệ với anh. Cách đó nửa tiếng anh đã gắn thẻ tôi nhưng vì bực tức tôi đã gỡ thẻ. Buổi chiều thì tôi thấy anh xóa hình ảnh của tôi, trở về trạng thái độc thân, còn zalo anh cũng đăng trạng thái buồn nói về tình cảm. Đã một tuần chúng tôi không liên lạc, không nói chuyện với nhau nữa. Tôi làm vậy đúng hay sai mọi người?".
Câu chuyện tình buồn nhưng kết thúc của nó lại được nhiều người vào chúc mừng. "Thật may cho bạn, dù sao cũng thoát ra được mớ bòng bong ấy. Lấy nhau rồi mà anh ta không yêu bạn sẽ xảy ra nhiều vấn đề lắm. Ví dụ như vẫn nhắn tin, nói chuyện qua lại với người yêu cũ, hoặc lằng nhằng với 1 vài cô gái khác. Từ kinh nghiệm của bản thân thì tôi thấy bạn rất rất đúng", "Chúc mừng bạn đã thoát được khỏi địa ngục", "Chị đã làm rất đúng rồi. Chúc mừng chị", "Chúc mừng bạn, may mắn thật sự", "Người yêu cũ đã lấy chồng mà còn lưu số điện thoại là sai be bét rồi, đã vậy còn lưu mylove, lớp lớp cái gì. Chia tay là đúng rồi", "Chúc mừng chị đã tỉnh táo, ăn mừng thôi chị ơi"... là những lời nhận định của các thành viên diễn đàn.
Cư dân mạng cho rằng người không dành tình cảm cho mình thì không phải là người của mình. Bạn trai của cô gái chưa từng quên được bóng hình người cũ, có cố gắng làm lại với một người mới cũng làm khổ người đó, như cách anh ta làm khổ bạn gái hiện tại của mình mà thôi.
Trong tình yêu mỗi người có một cách thể hiện khác nhau. Lãng mạn cũng được, khô khan thực tế cũng được, nhưng phải chân thành, chân tình, phải là duy nhất của nhau, bởi chuyện con tim, chẳng ai muốn cả đời làm người đóng thế, nhận lấy những yêu thương rơi rớt lại của một mối tình đã qua.
Theo Dân trí
-
Yêu3 giờ trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu6 giờ trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu9 giờ trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu10 giờ trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu10 giờ trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu23 giờ trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu2 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu2 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu2 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu2 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu2 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu2 ngày trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".