- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Về ra mắt, cô gái khiến nhà trai choáng khi uống rượu "1 chấp 1" với 22 chú bác trong mâm, câu chốt hạ mới gây sốc hơn cả
"Vừa mới câu trước còn khách sáo 'cháu không uống được rượu', ấy vậy mà vừa dứt lời cô ấy đã cầm chén đi mời hết cánh đàn ông trong nhà. Tổng cộng là 22 người. Lật lọng quá" - chàng trai vẫn còn sốc khi kể lại màn ra mắt của cô người yêu bị "thần cồn" nhập.
- Tình tứ đi đánh golf, cuối cùng Matt Liu cũng chịu cho Hương Giang ra mắt mấy ông bạn rồi đây
- Lần đầu ra mắt nhà bạn trai bị coi như giúp việc nhưng đòn ăn miếng trả miếng của bố mẹ cô gái lại vô cùng hả hê
- Về ra mắt nhờ bạn trai rửa bát cùng liền bị quát: "Để cả nhà cười vào mặt ", cô nhẹ nhàng đáp trả vài lời mà cái kết lại khiến anh tê tái
Thông thường về ra mắt nhà người yêu, các cô nàng thường giữ ý tứ, tỏ ra là người hiền lành, điềm đạm. Bên cạnh đó còn cố gắng thể hiện mình đáp ứng đủ tiêu chuẩn "nữ công gia chánh" để đẹp lòng các bậc phụ huynh nhà người yêu.
Ấy vậy mà mới đây, một cô gái khi về nhà bạn trai ra mắt, lại có pha uống rượu "thần sầu" khiến cả nhà người yêu choáng, đặc biệt anh bạn trai thì cảm thấy bối rối. Câu chuyện này được chia sẻ bởi chính anh bạn trai tên T. của cô gái.
Bài đăng của chàng trai T. khiến dân mạng xôn xao. (Ảnh chụp màn hình)
Theo đó, yêu nhau được một thời gian thì T. đưa bạn gái về ra mắt gia đình, nhằm mục đích tính chuyện lâu dài. Hôm đó là ngày nghỉ 2/9 và cũng là ngày mà cả họ nhà T. ăn Rằm tháng 7. Khi cô gái về nhà chàng trai thì mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Nàng ta chỉ kịp giới thiệu qua tên, tuổi, nghề nghiệp của mình là mọi người đã bày biện mâm cỗ xong xuôi và gọi cô ngồi vào mâm.
Vốn nghĩ bạn gái không biết uống rượu nên anh chàng không rót cho cô. Nhưng khi vừa cầm chén rượu lên anh để ý ánh mắt của bạn gái nhìn chăm chú vào đó. Anh hỏi cô cần gì thì cô nàng trả lời là không có gì.
Chàng trai không uống được rượu nên chỉ nhấp môi rồi đặt xuống. Đúng lúc này cô gái ngỏ ý muốn sang chào hỏi mâm các chú, các bác vì sợ mọi người... chưa kịp nhớ tên.
"Hay là em đi mời mọi người rượu để mọi người nhớ tên nhỉ" - Cô gái gợi ý.
Chàng trai phản ứng lại: "Em biết uống à?".
Cô gái cười điệu cười hiển nhiên: "Ô hay yêu nhau từng ấy năm rồi mà không biết em uống được à? À quên mất, anh có bao giờ uống với em đâu mà biết. Thôi, để em đi mời mọi người không tí nữa các chú, các bác say lại chả biết tên em…".
Thế là chẳng đợi người yêu phản ứng, cô nàng đã cầm chén sang bên đó. Nhà T. có rất cả 22 người đàn ông (tính cả anh). Khi bạn gái T. sang chào hỏi, cô giới thiệu mình tửu lượng kém và mong mọi người thông cảm. Nhưng khi có bác trêu: "Mời như này không được, phải mời mỗi người 1 chén chứ vì cháu mới giới thiệu tên cháu, chứ để biết tên mọi người thì phải mời riêng mỗi người 1 chén. Người 1 nhà cả mà".
Bác đó chỉ nói vậy thôi cho tăng phần vui vẻ trong mâm cơm. Và T. cũng thì thầm vào tai bạn gái rằng không cần uống nhiều quá, không biết uống có thể nhấp môi. Nhưng không ngờ cô nàng lộ nguyên hình mình là "thần cồn" luôn. Cô nói: "Dạ vâng ạ, thế cháu không khách sáo nữa ạ".
Ảnh đăng kèm trong bài viết của T.
Cuối cùng bạn gái của T. mời từng người trong mâm đàn ông rồi mới về chỗ mình. Cô uống hết 21 chén rượu. Chén nào cũng đầy tràn vì cô nàng... đã uống thì phải hết mình. Về đến chỗ của mình, cô nàng lại nhớ ra chưa mời mâm phụ nữ trong nhà. Thế là cô lại cầm chén sang mời tiếp. Nhưng may cánh phụ nữ trong nhà T. không uống được rượu nên cô chỉ uống thêm được 1 chén nữa. Tổng cộng bạn gái của T. đã uống hết 22 chén rượu. Uống xong cô còn làm hiệu cho người yêu hãy yên tâm, cô không say.
Kết thúc buổi liên hoan ngày Rằm, cô nàng không phải thu dọn mâm bát bởi nhà anh chàng có quan điểm, cứ hễ là khách thì không phải đụng chân đụng tay vào việc gì.
Chưa hết choáng khi bạn gái uống tì tì hết hơn 20 chén (có khi được uống tiếp vẫn uống), thì T. lại sốc nặng với câu cuối của người yêu khi anh đưa cô về: "Anh đi chậm như rùa thế, anh đi 160km/h em xem nào, sợ à?".
Bài đăng của chàng trai nhanh chóng nhận được nhiều lượt quan tâm, chia sẻ của dân mạng. Đa phần mọi người đều cảm thấy "bó tay" trước màn ứng xử của cô gái khi về nhà bạn trai ra mắt. Bởi ít cô nàng nào về nhà người yêu mà uống đến 22 chén rượu. May mắn cô gái không say sưa không thì buổi gặp gỡ này coi như hỏng tanh bành.
Hơn nữa có người yêu đưa về chứ cô nàng mà về 1 mình, đòi phóng với tốc độ 160km/h thì không thể lường trước được có chuyện gì xảy ra. Nhiều người khuyên T. nên suy nghĩ kĩ trước khi quyết định tiến bước nữa tới hôn nhân. Bởi nếu lấy phải 1 ma men về nhà, anh sẽ khá đau đầu đó.
Tuy nhiên cũng có người bênh vực cô cho rằng, có thể do nàng ta quá vô tư, tự nhiên. Và uống được rượu nhưng không say thì cũng chẳng sao. Chẳng qua anh người yêu không uống được nên thấy bạn gái mình có tửu lượng khá tốt thì cảm thấy khó chịu thôi. Người ta phải đánh giá toàn diện thì mới kết luận về 1 người được. Không chỉ nhìn mỗi cách cô uống rượu mà đã có ý niệm xấu về cô.
Hiện màn ra mắt này của cô gái vẫn là đề tài tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Yêu51 phút trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu6 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu9 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu10 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu11 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu23 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu1 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.