- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ "gã đàn ông gạ con gái người tình gửi ảnh khỏa thân": Vì sao đàn bà 1 lần "đò" yêu hay tái hôn nhất định không được vội!
Cú ngã của hôn nhân nó không giống như bất cứ thứ thất tình nào khác. Đó là những thương tổn sâu sắc, là 1 lần vỡ mộng và... đứa trẻ mang theo...
- Sau quyết định cấm biểu diễn 4 tháng vì trang phục hở hang phản cảm, Ngân 98 lại tung ảnh bán khỏa thân khoe lưng trần và vòng 1 lấp ló?
- Thầy giáo bị tố gạ gẫm trẻ vị thành niên gửi ảnh khỏa thân lên tiếng: Nếu sai sẽ có pháp luật xử lý, còn cậu con trai đang chà đạp thanh danh người đối xử tốt với mẹ mình?
- Bỏ vợ theo người tình trẻ đẹp, tôi “chết đứng” nhìn vợ cũ khỏa thân trong phòng ngủ của bồ
Đàn bà đã qua 1 lần "đò" không chỉ mang trong mình những vết thương chưa liền sẹo mà còn cả "cái kết" của cuộc hôn nhân trước còn đó, là những đứa con của mình. Chẳng thể vì con mà không dám yêu nhưng rõ ràng họ cần lựa chọn kĩ càng hơn trước rất nhiều...
Vụ việc cậu con trai tố người tình của mẹ nhắn tin gạ gẫm em gái chưa đầy 16 tuổi gửi ảnh khỏa thân gần đây đã khiến nhiều người suy nghĩ. Gã đàn ông kia có thực là kẻ biến thái hay không thì chưa rõ nhưng sự thực ngoài cuộc sống này vẫn có những câu chuyện như thế.
Khi người phụ nữ yêu không đúng người, cái họ nhận về không chỉ là 1 cuộc tình đau thương mà còn cả những tổn thương rất lớn cho chính những đứa con của mình.
Ở trong trường hợp này là một đứa con trai bị trầm cảm và phải ra khỏi nhà, 1 đứa con gái với những thương tổn về tinh thần còn đó. Ngoài ra, còn bao nhiêu câu chuyện đau lòng hơn thế trong đời sống, những gã đàn ông biến thái xâm hại hoặc bạo hành những bé gái (bé trai) chính là con của người tình.
Bởi thế, phụ nữ đã ly hôn nhất định bước tiếp phải chọn kĩ.
Không phải là tình yêu của tuổi mới lớn lúc chưa vướng bận gì, yêu chỉ là yêu thôi mà đây là tình yêu của 1 lần vấp ngã. Cú ngã của hôn nhân nó không giống như bất cứ thứ thất tình nào khác. Đó là những thương tổn sâu sắc, là 1 lần vỡ mộng và... đứa trẻ mang theo.
Đàn ông sau ly hôn thường lập gia đình mới rất nhanh nhưng có nhiều người phụ nữ vẫn ở đó với thứ tình trạng hôn nhân không thay đổi: Ly hôn. Là vì họ còn có con bên mình, có được người đàn ông yêu thương mình đã là chuyện khó. Kiếm được người yêu con mình là chuyện khó hơn. Nhưng nhất định họ phải tìm được người đủ tốt mới yêu hoặc gắn bó... Bởi ngoài việc 1 gã đàn ông tồi có thể làm cho vết thương tròng lòng họ cứa sâu hơn thì việc để gã ta khiến con mình bị tổn thương sẽ là điều người mẹ khó tha thứ cho mình hơn.
Phụ nữ nào cũng cần tình yêu, gái đã 1 lần "đò" càng cần để cho tâm hồn họ được phơi phới trở lại, để những ưu phiền hôm qua chỉ như gió thoảng mây bay vì họ đang bận yêu, bận hạnh phúc với cuộc tình hiện tại.
Thế nhưng, con mình có yêu quý người đàn ông ấy hay không, người mình yêu có yêu con mình như con không lại là những câu hỏi lớn cho mối quan hệ có nên bắt đầu không?
Mang theo những đứa trẻ bên mình, cái nhìn của phụ nữ cũng trở nên tinh tường hơn. Có những người thoáng đãng hơn họ nghĩ rằng làm sao bắt được đàn ông yêu 1 đứa trẻ không phải là máu mủ của họ. Và phụ nữ chọn cách chấp nhận rằng cuộc tình này chỉ là bên ngoài, không có mối liên hệ nào tới đứa trẻ. Tất nhiên đó cũng là 1 cách nhưng yêu rồi muốn nhiều hơn thế, muốn có vòng ôm trong đêm, muốn có người đàn ông trong nhà... và rồi liệu có ai đó tặc lưỡi cho 1 mối quan hệ có vẻ không hẳn an toàn ấy?
Ảnh minh họa
Có thể sẽ có những câu chuyện như cậu trai kia kể, cậu ấy rời khỏi nhà mang theo sự tổn thương sâu sắc và lời gạ gẫm đầy biến thái dành cho cô con gái từ người tình của mẹ. Cũng thật khó nói nếu câu chuyện đi xa hơn.... như bao nhiêu vụ án đau lòng vô cùng đã từng xảy ra về việc những đứa trẻ bị người tình (hoặc cha dượng) hãm hiếp hoặc giết chết.
Nếu là thương tổn cho chính người phụ nữ đó, nó có thể vá víu chằng chịt, có thể chồng lên nhau, có thể mất lòng tin ở đàn ông, nhưng rồi đến lúc gặp đúng người nó lại có thể liền sẹo. Nhưng nếu điều gì xảy ra cho con mình nó sẽ là sự... ám ảnh mãi mãi và ảnh hưởng cả cuộc đời phía trước của con.
Vì thế, đàn bà đã qua 1 lần "đò", qua 1 lần đổ vỡ mang theo bên mình những đứa trẻ việc gì có thể vội, nhưng yêu đương nhất định không được vội. Thời trẻ chọn 3 phần lý trí, 7 phần bản năng thì thời nay phải chọn bằng 10 phần lý trí.
Nhưng cũng ai đó lại bảo người chứ đâu phải gỗ đá, tình yêu đâu phải thứ có thể đong đếm rõ ràng hoặc tính toán thiệt hơn. Nhưng câu hỏi nhất định phải tự hỏi cho rõ "Họ có yêu quý con mình không?". Điều đó lại trả lời tương đối dễ, tình yêu với 1 đứa trẻ và phản ứng của trẻ con ngược lại là thứ bạn nhìn rõ nhất. Nên dù mọi thứ có vẻ mơ hồ nhưng đây lại là 1 chiếc cân tình yêu tương đối chuẩn xác. Người đàn ông vì tình yêu với bạn mà yêu luôn cả đứa trẻ của bạn theo cách cha con, đó có thể là 1 tình yêu tương đối vững bền.
Vợ chồng đấy, mấy mặt con đấy vẫn còn đứt gánh, không ai có thể khẳng định 100% an toàn nhưng dùng trái tim và cả đầu óc của mình 1 chút phụ nữ sẽ nhận ra đâu là chân ái, ai là người tốt nhất để mình có thể gắn bó.
Cũng có người lại nói, gái trẻ còn đang chưa chọn được bến đỗ tốt. Phụ nữ đã 1 lần "đò" đâu dễ có cửa. Ừ thì cứ cho là thế đi. Nhưng có 1 điều tương đối rõ ràng thế này: Sau khi đã qua 1 lần đò dù có đau khổ nhường nào bạn sẽ hiểu rằng dù bạn có vật vã vì quá khứ nhưng nếu không có tình yêu bạn vẫn có thể sống tốt. Và nhất định phải biết sống độc thân 1 cách hạnh phúc rồi mới hãy đi bước nữa hoặc đi sâu hơn vào 1 mối quan hệ yêu đương gắn kết.
Khi bạn chưa biết cách sống 1 mình, chưa biết cách yêu mình thì bạn muôn đời vẫn là kẻ phụ thuộc. Và nô lệ thì hiếm có được hạnh phúc vì thiếu sự tự do. Tự do trong tinh thần, tự do trong tình yêu và tự do trong niềm vui vô tận.
Vì thế đừng lấn cấn bước vào 1 cuộc tình. Đừng vội vàng yêu ai đó để lấp đầy chỗ trống. Đừng để ai đó quá dễ dàng chen chân vào cuộc sống có đứa trẻ của mình ở đó.
Chậm mà bình yên hay hạnh phúc trong sự lo lắng hiểm nguy? Chỉ có bạn mới là người biết rõ. Làm người đàn bà tính toán cũng được, nhưng bạn cần hạnh phúc và con bạn cần được an toàn.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Yêu37 phút trướcĐể hạnh phúc lâu dài, có những bí mật nên giữ kín nhưng cũng có những điều nếu không thể chia sẻ với nhau thì khó đạt được tình yêu đích thực.
-
Yêu1 giờ trướcLý Na sau khi nghe xong những lời nói của chồng thì vừa mừng trong lòng vì cuối cùng chồng cũng hiểu được những vất vả của mình vừa buồn vì thương chồng.
-
Yêu4 giờ trướcKhi làm thủ tục ly hôn, người vợ đã yêu cầu chồng bồi thường cho tất cả năm tháng làm việc nhà của mình.
-
Yêu7 giờ trướcCon dâu trưởng liên tục bảo tôi lần này làm con lo lắng quá.
-
Yêu9 giờ trước2 người lớn độc thân chỉ có thể ở bên nhau khi cả hai đều thực sự mong muốn mối quan hệ nghiêm túc và trách nhiệm.
-
Yêu9 giờ trướcTừ ngày biết vấn đề nằm ở con dâu, mẹ chồng càng tỏ ra khó chịu, hằn học với tôi.
-
Yêu21 giờ trướcNghe những lời bố mẹ chồng nói mà mắt tôi đỏ hoe và bắt đầu cảm thấy hối hận vì những gì mình đã nói trước đó với bố mẹ.
-
Yêu1 ngày trướcA đã đặt giả thiết 1 anh bạn nào đó làm việc này nhưng nó cũng không hợp lý lắm.
-
Yêu1 ngày trướcNgười phụ nữ đó là bạn thân của anh. Cô tin tưởng và thậm chí mời người phụ nữ ấy làm phù dâu cho họ.
-
Yêu1 ngày trướcKhi cặp vợ chồng mới cưới trở về sau chuyến đi, một bất ngờ lớn đang chờ đợi họ.
-
Yêu1 ngày trướcBạn đang để ý một chàng trai nhưng không chắc liệu anh ấy có thích mình hay không?
-
Yêu1 ngày trướcVốn nghĩ đây là cuộc bắt gian bình thường, chẳng ngờ diễn biến sau đó lại dẫn tới thảm kịch không ai mong muốn.
-
Yêu1 ngày trướcCho tới mới đây, dù chẳng phải ngày lễ hay kỷ niệm gì nhưng chồng lại bất ngờ tặng vợ một chiếc váy ngủ màu đỏ quyến rũ và gợi cảm.
-
Yêu2 ngày trướcPhát hiện người bạn đời ngoại tình là một cú sốc lớn, khiến bạn chìm trong đau khổ và băn khoăn không biết nên đối đầu hay im lặng.