- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ đạt đỉnh cao sự nghiệp, chồng ngày ngày chăm sóc 'kẻ thứ ba' và màn giải quyết khác xa tưởng tượng
Chỉ những người trong tâm bão mới hiểu điều mình muốn là gì bởi không phải cuộc hôn nhân nào cũng sóng yên biển lặng nắm tay nhau đến khi bạc đầu.
- Xuất viện sớm để đón chồng đi công tác về, vừa tới nơi nhìn 2 đứa trẻ lạ nô đùa trước cổng, vợ lập tức quyết định ly hôn
- Đêm "ngoại tình" táo bạo của cô vợ đẹp lấy phải chồng già: Hành động xé toạc bộ cosplay như tuyên ngôn "đạp đổ lồng son"
- Bắt quả tang ngoại tình lúc nửa đêm: Nhà chồng đột kích, nàng dâu vẫn bình thản đắp mặt nạ và màn đổi trắng thay đen
Đối với một số người, khi cảm thấy không thể chấp nhận nhau thì rời bỏ cuộc hôn nhân là khôn ngoan nhất. Mặt khác, với nhiều người thì sự tha thứ và bao dung sẽ đưa họ đến nơi mà họ muốn.
Những vết rạn trong hôn nhân
Câu chuyện về mối tình đã vượt qua nhiều sóng gió của gia đình chị Thương (38 tuổi, Hà Nội) sẽ khiến nhiều người ngưỡng mộ về bản lĩnh và quyết tâm của chị.
“Mình và chồng mình quen nhau từ ngày là sinh viên, cả hai đều không có gì. Lúc đó anh ấy là hotboy của trường còn mình chỉ là một cô bé người Nam lạc lõng giữa Hà Nội. Anh chăm sóc cho mình từng chút, thậm chí đến giờ khi đã kết hôn 15 năm có với nhau 3 mặt con nhưng với anh mình vẫn luôn thật bé bỏng.
Từ ngày ra trường rồi kết hôn, mình may mắn hơn trong công việc nên thăng tiến khá nhanh còn anh ấy thì ổn định làm một viên chức” – chị Thương chia sẻ.
Anh thương chị xa gia đình nên sau thời gian sống Hà Nội cùng gia đình chồng, anh quyết định chuyển vào Nam về quê chị sinh sống. Đối với chị anh vẫn luôn là người mạnh mẽ, che chở cho chị trước mọi chuyện. Đến khi công việc chị thăng tiến, kinh tế gia đình một tay chị chu toàn, điều gì chị cũng có thể tự lo liệu thì dường như anh trở nên nhỏ bé hơn khi chị không cần sự bảo vệ của anh nữa.
“Mình phát hiện ra chồng “say nắng” một cô bé, anh thường hẹn cô gái đó cafe, đọc sách và đôi khi là cùng nhau đi siêu thị… những điều mà trước đây chúng mình thường cùng nhau làm. Nhìn cách anh chăm sóc người khác mình như sụp đổ, cô gái ấy ở bên cạnh anh bé nhỏ giống hệt mình ngày trước.
Tất cả những điều ấy khiến mình phát điên. Mình bắt đầu đổ lỗi lung tung, sợ hãi đủ thứ. Thật sự mình quá yêu chồng nên không biết phải giải quyết ra sao. Mình bắt đầu tự hỏi bản thân đã phát hiện sự thay đổi của anh từ lúc nào. Mình không phải là một người quá tệ nên có chuyện xảy đến sẽ tự vấn mình đầu tiên, dần dần từ đó tìm ra vấn đề thật sự" – chị Thương chia sẻ.
Người vợ “dại dột” và hành động bất ngờ
Kể từ đó, chị Thương bắt đầu chú ý đến cuộc sống. Chị ngỡ ngàng nhận ra bản thân có quá ít thời gian cho gia đình. Nhiều lần, con gái đến bên rồi ôm mẹ rồi hỏi: "Hôm nay mẹ có cùng bố đưa con đi chơi không?". Chồng chị cũng không hỏi nhiều vợ về chuyện chuẩn bị quà cho bà nội, gửi thuốc bổ cho bà ngoại. Tất cả anh làm tất, chẳng thông qua vợ chút nào.
Phải chăng, vì sự bận rộn của chị, vì sự nghiệp đang ở trên đỉnh cao mà cuộc sống thay đổi như thế này. Đến cuối cùng, chị quyết định âm thầm giải quyết chuyện này, không cần hỏi han chồng việc gắn bó với cô gái khác. Đơn giản bởi chị nhìn ra rằng chồng cũng chưa đi quá giới hạn, chỉ mới dừng ở chuyện tâm sự, đi cafe mà thôi.
Chị quyết định nghỉ việc lo chu toàn cho gia đình, chỉ nhận những dự án thiết kế làm tại nhà chứ không lao vào công việc, tranh đua cấp bậc như xưa.
Bạn bè và đồng nghiệp đều phản đối gay gắt, cho rằng chị dại dột. Duy chỉ có chồng và các con chị là mừng rỡ khi mỗi ngày đều thấy chị ở nhà cùng ăn cơm, cùng chơi đùa.
Từ ngày có chị ở phía sau, anh cũng không còn qua lại với người con gái kia nữa, chị cũng chưa từng một lần đề cập với anh về bí mật này. Anh cố gắng hết mình trong công việc và bước lên những bậc thang mới trong sự nghiệp. Đi làm về anh lại tất bật với việc nhà, dù bận rộn đến đâu anh cũng không để chị phải đụng tay vào việc bếp núc.
“Anh lại trở lại như xưa, lúc nào cũng sợ mọi thứ làm đau mình. Thậm chí đi đâu anh cũng đưa đi, anh nói việc của mình là đón nhận những yêu thương" – Chị Thương tâm sự.
Dù cho rất nhiều người tiếc thay, có người trêu chị là “người vợ dại dột” khi bỏ bỏ lại tất cả, nhưng chỉ mình chị hiểu rằng bản thân mình cần gì.
“Mình vẫn luôn thấy quyết định nghỉ việc là đúng đắn, mình đã giữ được gia đình, giữ được tình yêu của đời mình điều đó quý hơn tất cả.. Chỉ những người trong tâm bão mới hiểu điều mình muốn là gì bởi không phải cuộc hôn nhân nào cũng sóng yên biển lặng nắm tay nhau từ những ngày thanh xuân đến khi bạc đầu” – chị Thương nói.
Câu chuyện của gia đình chị Thương thực tế còn có rất nhiều những phán xét như: Nếu chồng phản bội thì lỗi tất cả là ở người vợ, hay khi chồng phản bội thì hãy ly hôn ngay đi, hay bất kỳ ai ở lại với một người chồng phản bội đều có kết cục không hề hạnh phúc… Đối với một số người, rời bỏ cuộc hôn nhân là khôn ngoan nhất. Rất ít ai đủ bình tĩnh để lắng nghe mình và muốn vun đắp lại hôn nhân đã có vết rạn.
Sau cùng vẫn là câu mỗi người một lựa chọn và hãy đưa ra quyết định dựa vào chính bản thân, hoàn cảnh, lắng nghe trái tim của mình để tìm được con đường đến với hạnh phúc.
Theo Gia đình & xã hội
-
Yêu1 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu3 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu6 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu10 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu10 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu11 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu23 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu1 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.