- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ mới cưới khẳng định mình là người bảo thủ, không sống thử trước hôn nhân nhưng nhìn bụng cô đêm tân hôn anh điếng người
Vào đêm tân hôn, anh phát hiện trên người vợ mình có những vết rạn da ở bụng, không những vậy trên bụng vợ anh còn có một vết sẹo lớn như mổ.
Là một chàng trai lương thiện nhưng mãi tới năm 30 tuổi, anh Tưởng Thành Lộc mới kết hôn vì điều kiện gia đình. Anh gặp Lâm Kiều Ly, một cô gái xinh đẹp, trẻ trung, kém anh 4 tuổi, qua mai mối. Anh Tưởng cảm thấy mình rất may mắn và biết ơn khi cô chịu lấy một người như anh.
Trong quá trình tìm hiểu, cô Lâm nói mình không bao giờ tán thành quan điểm sống thử trước hôn nhân. Cô tự tin khẳng định mình là người bảo thủ, truyền thống, điều này càng khiến anh Tưởng thêm yêu người vợ tương lai.
Hai người hẹn hò được một tháng thì tổ chức đám cưới. Dù điều kiện không tốt, anh Tưởng vẫn gom đủ 283.000 tệ (gần 1 tỷ đồng) làm đám cưới cho tươm tất. Anh cho rằng, nợ nần không sao cả, sau này từ từ trả cũng hết.
Thế nhưng vào đêm tân hôn, anh Tưởng phát hiện trên người vợ mình có những vết rạn da ở bụng. Anh khẳng định vết rạn này chỉ có ở những phụ nữ từng sinh con, không những vậy trên bụng vợ anh còn có một vết sẹo lớn như mổ.
Nhìn thấy hình ảnh này, anh điếng người, cảm thấy bị lừa dối một cách trắng trợn nên lập tức hỏi vợ. Thế nhưng, cô Lâm không trả lời thẳng mà cứ vòng vo nói anh không tin vợ mình.
Anh lập tức gọi điện cho mẹ vợ để hỏi nhưng bà cũng lảng tránh, còn bảo rằng anh đừng quan tâm đến quá khứ của vợ mình, bây giờ lấy nhau rồi hãy cố gắng sống tốt cho tương lai.
Anh Tưởng tuy hiền lành nhưng không hề ngốc nghếch, anh biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Điều anh cần là sự thành thật của vợ nhưng cô Lâm lại luôn khẳng định mình chưa từng sinh con.
Thấy thái độ của vợ như vậy, anh kiên quyết muốn ly hôn, còn đòi lại số tiền 150.000 tệ (khoảng 500 triệu đồng). Thế nhưng, cô Lâm nói rằng mình chỉ có thể hoàn trả nhiều nhất 30.000 tệ (khoảng 100 triệu đồng).
Không còn sự lựa chọn nào khác, anh Tưởng nhờ tới bên thứ 3 để giải quyết vấn đề này. Sau khi có sự can thiệp của bên thứ 3, mẹ của cô Lâm vẫn phủ nhận việc con gái mình từng sinh con, còn nói rằng đó là vết sẹo của ca phẫu thuật ruột thừa.
Sự việc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, phóng viên cũng tìm tới tận nhà để tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện. Phóng viên đề nghị cô Lâm nên xin lỗi chồng mình nhưng cô nói: "Tôi đối xử rất tốt với anh ấy, muốn sống cùng với anh tới cuối đời, tại sao lại không thể tha thứ cho tôi".
Cô Lâm vẫn cho rằng anh Tưởng ức hiếp mình nên không muốn trả lại số tiền 150.000 tệ.
Qua sự việc này, nhiều người cho rằng kết hôn là việc trọng đại cả đời, đừng tùy tiện chọn một người để cưới khi thấy tuổi tác đã lớn. Trong trường hợp của anh Tưởng, giả sử đòi lại được 150.000 tệ thì sự việc cũng để lại những tổn thất lớn, anh không chỉ mất tiền mà thanh danh còn bị ảnh hưởng.
Đừng vội cưới nếu chưa hiểu được 5 điểm khác biệt lớn giữa hẹn hò và hôn nhân
Sự hoàn hảo - Những khuyết điểm
Bất kỳ ai đang ở trong giai đoạn yêu đương, hầu hết đều rất ý thức về cách họ cư xử. Họ luôn muốn trở nên hoàn hảo nhất trong mắt đối phương. Vì vậy, khi đang yêu, người yêu của chúng ta dường như là người tốt nhất trên thế giới.
Nhưng khi đã kết hôn lại là câu chuyện khác. Sau khi về chung một nhà, hầu hết chúng ta đều để lộ mọi phần trong con người mình cho đối phương, cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Những thói quen, hành vi trước đây chưa từng được thể hiện khi hẹn hò thì nay đều được phô bày tất cả. Ở giai đoạn này, cả hai không còn tìm cách làm hài lòng nửa kia nữa mà là tìm cách chấp nhận con người thật của vợ/chồng mình.
Sự thu hút, quan tâm - Khả năng lắng nghe, thấu hiểu
Cả tình yêu và hôn nhân đều cần có những thành phần riêng để xây dựng và duy trì. Tình yêu thiên về cảm xúc. Sự lãng mạn duy trì khi có sự hấp dẫn giữa một cặp đôi quan tâm sâu sắc đến nhau. Do đó, thành phần chính của giai đoạn yêu đương là sự thu hút và quan tâm.
Trong khi đó, hôn nhân cần cặp đôi hỗ trợ nhau và cùng nhau phát triển, nên nó cần cả hai thấu hiểu nhau. Lắng nghe và thấu hiểu, cảm thông là một quá trình phức tạp. Nó đòi hỏi sự giao tiếp nhiều hơn, sự nhường nhịn và hy sinh nhiều hơn.
Kỳ vọng từ bản thân - Kỳ vọng từ đối phương
Khi bạn yêu, người yêu sẽ trở thành trung tâm trong vũ trụ của bạn. Bạn tự nhiên sẽ làm bất cứ điều gì, bất cứ mọi thứ để thể hiện tình yêu của mình. Bạn luôn cố gắng thay đổi bản thân để khi xuất hiện bên cạnh người ấy, bạn luôn là phiên bản hoàn hảo nhất. Nhìn chung, bạn có xu hướng đặt nhiều kỳ vọng từ bản thân hơn là từ nửa kia.
Nhưng khi bước vào hôn nhân, bạn bắt đầu mong đợi anh ấy/cô ấy hiểu bạn đúng như cách bạn hiểu chính mình. Bước vào hôn nhân, nhiều người mong đợi đối tác hiểu, điều chỉnh và quan tâm đến mình nhiều hơn là thay đổi bản thân. Nhưng họ quên mất rằng việc thay đổi người khác khó khăn thế nào so với thay đổi chính bản thân.
Tình yêu là sự lựa chọn - Hôn nhân là sự cam kết
Yêu người này hay chia tay người kia, đó là một sự lựa chọn. Nó cho phép chúng ta được tự do đến với những người mà mình cảm mến và ra đi khi không còn thấy phù hợp mà không có bất cứ ràng buộc, vướng bận nào.
Mặt khác, hôn nhân là cam kết sẽ đi cùng đối tác bất kể tình huống nào. Một khi bạn kết hôn, bạn trở thành người có trách nhiệm nuôi dưỡng cuộc hôn nhân, như cách bạn nuôi dưỡng chính mình.
Theo GĐ&XH
-
Yêu5 giờ trướcNhà bán phở thì chụp ảnh cưới kiểu gì nhỉ?
-
Yêu13 giờ trướcTRUNG QUỐC - 6 năm bà nội dọn đến sống cùng khiến tôi cảm nhận được tình yêu thương, tình thân ngọt ngào mà trước giờ mình chưa từng cảm thấy. Ngày bà mất, điều bất ngờ đã xảy ra.
-
Yêu17 giờ trướcCon gái đi lấy chồng rồi, phải chăng bố mẹ mình sẽ luôn ở sau bố mẹ chồng trong danh sách ưu tiên?
-
Yêu1 ngày trướcNgay trong ngày vui, cặp đôi đã không thể cử hành đám cưới vì trò chơi xấu của chồng cũ cô dâu.
-
Yêu1 ngày trướcNói gì thì nói, dù tôi là đàn ông nhưng tôi cũng không thể phản đối khi nhiều phụ nữ nói: Mẹ chồng cũng là một "thời tiết xấu" trong hôn nhân. Thế nên, như cái tít bài kỳ này: "Làm sao để yêu được mẹ chồng?", hẳn nhiều phụ nữ sẽ… buông tờ báo xuống. Cơ mà từ từ, bạn rảnh không, đọc thử cái đã…
-
Yêu1 ngày trướcKhi ấy, chồng cũ lại tìm đến tôi, khóc lóc cầu xin tha thứ. Cảm thấy cả hai không còn khả năng quay lại nên tôi từ chối. Tuy nhiên tôi cũng cho chồng cũ vay 1 tỷ để anh làm lại từ đầu.
-
Yêu2 ngày trướcHai năm sau khi ly hôn, công việc kinh doanh dần khởi sắc nhưng tôi chưa bao giờ quên vợ cũ và con trai.
-
Yêu2 ngày trướcRửa bát là chuyện nhỏ nhưng mẹ chồng lại làm ầm ĩ và phản ứng khiến con dâu không thể nào hiểu nổi.
-
Yêu2 ngày trướcTôi bị dày vò suốt bao năm như vậy và đã cầm trên tay kết quả ADN mà anh chưa hài lòng.
-
Yêu2 ngày trướcCòn nhớ ngày đó, sau khi ly hôn được 4 tháng chồng cũ đã vui vẻ lấy vợ mới, còn tôi phải mang tiếng gái một đời chồng ở tuổi 22.
-
Yêu2 ngày trướcTại sao khi có mọi thứ trong tay, lòng thủy chung của người đàn ông lại dễ dàng bị lung lay, dễ dàng thay lòng đổi dạ?
-
Yêu2 ngày trướcVốn dĩ bà thông gia sẽ chăm sóc con gái ở cữ vì con bé đang ở với ông bà mà, tôi lên ở cùng để chăm con dâu, chăm cháu cũng không tiện. Nhưng không ngờ bà thông gia lại đổ bệnh, không thể chăm con gái được nên tôi đành tới chăm sóc con dâu và cháu nội một thời gian.
-
Yêu3 ngày trướcBức xúc trước lời ẩn ý của bố chồng, tôi nói một tràng dài, tuôn hết những gì mình nghĩ.