- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Xinh đẹp thuộc hàng top nhưng yêu ai cũng bị bỏ rơi, một câu nói của mẹ khiến tôi tỉnh ngộ
Chinh học múa từ bé, lớn lên thành sinh viên trường nghệ thuật, khí chất rất tốt nhưng lần nào yêu cũng bị "đá" khiến cô rất hoài nghi về bản thân.
Chinh năm nay 26 tuổi, từ nhỏ chơi thân với 1 vài cô bạn hàng xóm. Lớn lên, mỗi người một cách sống, mỗi nơi làm việc khác nhau, hơn nữa bạn bè đều đã kết hôn, mỗi khi tụ tập là nói chuyện chồng con khiến người còn son rỗi như Chinh thấy rất lạc lõng.
Trước đây Chinh từng nói với bạn bè rằng trước năm 25 tuổi, nhất định sẽ lấy chồng. Thực tế trong những năm Đại học, cô từng yêu vài lần nhưng chẳng đi đến đâu, hơn nữa lần nào cũng là bị người ta chia tay trước, nói hai người không hợp. Chinh nghĩ thế nào cũng không ra, cảm thấy mình trưởng thành không tệ, dáng người cũng rất tốt, yêu đương thì chuyên tâm 1 lòng 1 dạ, chẳng hiểu sao lại bị người khác bỏ rơi?
Chinh học múa từ bé, lớn lên thành sinh viên trường nghệ thuật, khí chất rất tốt. Chỉ có một điều dở là cô quá cuồng phim Hàn. Đặc biệt hâm mộ chuyện tình yêu lãng mạn trong phim, Chinh cảm thấy một ngày nhất định phải tìm được người giống như các chàng nam chính, cũng tự biến bản thân mình thành nữ chính.
Mỗi lần có bạn trai là Chinh lại muốn cùng người ấy “diễn” 1 số cảnh chỉ thấy trong phim Hàn, chẳng hạn như hai người cùng nhau tản bộ trong mưa, cùng nhau đi ra biển nghe tiếng sóng, hoặc là ngồi bên bờ biển thưởng thức hoàng hôn đẹp như cổ tích... Trong đầu Chinh luôn nghĩ ra rất nhiều tình tiết lãng mạn, cảm thấy mình nhất định phải trải qua thời gian yêu đương vui vẻ, nhưng thế nào cũng không thể tưởng tượng được, mỗi mối tình đều kết thúc trong bẽ bàng.
Trong khoảng thời gian này, Chinh càng nghĩ càng buồn, mỗi ngày ở nhà tâm tình đặc biệt sa sút. Cô thậm chí hoài nghi có phải mình muốn độc thân cả đời hay không? Dù sao lần nào cũng đều là bị người khác bỏ rơi, thời gian dài sẽ mất đi lòng tin vào hôn nhân. Hôm đó ăn cơm tối xong, Chinh lại ở trong phòng than thân trách phận. Sau đó, nghe được mẹ ở trong phòng khách vừa xem phim truyền hình vừa nói: "Bộ phim này quá lãng mạn đến phi thực tế rồi. Đời thực còn phải lo cơm - áo - gạo - tiền, sao mà có tình yêu mộng mơ thế?” Chinh biết những lời này của mẹ là nói cho mình nghe. Cô suy nghĩ một chút đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được vì sao mình lại có nhiều mối tình thất bại như vậy.
Chinh nghĩ đến những năm gần đây, sự hiểu biết của cô về tình yêu đều dựa trên phim Hàn, hy vọng mình có thể được sủng ái như nữ chính, có thể có một mối tình đẹp đẽ, cho nên cô luôn dùng ánh mắt của nữ chính phim Hàn để tìm bạn trai. Nhưng trong cuộc sống thực tế, tình yêu đẹp như vậy có bao nhiêu? Ít nhất trong phim truyền hình còn có biên kịch sáng tác ra câu chuyện mơ mộng và những nhân vật trong mơ, ngoài đời tất cả mọi người đều là người bình thường mà thôi, ai cũng đều phải trải nghiệm cuộc sống nhiều thử thách.
Mặc dù tất cả mọi người đều thích phim Hàn, nhưng cuối cùng chẳng phải đều sẽ trở về với thực tế là những lo toan cơm - áo - gạo - tiền? "Tình yêu" là tình yêu, là gia vị cuộc sống, nhưng “bánh mì” hay cái ăn cái tiêu là cần thiết. Nếu một người luôn luôn đắm mình trong phim, có đối phương nào mà không cảm thấy mệt mỏi, yêu mấy rồi cũng có lúc tan!
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu8 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu13 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu13 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu17 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu21 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.