- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Yêu chồng nhưng luôn mặc cảm vì vẻ ngoài của anh
Anh là một giám đốc công ty rất có năng lực và thành công. Tôi hạnh phúc và không có gì phàn nàn về anh, ngoại trừ anh lùn, béo và hói.
Đây là chia sẻ của một phụ nữ 36 tuổi, đang rất thành công trong sự nghiệp ngân hàng tại Singapore. Luôn mặc cảm về nhan sắc của chồng, nhưng chị không dám nói ra. Một lần, chị đã thuê người đóng giả chồng cùng tham gia tiệc, việc đó khiến chị thấy tự hào, hạnh phúc.
Tôi rất tự hào có một sự nghiệp thành công trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư. Tôi có 3 con và chúng tôi có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng để có những điều này không hề dễ dàng, tôi đã phải làm việc chăm chỉ trong suốt những năm đầu, bắt đầu như một tân binh.
Trong những dự án đầu tiên, tôi gặp chồng tôi, Jeremy. Anh là một trong những giám đốc công ty đang quản lý một đối tác lớn. Anh là một trong những người đàn ông tử tế nhất tôi từng gặp trong công việc, ngoài ra anh cũng rất có năng lực và thành công.
Cái duyên đưa đẩy chúng tôi trở thành một cặp. Jeremy lớn hơn tôi 10 tuổi và anh đã ở vị trí cao, trong khi tôi còn là người mới.
Một thời gian ngắn sau khi kết hôn, tôi đã phải nghe những lời bình luận và bàn tán không hay từ những người xung quanh về chồng mình, rằng Jeremy già, lùn, mập và bị hói đầu, trong khi tôi được đánh giá là người có ngoại hình đẹp. Các đồng nghiệp của tôi không tin rằng tôi yêu Jeremy thực sự mà chỉ bởi sự giàu có của anh.
Nhưng tôi vẫn hạnh phúc và chúng tôi có 3 đứa con. Tôi không có gì phàn nàn về anh, ngoại trừ điều trên... Tôi đã giữ điều này cho bản thân mình và không bao giờ nói với ai.
Tuy nhiên, là một nữ doanh nhân nên tôi thường xuyên phải xuất hiện tại các sự kiện cộng đồng cũng như các buổi gặp gỡ đối tác. Trong lần đầu tiên được mời đến một cuộc họp với các đối tác sau khi kết hôn, tôi đã rất xấu hổ khi giới thiệu chồng mình với các đối tác vì anh quá xấu trai. Tôi lo ngại rằng điều này sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của mình.
Kể từ lần đó về sau, tôi đã thuê một người đàn ông hộ tống và đóng giả làm chồng của mình cho những lần xuất hiện tại các sự kiện cộng đồng cũng như những lần gặp gỡ đối tác. Bản thân Jeremy không hề hay biết về hành động này của vợ.
Chia sẻ với truyền thông, nữ doanh nhân này cho biết cô không làm điều gì sai vì cô không hề phản bội chồng mình mà chỉ nhằm bảo vệ hình ảnh của cô. Cô thừa nhận rằng đây là một hành động lừa dối, tuy nhiên cô không vượt qua được mặc cảm về ngoại hình của chồng mình.
Sau khi câu chuyện về nữ doanh nhân này được truyền thông Singapore đăng tải đã gây nên những tranh luận trái chiều từ cộng đồng mạng nước này. Nhiều người ủng hộ hành động của nữ doanh nhân và cho rằng điều quan trọng là cô vẫn yêu chồng mình, trong khi đó không ít người lại cho rằng nếu yêu chồng mình thực sự thì ngoại hình không còn là vấn đề và cô phải luôn tự hào về anh ta.
Theo Giadinh.suckhoedoisong.vn
-
Yêu5 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu7 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu9 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu12 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu16 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu16 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu17 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu1 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.