Hành động "mời trộm vào nhà" bằng 6 từ của cô vợ đãng trí khiến chồng khóc dở mếu dở

Chẳng rõ nghĩ ngợi thế nào mà người vợ lại đểtấm biển chỉ dẫn ngay cửa ra vào.

Chẳng rõ nghĩ ngợi thế nào mà người vợ lại đểtấm biển chỉ dẫn ngay cửa ra vào.

"Chắc tôi phải mua cái tủ kính về rồi vứt con vợ tôi vào đấy cất thôi các ông ạ. Sáng tôi đi làm vội quá quên khoá nhà, đến công ty rồi nhắn cho vợ để khoá chiều anh về trước còn nấu cơm nấu nước.

Nó dạ dạ vâng vâng xong còn bảo em để khoá ở chỗ kín lắm sợ anh không tìm thấy, em có để cả dấu hiệu cho anh luôn rồi đấy.

Và cái gọi là dấu hiệu của nó đây các ông ạ. Có khi nó nghĩ chỉ tôi mới đọc được chữ nó viết thì phải. May mà khu này an ninh tốt chứ không từ sáng đến giờ trộm nó bê cả móng nhà đi rồi ạ. Vợ với chả con chán thật".

Đây là chia sẻ thật mà như đùa trên mạng xã hội một anh chồng trên. 

Hành động mời trộm vào nhà bằng 6 từ của cô vợ đãng trí khiến chồng khóc dở mếu dở-1

Người vợ quả thật hết mực chu đáo.

Người vợ của anh đã để chìa khoá lại cho chồng có thể vào nhà khi tan làm. Người vợ thậm chí còn chu đáo quá mức khi đặt tờ giấy nhắc đặt trước nơi cất chìa khoá cho chắc. 

Dòng chữ to, rõ ràng trên nền giấy trắng và ai đi qua cũng đều đọc được: "Em để khóa ở đây nhé".

Đọc tấm biển nhiều dân mạng không khỏi bật cười và thấu hiểu cho cảm xúc của người chồng khi đứng trước cửa nhà. Quả thật thần may mắn đã gõ cửa gia đình họ khi không có tên trộm nào phát hiện, bê luôn cả nhà họ đi!

 

theo Thế giới trẻ


cô vợ trẻ

Cộng đồng mạng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.