Bí mật về đại gia khuynh đảo phố núi với đám cưới 50 tỷ

Mấy ngày nay, cái tên Nguyễn Thị Liễu (ở thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), nữ đại gia mạnh tay chi gần 50 tỷ đồng tổ chức đám cưới cho con trai với sự góp mặt của dàn siêu xe và siêu sao, được nhắc nhiều trên báo chí. Thân thế của người phụ nữ lắm tiền nhiều của này thực hư thế nào, không phải ai cũng rõ.

Mấy ngày nay, cái tênNguyễn Thị Liễu (ở thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), nữ đại giamạnh tay chi gần 50 tỷ đồng tổ chức đám cưới cho con trai với sự góp mặt củadàn siêu xe và siêu sao, được nhắc nhiều trên báo chí. Thân thế của ngườiphụ nữ lắm tiền nhiều của này thực hư thế nào, không phải ai cũng rõ.


Năm gặp có 3-4 lầnnhưng rất tình cảm

Mấy ngày sau khi đám cưới"khủng" kết thúc, mọi thông tin về bà Liễu hầu như không ai biết. Gọi vào sốđiện thoại thường dùng của bà luôn trong tình trạng "Xin quý khách gọi lạisau". Tìm đến tận nhà chỉ thấy ngôi biệt thự đứng sừng sững cùng với cánhcổng sắt được khóa trên, chốt dưới. Hỏi những người hàng xóm xung quanh làbiết bà Liễu đi đâu không, tất cả đều lắc đầy quầy quậy "không biết".

Theo thông tin những ngườidân quanh nhà bà Liễu cung cấp, dù trú quán tại thị trấn Tây Sơn nhưng bàLiễu rất ít khi sống tại đây. Một năm họ cũng chỉ gặp bà độ 3-4 lần.

Bí mật về đại gia khuynh đảo phố núi với đám cưới 50 tỷ
Bà Nguyễn Thị Liễu 

"Phần lớn thời gian bà chủ yếu sống ở Thái Lan", mộtngười hàng xóm cho biết.

Những người hàng xóm được hỏiđều cho rằng bà Liễu là một người dễ gần, sống tình cảm với bà con lối xóm.

Trước đó, chia sẻ về đám cướirình rang của con trai với chi phí gần 50 tỷ cùng với sự góp mặt cả một đoànsiêu xe và siêu sao, nữ đại gia Nguyễn Thị Liễu cho biết: "Đi ra ngoài, đượcthấy nhiều điều mới lạ, tôi thường nghĩ về những người dân quanh năm vất vảkhông có điều kiện tham dự những sự kiện lớn. Vì thế tôi đã quyết định tổchức đám cưới hoàn toàn tại Hương Sơn, vừa là nơi nguồn cội vừa có tình cảmxóm làng gần gũi, đồng thời tôi rất mong đám cưới của con trai tôi có thểphần nào đó mang tới những điều mới lạ đối với bà con".

"Tôi chỉ mong bằng khả năngcủa mình có thể lo cho các con và đối đãi tốt nhất với bạn bè và mọi ngườixung quanh.

"(...) Tôi được biết đông đảobà con nhân dân tại đây rất yêu mến và mong được gặp các ca sỹ như Đàm VĩnhHưng, Phi Nhung, Quang Lê… vì thế tôi đã cố gắng liên hệ mời họ về để bà concó dịp nghe họ hát. Bản thân tôi cũng đi lên từ những ngày gian khó và trongcuộc sống từ xưa đến nay, tôi chưa lúc nào quên vẫn còn nhiều hoàn cảnhthiếu may mắn đang sống vất vả, không chỉ tại miền Trung mà còn ở rất nhiềunơi trên đất nước. Trong mọi sự tôi đều chân tình hết mức, tôi tin là mọingười đều hiểu tôi thôi".

Đổ vỡ gia đình

Một cán bộ địa phương chobiết, gia đình bà Liễu vốn là Việt kiều ở Thái Lan. Sau khi đất nước thốngnhất, về nước, mọi người thường gọi bà Liễu với cái tên tục là Liễu Mạnh(tên của bà ghép với tên của thân phụ - PV). Không lâu sau, bà lập gia đìnhvới người đàn ông tên Dũng. Ngày cưới, tất cả họ hàng nội ngoại ai cũng mừngcho đôi vợ chồng trẻ. Thời đó, có biết bao nhiêu người nhìn vào gia đình bàmà ước ao có một cuộc sống như thế. Vợ trẻ đẹp, chồng vừa có tài vừa cótiền. Được biết, chồng của bà Liễu ngày đó đi xuất khẩu lao động từ Cộng hòaLiên bang Đức về.

Cuộc sống của đôi vợ chồngtrẻ trôi qua từng ngày trong ngôi nhà hạnh phúc khi người vợ mở tiệm maymặc, chồng bán hàng tạp hóa. Hạnh phúc của họ càng được nhân lên khi lầnlượt hai đứa con chào đời. Kinh tế của hai người vốn dĩ đã khấm khá nay càngđầy đủ hơn khi thị trấn Tây Sơn trở thành khu vực sầm uất về hàng hóa ở khukinh tế biên giới phía tây Hà Tĩnh.

Thế nhưng cuộc đời bà NguyễnThị Liễu bắt đầu rẽ sang một ngã khác khi người chồng không chịu bó mìnhkinh doanh vụn vặt ở cửa hàng tạp hóa mà đứng ra làm chủ lô đề. Sau một thờigian đánh vật với lô đề, gia đình bà Liễu vỡ nợ. Bao nhiêu vốn liếng tíchcóp đều đội nón ra đi. Sau khi vỡ nợ, người chồng lại tiếp tục sa vào nghiệnngập.

Khi cuộc sống gia đình khôngthể vực lại được, hai người buộc phải chia tay. Bà Liễu ở lại nuôi hai con.Người chồng lập gia đình với người phụ nữ khác, nay sinh sống ở TP Vinh,Nghệ An.
 

Liễu "hàng con"

Hỏi về sự giàu có của bàLiễu, mọi người đều nói là do buôn bán mà ra, thế nhưng không ai biết bàbuôn bán mặt hàng gì. Theo nhiều thông tin thì bà Liễu buôn bán "hàng con"(động vật quý hiếm). Có người bảo, nói đến Liễu "hàng con" thì sẽ biết ngaylà nói đến bà Nguyễn Thị Liễu.

Theo tìm hiểu của chúng tôi,công việc buôn bán của bà Liễu không chỉ bó hẹp ở các nước trong khu vựcASEAN mà còn ở cả một số nước phương Tây. Những nước mà bà Liễu tập trungbuôn bán nhiều nhất là Thái Lan, Lào và Malaysia.

Cũng theo thông tin từ nhữngngười buôn bán hàng con ở thị trấn Tây Sơn, để vận chuyển hàng đến các thịtrường, việc bà Liễu thuê máy bay chuyên chở là chuyện bình thường.

Một số người cho biết, bàLiễu trở nên giàu có từ 10 năm trở lại đây. Bà được xem là một trong haingười phụ nữ giàu nhất ở cái thị trấn nhỏ bé nhưng nổi tiếng ở miền Trungnày. Nói về những phụ nữ giàu ở đây, người dân Hương Sơn luôn truyền miệnghai cái tên là Hiền "bò húc" (Bà Hiền kinh doanh nước giải khát Redbull) vàLiễu "hàng con".

Không chỉ giàu có, hai ngườiphụ nữ này còn được biết đến như những giai nhân phố núi. Được biết bà Liễunăm nay 43 tuổi, bà Hiền chừng 35-37 tuổi.

Theo Khoahọc&Đời sống



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.