Bị đâm chết vì ấn dao vào tay bạn gái bảo "đâm anh đi"

Người tình hơn 17 tuổi vứt dao trước mặt thách người yêu: "Em không tin thì đâm anh đi"...

Người tình hơn 17 tuổi vứt dao trước mặt thách người yêu: "Em không tin thì đâm anh đi"...

Ngày 31-1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Thị Thúy Huỳnh (SN 1987, ngụ Vĩnh Long) tám năm tù về tội giết người . Bị cáo Huỳnh bị truy tố theo khoản 2 Điều 93 , có khung hình phạt 7-15 năm tù.

Theo hồ sơ, Huỳnh và anh Trần Tôn Bình (SN 1970, ngụ TP.HCM) có quan hệ tình cảm. Cả hai sống chung như vợ chồng tại một phòng trọ trên địa bàn quận 7.

Bị đâm chết vì ấn dao vào tay bạn gái bảo đâm anh đi - Ảnh 1.

Bị cáo Huỳnh cho tay vào còng về trại giam.

Tối 15-3-2017, cả hai hẹn gặp nhau, anh Bình chở Huỳnh đến uống cà phê ven sông Ông Lớn ở Khu dân cư Trung Sơn (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).

Tại đây, lấy lý do anh Bình có bạn gái mới nên Huỳnh đòi chia tay. Tuy nhiên, anh Bình không thừa nhận. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra cự cãi. Tức vì Huỳnh không tin mình, anh Bình lấy ra con dao ấn vào tay Huỳnh nói: "Em không tin thì đâm anh đi".

Cả hai giằng co khiến Huỳnh ngã lên người anh Bình và bị con dao đâm trúng. Huỳnh rút dao ra thì ngã lên ghế, anh Bình chồm dậy ôm chặt vai Huỳnh.

Lúc này, Huỳnh cầm dao đâm loạn xạ vào người anh Bình. Anh Bình bị đâm trúng loạng choạng bỏ đi ra ngoài. Quản lý quán cà phê thấy trên người anh Bình dính đầy máu nên gọi xe đưa đi cấp cứu. Huỳnh cũng bị giữ lại và công an đến giải quyết

Anh Bình do vết thương quá nặng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Theo Pháp luật TPHCM

người tình

đâm chết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.