Cháu gái sát hại bà nội để lấy 500 ngàn

Bao nhiêu năm sống chung dưới sự yêu thương của bà nội, không ai có thể ngờ rằng một ngày, Phạm Thị Mỹ Dung lại ra tay sát hại bà...

Bao nhiêu năm sống chung dưới sự yêu thương, nuôi nấng của bà nội, không ai có thể ngờ rằng một ngày, Phạm Thị Mỹ Dung (SN 1999, ở thôn An Hòa, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) lại ra tay sát hại bà của mình.

Chân dung đối tượng Phạm Thị Mỹ Dung.

Cháu gái bóp cổ bà

Những ngày qua, người dân địa phương xôn xao bàn tán về cái chết của cụ Lương Thị Lạc (SN 1924, ở thôn An Hòa). Điều mọi người không ngờ đến, hung thủ gây án không phải người xa lạ mà chính là cháu nội gái của nạn nhân. 

Theo đó, khoảng 18h ngày 31/7, anh Phạm Văn Lượng (cháu nội cụ Lạc) qua nhà tìm nội thì phát hiện cụ Lạc đang nằm đắp chăn trên giường. Cứ tưởng cụ Lạc bị bệnh nên anh lại sờ trán thì phát hiện cụ đã chết từ trước đó. Quá hốt hoảng, anh Lượng liền chạy về báo cho gia đình, đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Anh Lượng kể: “Nội ở một mình nên hàng ngày nếu không qua nhà tôi ăn cơm thì nội đến nhà cô Bình (con gái nạn nhân – PV). Nhưng cả ngày hôm trước và ngày hôm ấy tôi không thấy nội qua ăn cơm. Chiều đó, đi ngang qua nhà cô Bình, cô bảo 2 ngày nay không thấy nội qua ăn cơm nên tôi liền đến nhà tìm nội thì phát hiện sự việc”.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Chánh và Cơ quan CSĐT công an huyện Phù Mỹ đã có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ sự việc. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trên cổ nạn nhân xuất hiện vết bầm do lực của tay người khác bóp mạnh dẫn đến tử vong. Do đó, cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án giết người. 

Tuy nhiên, cụ Lạc thuộc dạng hộ nghèo ở địa phương, ngôi nhà cụ ở cũng là nhà tình thương do nhà nước cấp. Vậy mục đích của hung thủ khi giết cụ Lạc là gì?

Sau khi lấy lời khai của những người thân trong gia đình nạn nhân và hàng xóm gần nhà cụ Lạc, một manh mối được hé lộ là chiều ngày 29/7, người dân thấy cháu nội của cụ Lạc tên Phạm Thị Mỹ Dung bỏ nhà đi lâu nay, bỗng nhiên quanh quẩn tại địa phương. Từ manh mối này, cơ quan điều tra nhận định cái chết của cụ Lạc có liên quan đến đứa cháu nội này. 

Sau hơn một ngày truy tìm, Công an huyện Phù Mỹ đã bắt được Dung khi đối tượng đang lẩn trốn ở nhà một người bạn tại địa phương. Đối tượng được đưa về trụ sở công an lấy lời khai ban đầu. Chỉ sau vài câu hỏi, đứa cháu nội này đã cúi đầu nhận tội.

Di ảnh nạn nhân.

 Theo đó, trước khi gây án, Dung làm thuê làm mướn kiếm sống ở tỉnh Gia Lai và quen với một bạn trai quê ở xã Mỹ Cát (huyện Phù Mỹ) rồi có thai 5 tháng với anh này.

Trưa 29/7, Dung đón xe khách từ Gia Lai về Mỹ Cát gặp người yêu để giải quyết chuyện tình cảm nhưng không gặp được. Sau đó, cô bắt xe ôm về thôn An Hòa. Do không có tiền trả nên Dung giả vờ bảo lái xe ngồi đợi ở một ngôi nhà vắng chủ ở thôn An Hòa để vào nhà lấy tiền ra trả. 

Dung khai nhận: “Ở quê nếu không ở nhà nội thì tôi ở nhà cô Bình. Hôm đó, tôi định về nhà cô Bình nhưng do trước đây đã từng trộm lúa của cô và đang mang thai nên tôi không dám vào nhà mà ra trốn ở phía sau, rồi ngủ ở đó lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau tôi tỉnh dậy, đang còn chưa biết làm gì thì tôi thấy bà nội ở nhà cô đi về lại nhà của bà nên tôi đi theo sau lưng nội”.

Về đến nhà, thấy cụ Lạc mở cửa nhà và quét sân, Dung lẻn vào tìm đồ ăn. Sợ bà nội phát hiện, Dung chui vào gầm giường nhà trên trốn. Lúc 10h cùng ngày, bà Lạc dọn giường chiếu thì phát hiện Dung đang nằm dưới gầm giường nên nắm tóc kéo ra.

Sợ cụ Lạc la lên nên Dung bóp miệng cụ. Sau khi bị bà nội nắm đầu, Dung vừa gỡ tóc vừa bóp cổ cho đến khi bà nằm bất động. Thấy nội đã tắt thở, Dung lấy tấm chăn đắp lên người bà và lục túi áo lấy 570 ngàn đồng rồi đóng cửa bỏ trốn. 

Hiện tại, cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Mỹ vừa chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người của đối tượng Phạm Thị Mỹ Dung.

Mong pháp luật khoan hồng

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cụ Lạc có 5 người con, 3 trai, 2 gái. Dù cuộc sống gia đình nghèo khó nhưng vợ chồng cụ Lạc cũng cố gắng nuôi các con nên người. Đến tuổi trưởng thành, vợ chồng cụ dựng vợ gả chồng cho các con. Duy chỉ có người con gái út là bà Phạm Thị Bình vẫn ở vậy với cha mẹ. 

Năm 2007, bố của Dung bị bệnh qua đời, mẹ bỏ đi biệt xứ nên 6 anh chị em của Dung được cụ Lạc nuôi nấng. Cách đây 4 năm, cụ ông qua đời, cụ Lạc vì thế cũng buồn tủi và bảo với con cháu để mình ra ở riêng.

Chính quyền địa phương thấy hoàn cảnh nghèo khó của cụ nên xây cho cụ ngôi nhà tình thương để cụ có chỗ che mưa che nắng. Trong khi đó, các anh lớn của Dung cũng có vợ có chồng ra ở riêng, còn 3 chị em Dung vẫn ở chung với cô Bình.

Bà Bình cho biết: “Từ ngày mẹ ra ở riêng, mấy chị em con Dung ở với tôi, nhưng tính tình của nó lại khác với mấy đứa em của nó. Mấy đứa em ngoan hiền bao nhiêu thì tính nó lại láu lắt bấy nhiêu. Ở trong nhà nhưng nhiều lần nó lấy trộm tiền của tôi tiêu xài, không có thì nó trộm lúa đem bán lấy tiền. Rồi cách đây 3 năm nó bỏ nhà đi mà không nói với tôi một tiếng nào cả”.


Ngôi nhà của nạn nhân.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong thời gian ở bên ngoài, nhiều lần Dung về lại quê và ở tại nhà cụ Lạc. Dù về quê nhưng Dung chỉ ở nhà bà nội vài đêm rồi lại đi, chứ không qua thăm các bác, các cô đều ở xã Mỹ Chánh. Tuy nhiên, vẫn chứng nào tật nấy, lợi dụng các bác, các cô sơ hở là Dung lại lẻn vào nhà những người thân của mình để trộm cắp tiền bạc, điện thoại rồi bỏ trốn.

Ông Phạm Văn Cúc (62 tuổi, con trai cả cụ Lạc) cho biết: “Mỗi lần con Dung về quê rồi trộm cắp tiền bạc trong gia đình, chúng tôi đều biết nên cũng khuyên bảo nó nhưng nó không nghe. Nghĩ con cháu trong nhà, với lại tuổi thơ của nó cũng bất hạnh nên chúng tôi cũng bỏ qua. Không ngờ lần này nó lại ra tay sát hại bà nội của nó như vậy”.

Nhìn di ảnh của mẹ, ông Cúc rưng rưng nước mắt: “Mẹ tôi một đời làm lụng nuôi các con, các cháu khôn lớn nên người, ấy vậy mà nay bị chính đứa cháu mình từng nuôi nâng ẵm bồng sát hại. Quả là nỗi đau quá lớn đối với gia đình. Dẫu biết rồi ai cũng phải về với ông bà tổ tiên, nhưng cái cách cụ đi như thế thật là chua xót đắng cay. Cụ đi mà không thể nhắm mắt được”.

Cụ Lạc bị sát hại, nhưng hung thủ lại là cháu nội của mình, đó là bi kịch của gia đình. Dù vậy, với rộng lượng bao dung của những người làm bác, làm cô, gia đình vẫn mong muốn pháp luật khoan hồng với đứa cháu này.

“Ngay từ nhỏ anh em của Dung đã chịu nhiều thiệt thòi bất hạnh. Bây giờ sự việc đau lòng cũng xảy ra rồi, bà nó cũng đã mất rồi, giờ trách nó thì mình vẫn trách, nhưng nó còn quá nhỏ, lại đang mang thai nên tôi vẫn mong muốn pháp luật khoan hồng, để nó có thể làm lại cuộc đời”, ông Cúc bộc bạch.

Cũng giống như người anh của mình, bà Bình tự trách mình: “Sự việc xảy ra, chúng tôi cũng có một phần trách nhiệm. Bố nó mất, mẹ nó bỏ đi, đáng lẽ chúng tôi phải quan tâm dạy dỗ, bảo ban nó, nhưng chúng tôi chưa làm tròn trách nhiệm, để con cháu trở nên hư hỏng. Giờ trách nó nhưng cũng phải trách nhiệm, mình phải gánh trách nhiệm cùng với nó. Tôi tin, bây giờ nó cũng ăn năn hối lỗi về những gì nó đã gây ra”.

Ông Ngô Tấn Minh, Trưởng thôn An Hòa, cho biết: “Hồi giờ ở địa phương chưa xảy ra vụ việc nào đau lòng như vậy. Đó là bi kịch quá lớn đối với gia đình cụ Lạc. Ở địa phương, cụ là người sống hòa đồng, được mọi người kính trọng.

Đối với Dung, nhiều năm nay cô bỏ nhà đi nên địa phương không quản lý được. Với hành vi tội lỗi của mình, rồi đây Dung sẽ phải trả giá cho tội ác mình bằng những năm tháng dằn vặt trong chốn lao tù”.

Theo PLO


tin tức trong ngày

cháu gái sát hại bà nội


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.