- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đôi nam nữ ôm nhau chết: "Quấn quýt nhau dữ lắm"
Đôi nam nữ ôm nhau chết trên vỉa hè được gia đình cho biết hai người rất quấn quýt nhau trước Tết.
Đôi nam nữ ôm nhau chết trên vỉa hè được gia đình cho biết hai người rất quấn quýt nhau trước Tết.
Đôi nam nữ ôm nhau chết được người dân đi tập thể dục phát hiện vào rạng sáng 11/3 trên vỉa hè thuộc khóm 5, phường 6, TP Sóc Trăng.
Nạn nhân được xác định là Trần Văn Út (27 tuổi, ngụ xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) và Trần Thị Hồng (30 tuổi, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng).
Được biết hai năm nay Hồng là nhân viên của quán nhậu trên đường Phú Lợi, TP Sóc Trăng. Đúng một tuần trước, chị chuyển đến làm ở làng nướng trên đường Nguyễn Văn Linh, cách quán cũ khoảng 1 km. Sau giờ làm hàng đêm, Út đưa Hồng về nhà trọ mà hai người thuê để sống với nhau suốt hai năm qua.
Mẹ của Út là bà Trần Thị Oanh (62 tuổi) cho biết: Gia đình bà rất nghèo, Út có 7 anh em. Sau khi cha mất cách nay 10 năm, Út rời quê lên TP.HCM làm thuê. Hai năm trước, Út và Hồng đưa nhau về Sóc Trăng sinh sống.
Hiện trường nữ nhân viên quán nhậu nằm chết trên vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh ở Sóc Trăng (Ảnh TTT) |
"Hai đứa sống với nhau như vợ chồng nhưng tôi chưa biết được cha mẹ Hồng ở đâu. Trước Tết, Út có đưa Hồng về chơi vài ngày, hai đứa quấn quýt nhau dữ lắm", bà Oanh chia sẻ.
Hay tin Hồng bị đâm chết, người dân xã Tài Văn đã tỏ ra tiếc thương cho cô gái được cho là có nhan sắc ở ấp Chắc Tưng. Chị này lớn lên trong gia đình nghèo gần chợ Tài Văn, cha mẹ ly hôn và Hồng cũng có tình duyên trắc trở.
"Vài năm trước Hồng sống với cha trong căn nhà tình thương. Sau khi chia tay chồng, chị này đưa con gái với cha đi đâu không ai biết. Căn nhà tình thương bỏ hoang nhiều năm nên hư hỏng, chỉ còn lại vài bức tường", hàng xóm của cô gái xấu số kể.
Như thông tin trước đó, sau khi khám nghiệm tử thi, công an phát hiện chị Hồng có nhiều vết đâm trên ngực trái, phải. Con dao cán vàng dài hơn 20 cm xuyên vào ngực trái của Út và cả hai mất máu cấp dẫn đến tử vong.
Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện trong ví của chị Hồng có giấy tờ tùy thân, thẻ ATM, giấy mua hàng trả góp và nạn nhân còn đeo nữ trang bằng vàng.
Kiểm tra túi của Út, nhà chức trách thu được chiếc điện thoại. Xem tin nhắn và nhật ký cuộc gọi, cơ quan chức năng liên lạc được với người thân của cả hai người.
"Trước khi xảy ra vụ việc, Út có nhắn tin với chị của chị Hồng, nội dung 'Chắc chị sẽ không còn gặp lại em chị nữa'", một cán bộ có trách nhiệm cho biết.
"Nhận định ban đầu thì người nam đâm người nữ thiệt mạng rồi tự tử", lãnh đạo Công an Sóc Trăng nói.
|
Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường |
Một người dân ở đối diện hiện trường, cho biết: ''Vào khoảng 4 giờ sáng, chúng tôi nghe tiếng kêu thất thanh của một giọng con gái nhưng vì địa bàn này vốn phức tạp nên chúng tôi cũng không quan tâm, hơn nữa nghĩ chắc trai gái đi chơi đùa giỡn với nhau. Không ngờ sáng ra thấy mọi người la hét khi thấy hai thi thể nằm bên đường''.
Theo một người dân khác, họ thấy bên tay trái của cô gái có nhiều vệt máu chảy ra. Nghi vấn cái chết này có thể xuất phát từ quan hệ tình cảm vì cả 2 người được xác định còn rất trẻ. Nhiều người dự đoán, có khả năng do ghen tuông nên người con trai đã sát hại người con gái tự tử.
Sự việc khiến nhiều người dân hiếu kỳ tập trung rất đông tại hiện trường theo dõi vụ việc, khiến giao thông qua đây bị ảnh hưởng.
Theo Thanh Thanh (Đất Việt)
-
Pháp luật1 ngày trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật2 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật3 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật3 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật3 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật4 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật4 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật5 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...