Giết người vì ghen hộ anh trai

Căm tức vì anh trai bị người yêu bỏ, Thướng liên tục gây sự với gia đình cô gái. Thậm chí, hắn còn vung dao chém khiến cha cô gái tử vong.

Căm tức vì anh trai bị người yêu bỏ, Thướng liên tục gây sự với gia đình cô gái. Thậm chí, hắn còn vung dao chém khiến cha cô gái tử vong.

Mới đây, phiên tòa sơ thẩm được TAND tỉnh Hà Giang xét xử lưu động tại sân UBND huyện Hoàng Su Phì, thu hút hàng ngàn người dân tham dự. Tại phiên tòa, bị cáo Nông Đức Thướng (dân tộc La Chí ở bản Thinh Rầy, xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) ăn năn chỉ vì rượu đã làm mất nhân tính và xin giảm nhẹ hình phạt. Trong khi đó, gia đình bị hại tiếp tục yêu cầu bồi thường thêm 50 triệu nữa. 
 
Tuy nhiên, xét hành vi của bị cáo quá côn đồ, hung hãn, quyết tâm phạm tội đến cùng nên TAND tỉnh Hà Giang đã xử phạt Nông Đức Thướng mức án 17 năm tù, buộc bị cáo phải bồi thường thêm cho bị hại 50 triệu đồng.
 
Nông Đức Thướng là con trai út trong một gia đình có tới 6 anh chị em. Nhà nghèo, đông con nhưng anh em Thướng rất đoàn kết, thương yêu nhau. Trước đây, một người anh của Thướng có quan hệ yêu đương với cô gái cùng bản là Lù Thị Seo. Đôi trai gái đã đính ước hẹn thề, gia đình hai bên đã tiến hành lễ hỏi.
 
Lễ vật thách cưới gia đình đã có đủ, chỉ đợi làm đám cưới là Seo thành chị dâu của Thướng. Tuy nhiên, cô gái kia và gia đình lại đem trả lễ vật và không lâu sau đó Seo đi yêu người con trai khác. Vì chuyện này, cả gia đình Thướng đều rất buồn và hậm hực. Anh trai trở thành kẻ thất tình khiến Thướng rất thương xót và căm tức, cho rằng cô gái kia đã phụ bạc anh trai mình.
 
thuong.jpg
 
Khoảng 16h ngày 23/11/2012, sau khi uống rượu, Thướng đi ra bìa rừng lấy quả sổ ăn giải rượu. Khi đi Thướng cầm theo một con dao nhọn ở vách bếp. Khi đến chỗ cây sổ, tình cờ Thướng lại gặp chị dâu "hụt" Lù Thị Seo và người yêu mới của Seo là Đỗ Văn Lực đang đứng ăn quả.
 
Thướng tiến lại gần, tỏ thái độ khiêu khích đánh nhau với Lực. Thấy vậy, Seo nói: “Này anh Thướng, đây là bạn em, anh không được làm thế”. Nói song Seo rủ Lực đi về nhà, Thướng cũng lấy được một quả sổ rồi đi về theo sau Seo và Lực . Khi  về đến đoạn đường rẽ vào cổng nhà Seo, Thướng nói: “Nếu thích đánh nhau thì tối nay gặp tao”. Seo trả lời: “Ở đây không ai thích đánh nhau cả, anh về đi”. Sau đó Seo và Lực đi vào nhà còn Thướng cũng đi về nhà mình.
 
Do vẫn còn bực tức nên Thướng quyết định quay lại nhà Seo gây sự. Khi Thướng tới nhà Seo thì thấy cô và người yêu cùng mẹ đẻ đang đứng ở cầu nước ở đầu nhà. Nhìn thấy Thướng đến, biết hắn ta lại kiếm cớ gây sự nên Seo bảo người yêu đi vào trong nhà, còn Seo ở lại nói chuyện.
 
Seo nhẹ nhàng khuyên can. Thướng hằn học: “Mày bảo ai gây sự, tao còn giết mày đấy. Tại sao trước đây mày bảo lấy anh trai tao sao mày không lấy”. Seo trả lời:  “Chuyện đã qua rồi anh còn nhắc lại làm gì? Em với anh trai anh không hợp nhau nên không lấy được”.
 
Nghe thấy Seo và Thướng cãi nhau bên ngoài ông Lù Seo Cháng là bố đẻ của Seo đi từ trong nhà ra và nói với Thướng: “Mày bảo giết ai, con gái tao không lấy anh trai mày thì nhà tao đã bán trâu đi trả hết lễ vật cho nhà mày rồi, mày còn thích gây sự gì, mày về đi”.
 
Thướng không về mà tiếp tục chửi nhau với Seo, thấy vậy ông Cháng cầm tay Seo kéo vào nhà. Thướng vẫn tiếp tục đi theo sau chỉ tay về phía Seo và chửi, ông Cháng quay lại đứng đối diện cách Thướng khoảng 70cm, Thướng dùng tay chỉ về phía ông Cháng và nói: “Này ông già, ông chết được rồi đấy”.
 
Ông Cháng dùng tay phải túm vào cổ áo ngực Thướng, tay trái đấm vào má phải của Thướng. Trong lúc cả hai xô xát, hắn rút dao trong túi quần, chém nạn nhân liên tiếp.
 
Nghe ông Cháng kêu cứu, mọi người thấy thế xúm vào can ngăn nên Thướng cầm dao đi về, trên đường về Thướng vứt bỏ con dao xuống ruộng cách nhà ông Cháng khoảng 20m rồi về nhà. Còn ông Cháng được mọi người dìu vào nhà, khi đến chân cầu thang thì ông Cháng gục xuống và tử vong. Khi biết tin ông Cháng chết, Thướng đã đến công an xã Tân Tiến để đầu thú về hành vi phạm tội của mình.
 
Thướng bị bắt giam, bị khởi tố, điều tra về tội Giết người. Sau khi con gây án và bị bắt, dù gia cảnh rất nghèo nhưng cha mẹ Thướng đã bán ruộng bán nương thu xếp bồi thường cho gia đình bị hại số tiền trên 30 triệu đồng.
 
Theo Pháp Luật Việt Nam


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.