Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 bé gái bị bắt cóc chôn ngay cạnh nhà nghi phạm

Từ lời khai của đối tượng Đào Văn Hùng, lực lượng công an đã tìm thấy thi thể hai bé gái mất tích cách đây nửa năm được chôn ngay cạnh nhà nghi can.

Từ lời khai của đối tượng Đào Văn Hùng, lực lượng công an đã tìm thấy thi thể hai bé gái mất tích cách đây nửa năm được chôn ngay cạnh nhà nghi can. Sự việc xôn xao cả vùng quê xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 bé gái bị bắt cóc chôn ngay cạnh nhà nghi phạm - Ảnh 1.

Sáng 21/11, người thân và rất đông người dân đã đến nghĩa trang thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội để lo hậu sự cho hai bé gái xấu số là cháu Nguyễn Thị Trang (9 tuổi) và Tạ Thu Trang (10 tuổi). Hai bé gái này đã mất tích cách đây hơn nửa năm và đến ngày 20/11 nhiều người dân bàng hoàng khi công an đào được thi thể 2 nạn nhân.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 bé gái bị bắt cóc chôn ngay cạnh nhà nghi phạm - Ảnh 2.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, lực lượng công an xã Khai Thái và công an huyện Phú Xuyên đã bắt được đối tượng Đào Văn Hùng (SN 1986) về hành vi cưỡng dâm một phụ nữ cùng xã sau nhiều giờ cố thủ trên nóc nhà. Sau đó, người này được công an dẫn giải về nhà đào khu đất phát hiện thi thể hai bé gái được xác định là hai bé Trang mất tích cách đây nửa năm tại địa phương.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 bé gái bị bắt cóc chôn ngay cạnh nhà nghi phạm - Ảnh 3.

Theo người dân, ban đầu nghi phạm này chỉ vị trí gần gốc cây khế được cho là đã chôn thi thể hai bé gái. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đào lên thì không phải vết đất mới đào.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 bé gái bị bắt cóc chôn ngay cạnh nhà nghi phạm - Ảnh 4.

Sau đó, nghi phạm Hùng chỉ vào vị trí gần gốc chuối ngay sát cạnh nhà mình.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 bé gái bị bắt cóc chôn ngay cạnh nhà nghi phạm - Ảnh 5.

Sau khi tìm kiếm, tại đây, lực lượng công an phát hiện thi thể hai bé gái. Lúc này thi thể các nạn nhân đã phân hủy. Vị trí hai hố chôn thi thể các nạn nhân chỉ cách nhau chưa đầy 1m.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 bé gái bị bắt cóc chôn ngay cạnh nhà nghi phạm - Ảnh 6.

Theo anh Hoàng Văn Biền (41 tuổi, bác ruột cháu Tạ Thu Trang), khoảng chiều tối ngày 20/11, sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an đã mời đại diện gia đình ra nghĩa trang thôn để nhận dạng người thân.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 bé gái bị bắt cóc chôn ngay cạnh nhà nghi phạm - Ảnh 7.

"Ra nghĩa trang thôn, công an chỉ cho 2, 3 người nhà vào nhận dạng thì đúng là cháu gái của tôi mất tích cách đây nửa năm. Dù cơ thể đã phân hủy nhưng khuyên tai cháu còn đeo, trên tay còn một vòng bạc và chiếc áo của cháu giống hệt hôm mất tích. Sau khi nhận dạng thi thể công an bàn giao cho gia đình lo tang lễ", anh Biền cho biết.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 bé gái bị bắt cóc chôn ngay cạnh nhà nghi phạm - Ảnh 8.

Theo anh Biền, sự việc phát hiện thi thể cháu gái được chôn sau đất nhà nghi phạm Hùng khiến ai ai trong gia đình cũng bất ngờ. Nơi chôn cất cũng chỉ cách nhà bé Trang khoảng 40m. Ngay sau đó, cha mẹ nghi phạm Hùng cũng được cơ quan công an mời lên trụ sở để tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 bé gái bị bắt cóc chôn ngay cạnh nhà nghi phạm - Ảnh 9.

Theo người dân, Hùng là con út trong gia đình có 5 anh chị em, suốt nhiều tháng nay, Hùng cũng thường xuyên ở nhà, không nghề nghiệp.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 bé gái bị bắt cóc chôn ngay cạnh nhà nghi phạm - Ảnh 10.

Hoàn cảnh gia đình cũng không dư giả gì.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 bé gái bị bắt cóc chôn ngay cạnh nhà nghi phạm - Ảnh 11.

Hùng có người anh kế bị tâm thần nặng. Người này chỉ nằm quanh quẩn trong nhà và không hay biết sự việc.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 bé gái bị bắt cóc chôn ngay cạnh nhà nghi phạm - Ảnh 12.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 bé gái bị bắt cóc chôn ngay cạnh nhà nghi phạm - Ảnh 13.

Trong nhà nghi can tuềnh toàng, không vật dụng gì đáng giá.


kẻ hiếp dâm sát hại hai cháu bé

2 bé gái mất tích bị sát hại


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.