- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Không thèm nhận lương, nam nhân viên biến mất cùng xe tay ga, ĐTDĐ của gia chủ
Mở cửa hàng, anh Gấm phát hiện nam nhân viên đã biến mất mang theo ĐTDĐ và chiếc xe tay mà không thèm nhận lương.
Ngày 22/11, Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vừa bàn giao đối tượng Trần Viết Tú (SN 1992, xã Mỹ Xá, tỉnh Nam Định) cho Công an phường Đông Hòa, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.
Theo đó, sáng 21/11, Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cùng các thành viên của đội phòng chống tội phạm tuần tra trên địa bàn phường Phú Hoà, tỉnh Bình Dương nhận được điện thoại cầu cứu của anh Nguyễn Văn Gấm (SN 1986, ngụ tỉnh Hậu Giang, tạm trú TP.HCM) về việc bị kẻ trộm lấy mất 1 xe máy Honda Air Blade trắng đỏ đen, mang BKS: 59M1-636.22 và ĐTDĐ Samsung J5 ở quận Tân Bình, TP.HCM.
Từ thông tin anh Gấm cung cấp về việc nhận Tú vào làm nhân viên ở cửa hàng. Sau khi bị mất tài sản thì nam nhân viên này cũng biến mất mà không đến nhận lương, liên lạc không được nên nhóm nhận định Tú chính là kẻ trộm xe.
Tối cùng ngày, sau khi truy xét, đội phát hiện Tú ở gần siêu thị BigC Dĩ An nên tiếp cận. Ban đầu, Tú quanh co chối tội nhưng trước những bằng chứng do bị hại cung cấp, đối tượng đã thừa nhận lấy trộm chiếc xe và điện thoại của anh Gấm bán được 11 triệu đồng để tiêu xài.
Rạng sáng cùng ngày, nhóm hiệp sĩ đã bàn giao cho công an phường Đông Hòa, TX.Dĩ An để điều tra làm rõ.-
Pháp luật8 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật2 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật2 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật2 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật3 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật3 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...