- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lời khai của nghi phạm giết hại bạn thân, phi tang xác xuống sông
Sau nhiều lần lôi kéo cắm xe không được Dương ra tay sát hại bạn.
>> 9X giết bạn thân, vứt xác xuống sông, cướp xe cắm lấy tiền đưa người yêu đi chơi
Thông tin từ Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, bước đầu đối tượng Dương khai: Vào khoảng 11h ngày 26.6, Tuấn đến trại của Nguyễn Quốc Dương tại xã Hương Minh chơi. Tại đây Dương rủ Tuấn xuống TP.Hà Tĩnh chơi, nhằm mục đích bàn với Tuấn cắm (bán) xe máy lấy tiền tiêu xài. Được Tuấn đồng ý, Dương hẹn Tuấn tối 26.6, có mặt trước hội quan thôn Hợp Đức xã Hương Minh để xuống TP.Hà Tĩnh.
Đối tượng Nguyễn Quốc Dương tại cơ quan điều tra.
Khoảng 20h ngày 26.6, sau khi hẹn nhau ở hội quán, Dương điều khiển xe máy nhãn hiệu Sirius BKS 38E1-04369 của Tuấn chở Tuấn ngồi sau xuống TP.Hà Tĩnh. Tuy nhiên cả 2 đi nhầm đường đến Ngã Ba Đồng Lộc, đến khoảng 2h sáng 27.6, Dương mới tìm đường xuống được TP.Hà Tĩnh.
Khi đi qua cầu Đông thuộc địa bàn phường Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh, Dương điều khiển xe máy rẽ vào đường đê cạnh cầu Đông. Đi được khoảng 200m, Dương thấy cục gạch đỏ để bên đường, ngay phía trước có một chiếc cống có van xả nước nên dừng xe lại ngồi trên xe chơi, còn Tuấn ngồi trên chiếc cống hút thuốc. Vì có ý định từ trước nên Dương nói với Tuấn: “cắm xe ta đi chơi”, Tuấn trả lời: “tau hãi mẹ (tao sợ mẹ)”. Dương tiếp tục thuyết phục nhưng Tuấn không đồng ý.
Hiện trường cống nước nơi Dương khai sát hại Tuấn.
Lúc này Dương mới nảy ý định giết Tuấn nhằm đưa xe máy đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài. Dương đi bộ lại lấy cục gạch để trên thành cống nước và tiếp tục thuyết phục Tuấn cắm xe nhưng không được. Khoảng 30 phút sau, Dương bất ngờ cầm cục gạch đánh mạnh từ phía sau đầu Tuấn. Thấy Tuấn ngã tựa vào thành cống người run rẩy gục bên thành cống, Dương đánh mạnh thêm hai phát vào gáy và đầu. Lúc này Dương dùng tay cầm 2 ống quần Tuấn dốc ngược Tuấn cho rơi khỏi thành cống và chìm sống sông. Viên gạch tang vật, anh ta cũng cũng xuống sông.
Sau đó Dương lấy xe máy về TP.Hà Tĩnh vào quán nước mía ngồi đến 8h sáng 27.6. Dương mang xe máy đi cầm cố tại hiệu cầm đồ trên đường Phan Đình Giót lấy 5 triệu đồng và bắt xe buýt về nhà.
Khi về đến nhà, Dương sang nhà Tuấn chơi như chưa có chuyện gì xảy ra nhằm tạo chứng cớ ngoại phạm. Số tiền cắm xe Dương tiêu xài hết 735.000 đồng, số còn lại sau khi bị bắt đã giao nộp cho cơ quan công an.
Trước đó, ngày 26.6, anh Đoàn Văn Tuấn mang theo một xe máy đi khỏi nhà không thấy về, gia đình đã trình báo lên Công an huyện Vũ Quang.
Sau khi vào cuộc điều tra, ngày 2.7, Công an huyện Vũ Quang đã xác định đối tượng Nguyễn Quốc Dương (SN 1995, trú tại thôn Hợp Đức, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang) là nghi phạm giết anh Đoàn Văn Tuấn rồi cướp xe máy nên ra lệnh bắt khẩn cấp.
Theo Dân Việt
-
Pháp luật1 ngày trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật2 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật3 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật3 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật3 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật4 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật4 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật5 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...