- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ xích cổ vợ: Người chồng không có quan hệ tình ái bất chính?
Lãnh đạo UBND xã Trà Giang đã thông tin kết quả xác minh ban đầu về vụ việc chồng dùng nhục hình xích cổ vợ.
Lãnh đạo UBND xã Trà Giang đã thông tin kết quả xác minh ban đầu về vụ việc chồng dùng nhục hình xích cổ vợ.
>> Thái Bình: Chồng dùng nhục hình xích cổ vợ, bẻ gãy tay con phải nhập viện
Hình ảnh chị P.T.T bị chồng xích cổ khiến cộng đồng mạng sốc |
Ngày 6.6, Công an huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) đang phối hợp với chính quyền xã Trang Giang điều tra xử lý vụ việc Lại Thanh Tùng (SN 1973, ở xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) có hành vi xích cổ vợ là chị P.T.T (SN 1980).
Trao đổi với PV về sự việc trên, ông Trần Văn Đạng – Chủ tịch UBND xã Trà Giang cho biết, sáng ngày 5.6, chính quyền địa phương nhận được thông tin Tùng và vợ xảy ra xích mích sau đó đối tượng dùng xích quấn quanh cổ vợ và khóa lại.
Ngay sau đó, Công an huyện và Công an xã đã mời Tùng lên làm việc. Người đàn ông 44 tuổi sau đó thừa nhận hành vi xích cổ vợ là sai trái.
Tuy nhiên, về thông tin Tùng “bẻ gãy 2 tay con trai lớn” như trên mạng xã hội, ông Đạng khẳng định không chính xác.
“Việc con (Tùng và chị T) bị thương là do mấy ngày trước, vợ chồng Tùng xảy mâu thuẫn, con bảo vệ mẹ. Trong quá trình bố mẹ giằng co, con vào can ngăn thì bị sai khớp tay”, ông Đạng thông tin.
Theo ông Đạng, Tùng chưa có tiền án tiền sự và không có biểu hiện quan hệ tình ái. Tại địa phương, Tùng có tiếng là chịu khó làm ăn, hằng ngày đi làm thợ xây, còn chị T sức khỏe yếu ở nhà làm may mặc. Tùng và chị T, có 2 người con, kinh tế gia đình thuộc dạng khá giả.
“Tùng là người dân lao động cần cù, chưa tiền án tiền sự. Đối tượng không đánh nhau, không rượu chè, cờ bạc, không gái gú”, ông Đạng nói.
Về nguyên nhân dẫn tới sự việc, ông Đạng cho biết, hiện cơ quan điều tra đang làm rõ. Trước khi xảy ra sự việc, vợ chồng Tùng từng nhiều lầm xảy ra xích mích nhưng chưa để lại hậu quả nghiêm trọng.
Chủ tịch UBND xã Trà Giang cho rằng, nguyên nhân dẫn tới sự việc có thể do nhiều mâu thuẫn dồn nén từ trước. Tùng vốn là người cục tính, thiếu hiểu biết pháp luật, công với việc thời tiết mấy ngày qua nóng bức nên Tùng mới “nổi điên” xích cổ vợ.
Trước đó, ngày 5.6, người dùng Facebook có tên T.T.T chia sẻ công khai trên trang cá nhân bức ảnh một người phụ nữ ngồi trên giường với dáng vẻ bất lực, cổ bị cuốn một dây xích cùng với ổ khóa. Đôi mắt người phụ nữ lúc này cũng thấm đẫm nước mắt.
Kèm theo bức ảnh trên, người dùng T.T.T cho biết, sự việc xảy ra ở xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
“Chồng đi gái gú về xích cổ vợ, bẻ gãy 2 tay con trai lớn... Mong chính quyền vào cuộc đòi lại công bằng cho người phụ nữ. Bác gái (người phụ nữ trong ảnh - PV) hiền lắm, ở nhà làm may nuôi 2 con, 1 trai, 1 gái, mà bị chồng đối xử như thế này, em cũng thấy phẫn uất thay…", người dùng T.T.T chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.
Hàng nghìn người dùng mạng xã hội sau đó đã chia sẻ thông tin của người dùng T.T.T. Nhiều ý kiến bày tỏ sự thương cảm với tình cảnh đáng thương của người phụ nữ, đồng thời bày tỏ phẫn nộ trước hành động xích cổ vợ của người chồng.
Trao đổi với PV sau đó, lãnh đạo UBND xã Trà Giang cho biết, người phụ nữ bị xích cổ trong bức ảnh lan truyền trên mạng là chị P.T.T (SN 1980, người địa phương). Tuy nhiên, việc chị T. bị chồng xích cổ là có thật nhưng việc bẻ gãy 2 tay con là chưa chính xác.
Theo X.Lực (Dân Việt)
-
Pháp luật6 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật2 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật2 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật2 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật3 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật3 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật3 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...